Bài Thơ: TỎ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỎ TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

TỎ TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Em là nắng sớm bình minh.
Sưởi anh ấm áp bóng hình trong mơ.
Nhớ em…nhớ đến ngẩn ngơ.
Gửi về nơi ấy vần thơ tỏ tình.

Em à… anh chẳng cần xinh.
Chỉ cần bên cạnh…chúng mình có đôi.
Mong xuân, xuân cũng đến rồi.
Nhớ em anh cứ đứng ngồi chẳng yên.

Tết này lời chúc trước tiên.
Yêu thương anh gửi tới miền quê xa.
Bao giờ anh được cùng nhà.
Đón xuân đầm ấm khúc ca ngọt ngào.

Ngắm em đứng cạnh hoa đào.
Mặn mà duyên dáng xuyến xao bao ngày.
Sao em mãi để anh say.
Gật đầu em nhé… Xuân này bên nhau !

BLT 25/1/2016

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
7 years ago

Giật mình như tỉnh cơn sầu
Nhớ ai ai nhớ bên bầu rượu say …

Thanh Binh
Thanh Binh
7 years ago

HAY LẮM BLT AK ! CHÚC BẠN BUỔI CHIỀU NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM THẬT TUYỆT VỜI & MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG & TRÀN ĐẦY Ý THƠ.

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Hay lắm em yêu .
Thơ nào củng hay !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơ hay lắ ,ảnh đẹp

Thuan Nguyen
Thuan Nguyen
7 years ago

E xinh e đung 1 minh e van xinh.

Đừng Cười Mà
Đừng Cười Mà
7 years ago

Tại sao lại hay vậy nhỉ !!!

Nguyễn Đức Mận
Nguyễn Đức Mận
7 years ago

Em là ánh nắng bình minh
Là đào khoe sắc đón xuân cùng tràng

Thư Viễn Thông
Thư Viễn Thông
7 years ago

Thơ rất iu,tặng tg :

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Lời tỏ tình rất hay.

MA Tieu TU
MA Tieu TU
7 years ago

Thơ hay quá để đề

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Bài viết hay tặng hoa thôi

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay quá em !

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

em a / anh chẳng cần xinh
gật đầu em nhé / xuân này có nhau

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
7 years ago

Hay quá ! Ca mùi thiệt .

Thi Anh Le
Thi Anh Le
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay lắm e gái BLT

Tu Quy Ng
Tu Quy Ng
7 years ago

Hay lắm bạn.

Nơi Ấy Bình Yên
Nơi Ấy Bình Yên
7 years ago

Hay quá .Mến chúc BLT đón 1 mùa xuân như ý nhé.!

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui.vẻ.và hạnh phúc bạn nhé .Thơ hay lắm Cám ơn bạn

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Tho hay lam BLT

Đặng Phượng
Đặng Phượng
7 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm E

Đỗ Bình
Đỗ Bình
7 years ago

Thơ tình rất hay

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Thơ đã hay ảnh còn đẹp hơn bạn ơi

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay..

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Nắng xuân đã hửng lên rồi
Đầu xuân em ngỏ đôi lời cùng anh.
Biết bao tình cảm chân thành
Em xin muốn được cùng anh tỏ tình
Từ khi hai đứa chúng mình
Quen nhau từ thủa học sinh tới giờ
Vẫn thường hay gặp trong mơ
Vẫn nghe trong những vần thơ ngọt ngào.
Vẫn như sóng biển dạt dào
Vẫn như tiếng gió thì thào bên tai.
Mong anh thao thức đêm dài
Vẫn nghe như tiếng gọi ai thì thầm.
Tình em dài đến ngàn năm
Biết chăng anh? Tiếng gọi thầm mùa xuân.

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Trân Huê
Trân Huê
7 years ago

Tho hay qua ,chuc blt buoi toi vui ve hp nhe,,

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay lam

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Hay…

Dung Le
Dung Le
7 years ago

đẹp xinh

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp thắm tình
Xuân về tết đến lung linh mai vàng
Tết về xuân đến rộn ràng
Tình người tình cảnh nồng nàng đón xuân

Linh Đa
Linh Đa
7 years ago

Thơ tuyệt.

Van Vu
Van Vu
7 years ago

Nàng đẹp và dễ thương lắm ?
Ta nhìn hoài mà không chán????????????????

Trang Kim Yến
Trang Kim Yến
7 years ago

Lúc nao anh cung thay em dep

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

So beautiful

Tun Ma
Tun Ma
7 years ago

tho hay hình đẹp chuc blt sáng 30 vv hp bên gđ nha

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thõng của em rất hay BLT à . Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé .

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Hay!

Scroll to Top