Bài Thơ: TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC (Tác giả: Trúc Thanh)

TRẢ ANH LẠI CHO NGƯỜI SAU HẠNH PHÚC
Thơ: Trúc Thanh

Em chỉ còn giọt nước mắt đơn côi
Khi gom nụ cười đặt lên môi người khác
Nhận về mình một góc riêng tẻ nhạt
Pha cốc đau thương mặn chát uống trọn đời

Trên đường tình có một lối chơi vơi
Em sẽ bước đi khi đất trời giá lạnh
Chọn cuộc sống không có anh bên cạnh
Gói tiếng yêu thương tặng kẻ đến sau mình

Anh sẽ yêu đời. Vì cô ấy thật xinh
Dù đau đớn em tin rồi sẽ ổn
Khi đã đứng lên sau những lần thương tổn
Em sẽ vững vàng trước những chông gai

Hành trang đời chỉ có những ngày mai
Không có anh, không có ngày hạnh phúc
Em sẽ cố dẫu tim không bình phục
Dẫu vết thương lòng mỗi lúc một đau hơn.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chu Hong Anh
Chu Hong Anh
5 years ago

Sao tôi cứ phải làm người thứ 3.. trời ơi !! Trời nói “Tại mi kg đến sớm.. !” Buồn … thơ hay ..cvv 2019??

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Trúc Thanh ơi…sao mà hiểu cõi lòng ai đó vậy…
Thơ hay lắm tác giả ạ…

Thân Ly Hương
Thân Ly Hương
5 years ago

Lấy câu khẳng khái để chia tay
Cố để vơi đi bớt nỗi sầu!

Ngô Thiếu Gia
Ngô Thiếu Gia
5 years ago

Thơ em giầu cảm súc quá. Chúc tg nhiều bài thơ hay nhé

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Vinh Le
Vinh Le
5 years ago

Thơ rất buồn và rất cảm động
Em đừng làm quá nó sẽ lậm vào đầu em đó Thanh

Thanh Cao Văn
Thanh Cao Văn
5 years ago

Lau lệ đi người đẹp ấy ơi
Một nỗi buồn đầy vơi xâm lấn
Đâu phải đó là điều bất tận
Còn một đường băng, dấu ấn đâu mờ…

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Bài thơ rất hay,
Chị xin tấn hình làm kỷ niệm.

Hoang Minh Kinh
Hoang Minh Kinh
5 years ago

Ko ko anh ấy vẫn dừng một mình ,
Dõi con tim, hơi ấm thổi về

Minh Võ Văn
Minh Võ Văn
5 years ago

Người sau kẻ trước ra đi,
Anh còn lại gì ngoài chút tình côi…… Kkkka

Đào Mạnh Thạnh
Đào Mạnh Thạnh
5 years ago

Bài thơ rất hay

Minh Võ Văn
Minh Võ Văn
5 years ago

Chỉ rượu chung thủy nhất thôi,
Trước sau cay đắng một lời yêu anh……. Kkkka

Minh Văn
Minh Văn
5 years ago

Tho.hay.nhưng. buồn. Quá. Mạnh mẽ. Lên. E

Ngô Thị Hồng
Ngô Thị Hồng
5 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc mừng tác giả hì hì

Hoàng Trường
Hoàng Trường
5 years ago

Sao vậy em? 1 tấm lòng cao thượng.. Thơ thôi nhé?

Tuấn'ss Nháy'ss
Tuấn'ss Nháy'ss
5 years ago

Bài quá hay em

Thu Ba Thu Ba
Thu Ba Thu Ba
5 years ago

Hay quá Trúc Thanh ơi ! Không còn gì để nói !

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Hay,tuyệt lắm!
Chuyện ba người,hjj

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé!

Thông Pham Trung
Thông Pham Trung
5 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Ngọc Đua
Nguyễn Ngọc Đua
5 years ago

Bai tho rat hay day tam trang anh chuc em luon vui ve

Công Dinh
Công Dinh
5 years ago

Có j đó sai sai

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Út làm anh cảm động nè

Pham Thi Ngoc Tuyen
Pham Thi Ngoc Tuyen
5 years ago

Đàn bà có 1 nỗi buồn mang tên: “Đã có chồng” c ơi!

Đào Ngọc Dung
Đào Ngọc Dung
5 years ago

Lau giọt nước trên gò má đi em !
Hãy vươn tới một chân trời rực sáng …!

Trần Thanh Tuấn
Trần Thanh Tuấn
5 years ago

Thơ hay quá

Văn Đức
Văn Đức
5 years ago

Gói tiếng yêu thương tặng kẻ đến sau mình
Anh sẽ yêu đời vì cô ấy thật xinh
Nghe sao mà đau đớn quá chị ơi

Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt! Lời thơ thật sâu lắng… Ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong của người phụ nữ thật là yếu đuối…

Thanhh Tuyềnn
Thanhh Tuyềnn
5 years ago

??

Nhà Thơ Lão Nông
Nhà Thơ Lão Nông
5 years ago

Thôi mà em ,thôi đừng có tủi hờn
Đã chấp nhân hi sinh cho người ấy
Thì không để cho tim đau đến vậy
Mà hãy lạnh lung để kỉ niệm trôi đi
Dù nhớ thương cũng chẳng để làm gì
Họ hạnh phúc mình đau thành uống phí
Em đã nhường là sống không ích kỉ
Thì hãy thôi đừng suy nghĩ buồn phiền
Vết thương lòng đau mãi cũng sẽ yên
Hãy tìm lại cho mình một tình yêu khác
Rồi con tim sẽ ấm sôi ,mạch lạc
Nhịp tình yêu biết nhận mặt đúng sai
Xuân về rồi bên cạnh nụ đào phai
Hoa hồng thắm gọi cả mùa yêu dậy
Môi lại hồng tia nắng vàng run rẩy
Ngọt lời thương em sẽ thấy yêu mình
Và yêu người bên cạnh đợi em xinh…/

Hoài Thanh
Hoài Thanh
5 years ago

Thơ hay tha thiết quá
Chúc em

Huỳnh Chí Thành
Huỳnh Chí Thành
5 years ago

Hy sinh cả đời cho người khác là một đức tính cao cả của nhiều chị em phụ nữ.
Nhưng trong bài thơ nầy còn chứa đựng sự bao dung thương cảm và không hờn trách người khác và vẫn vui vẻ tự nhủ lòng mình trong sự lặng lẽ cảm thông!
Thật xúc động và cảm thương cho những vần thơ mang đầy màu sắc chứa chan hờn yêu ghen giận nhưng vẫn cam lòng chịu đựng và chạnh lòng những lúc mưa ngâu! Thật hay và nhiều ý nghỉa bao dung rộng lượng quá!!
Trúc Thanh ạ.
Chúc cháu luôn vui khỏe để chuân bị đón xuân nhé.
Nhưng gân Xuân thì nên viết thơ tình lãng mạng hơn chút chứ cứ yểm lụy thì lại buồn phiền cho mùa Xuân quá TT ạ.

Bui Trung
Bui Trung
5 years ago

Thơ bạn quá hay

Thanhnam Pham
Thanhnam Pham
5 years ago

vậy là đã buông rồi đó nhỉ
người không yêu em để đến bến tình xa.
còn tiếc chi một tình yêu đã chết
tình yêu em, hãy dành tặng hết cho mình./

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
5 years ago

Ai chữa lành một vết xước cô đơn.
Từng đêm lạnh nghe chập chờn sóng vỗ.
Niềm thương cảm biết làm sao thố lộ,
Ôi lạnh lùng, đông đã trổ tơ vương.
*
Em bảo rằng anh không biết vấn vương.
Em đâu biết khổ lót đường nhầy nhụa.
Anh còn lại bên tay mình cây búa,
Đập đứa nào dám rủa anh bội vong…

Kiều Xuân Chinh
Kiều Xuân Chinh
5 years ago

Trái tim bất diệt

Scroll to Top