Bài Thơ: TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI NGỒI CHỜ HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Tùng Trần

Tôi đi tìm hạnh phúc suốt bao năm
Đã trải qua lắm thăng trầm đâu bể
Nhưng cuộc đời cuối cùng rồi cũng thế
Chẳng được gì ngoài giọt lệ chua cay

Có lẽ rằng đến lúc phải buông tay
Bởi bước chân đã mệt nhoài rệu rã
Khi ngược xuôi giữa đường đời vạn ngả
Hi vọng nhiều tất cả chỉ hoài công

Từ bây giờ thôi mơ ước viễn vong
Phải nợ duyên không tìm rồi cũng thấy
Nghĩa gì đâu đi tranh dành giật lấy
Gắng thế nào đến mấy vẫn thừa thôi

Nên cam đành để phận số cho trời
Dẫu buồn hiu hay mĩm cười cũng được
Vẫn còn hơn cứ bôn ba xuôi ngược
Để kiếm tìm rồi mộng ước mông lung

Tôi ngồi chờ hạnh phúc có được không.

31/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Anh Khuyến
Phan Anh Khuyến
5 years ago

Hay lắm anh, dạt dào cảm xúc!

Ngoc Ng
Ngoc Ng
5 years ago

Chờ có được ko anh

Mỹ Linh Nguyễn
Mỹ Linh Nguyễn
5 years ago

Em Nghe nói chờ đợi là hạnh phúc.. cứ hạnh phúc tiếp đi a ??

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
5 years ago

Chờ đợi mệt mỏi lắm .

杜玄貞
杜玄貞
5 years ago

Đi mệt rồi thôi thì ta ngồi chờ vậy .
Chờ dưới cây sung biết đâu sung sẽ rụng nhầm ? . Chúc anh trai mau mau gặp được chị ?

Ưu Đàm
Ưu Đàm
5 years ago

anh phải đi bắt, chờ hổng được đâu!

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay

Hoàng Bích
Hoàng Bích
5 years ago

Buổi trưa vui vẻ nha anh. Hay lắm anh ạ

Scroll to Top