Bài Thơ: TỘI LẮM ĐỜI HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TỘI LẮM ĐỜI HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TỘI LẮM ĐỜI HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuộc đời này đầy bão tố phong ba
Giữa đại dương ta chỉ là giọt nước
Khi không thể sánh vai nhau chung bước
Ngộ ra rằng mình không thuộc về nhau

Đành chia tay chấp nhận một lần đau
Người ra khơi theo con tàu xa xứ
Ta ở lại một mình nơi bến cũ
Chẳng còn gì ngoài quá khứ dịu êm

Tự nhủ lòng mình sẽ cố lãng quên
Chúc cho người hạnh phúc bên tình mới
Còn riêng ta ngẩng cao đầu bước tới
Yêu chính mình hãy chờ đợi tương lai

Cánh cửa cuộc đời không đóng với ai
Cánh này đóng ngày mai còn cửa khác
Nhưng ta nhớ đừng bao giờ bước lạc
Thêm một lần là phận bạc như vôi

Hãy là chính mình nhớ nhé ta ơi
Ta vẫn biết cuộc đời này rất ngắn
Bông hồng kia nở xong vừa mới thắm
Đã vội tàn thấy tội lắm đời hoa.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Phú Tâm
Nguyễn Phú Tâm
3 years ago

Tình thi hay, chúc mừng tg Huan Nguyen Dinh

Dương Lệ Thận
Dương Lệ Thận
3 years ago

Thơ của em rất hay .Lúc nào cũng như hờn trách một mối tình dang dở .Làm cho người đọc cảm giác như chuyện của chính mình

Minh Phan Hong
Minh Phan Hong
3 years ago

Bạn đã đi qua khắp mọi nẻo đường đất nước của đất nước.
Mỗi địa danh đều có một bài thơ.
Mối tình đầu chỉ là một giấc mơ.
Hãy quên hết ,nên trở về với hiện tại…!?

Hương Thu
Hương Thu
3 years ago

Đọc bài thơ thấy lòng xao xuyến. Chúc anh buổi tối vv bên gđ ạ.

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

bài thơ rất là hay nha chúc tg buổi tối vui vẻ

Chung Nguyen Nguyen
Chung Nguyen Nguyen
3 years ago

Hay lắm huynh ơi!

Thanh Thống
Thanh Thống
3 years ago

Bài thơ hay mến chúc tác giả buổi tối vui vẻ

Duong Ngoc Anh
Duong Ngoc Anh
3 years ago

Hay lắm nhà thơ ơi!

Hoàng Hữu Doanh
Hoàng Hữu Doanh
3 years ago

Chúc mừng nhà thơ.

Scroll to Top