Bài Thơ: TRĂNG KHUYẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TRĂNG KHUYẾT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TRĂNG KHUYẾT
Thơ: Nguyễn Hưng

Bước qua nhau trong một đêm trăng vỡ
Cố dằn lòng để ngỡ chẳng từng quen
Sao sầu rơi tựa lá trút bên thềm
Giọt mằn mặn môi mềm nghe chua xót.

Những vần thơ ngày nào từng nắn nót
Lời yêu thương lịm ngọt đã từng trao
Bao nhớ nhung một thuở ấy cồn cào
Ai đã vội cất vào miền quên lãng ?

Nhớ không em một đêm thanh trăng sáng ?
Nụ hôn đầu năm tháng chẳng thể quên
Gối cỏ mềm hai đứa đợi trăng lên
Vòng tay xiết dịu êm trong gió mướt.

Rồi đêm nào con đường mưa đẫm ướt
Bàn chân ai trượt lối bước sang ngang
Anh bơ vơ khi canh vắng muộn màng
Trăng tắt ánh bàng hoàng mây giăng kín.

Ái ân xưa giờ đây đành câm nín
Chỉ mình anh bịn rịn cũng bằng không
Bước qua nhau em có thấy nao lòng ?
Dẫu đã cố như không hề nhìn thấy.

Hết thật rồi dù chỉ bàn tay vẫy
Dõi bóng xa bỗng thấy lệ chực trào
Bầu trời đêm cơn gió đến lao xao
Hỏi anh rằng… khi nào trăng thôi khuyết ?

Biết làm sao… ngày mai anh đâu biết
Trăng tàn rồi da diết vẫn còn đây
Màn sương rơi phủ kín tấm thân gầy
Lối anh về… rơi đầy… mảnh trăng vỡ.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Vần trăng khuyết lặng thầm trong đêm vắng
Vần thơ buồn tha thiết đợi mùa trăng .
Bao yêu thương ngọt lịm đã xa đành .
Mong mười sáu lấp đầy vầng trăng khuyết .

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay thế anh

Do Khanhvan
Do Khanhvan
6 years ago

Thơ cháu hay tràn đầy hoài niệm
Chúc mừng cháu !

Lương Mỹ Hạnh
Lương Mỹ Hạnh
6 years ago

Thơ hay quá anh à…
dạt dào cảm xúc…
Chúc anh luôn vui vẻ

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Hay quá! Tràn đầy tâm trạng và cảm xúc

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay quá t/g !

Đông Hạ
Đông Hạ
6 years ago

Bài thơ hay quá nhưng rất buồn ví một cuộc tình vùa tan vỡ

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Thơ hay

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Bài thơ hay.

Thiên Vũ
Thiên Vũ
6 years ago

Thơ hay quá

Hồng Ngoãn
Hồng Ngoãn
6 years ago

Biết không anh chỉ vài lần gặp gỡ
Đã làm em đủ nhớ hết cuộc đời
Năm tháng dài nỗi nhớ cứ chơi vơi
Biết thuyền vẫn xa rời nơi bến vắng .

Hi hi hoạ cùng anh mấy câu cho vui nhé , thơ anh rất hay ạ !

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Thơ hay tuyệt bạn à

Bách Hợp Hoa
Bách Hợp Hoa
6 years ago

Hay quá

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất hay ạ

Đỗ Bình
Đỗ Bình
6 years ago

Bài thơ tình Trăng Khuyết quá hay: chúc tác giả hạnh phúc nhé

Anh Thư Phan
Anh Thư Phan
6 years ago

Thơ tình thật hay…

Scroll to Top