Bài Thơ: TƠ LÒNG THÁNG NĂM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TƠ LÒNG THÁNG NĂM (Tác giả: Phú Sĩ)

TƠ LÒNG THÁNG NĂM
Thơ: Phú Sĩ

Tháng năm đến mùa yêu không hẹn trước
Cuối sân trường từng bước đợi chờ nhau
Vòng xe quay mang nỗi nhớ dạt dào
Tan trong nắng khát khao lời ai ngỏ

Cánh hoa dại khiêm nhường đêm nở muộn.
Khúc nghê thường dâng hương sắc bình yên
Ánh nhìn trôi sâu lắng những ưu phiền
Từng kỷ niệm còn đượm tình lưu luyến

Tháng năm ngỡ con đường xưa miên viễn
Dáng mẹ gầy còn ẩn hiện bên sông
Mãi dần xa hun hút khói trên đồng
Đời lam lũ giấc mơ đời hoa mộng

Cánh diều lượn trên nền trời gió lộng
Đã trôi về miền xa vắng mênh mông
Lối ta qua những chớp bể mưa nguồn
Lãng quên mất bữa cơm chiều đông muộn

Khoai độn sắn nụ cười luôn rộn rã
Bữa cơm nghèo đã lạc bước đời xa
Phút chạnh lòng ta vẫn cứ là ta
Sao cứ ngỡ chẳng còn quay trở lại ….

Dòng thời gian hiền hòa sông vẫn chảy
Thủ thỉ lời trong gió … mãi thiết tha ….

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Tháng năm trong thơ chị tràn đầy cảm xúc hay lắm ạ

Hồng Lê
Hồng Lê
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi buổi tối an lành và hạnh phúc nhé bạn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ em rất tuyệt PHÚ SỸ

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Thơ em đằm thắm mang nặng hồn quê…mang nhiều hoài niệm Phú Sĩ ạ!…
Chúc mừng em…

Hồng Lê
Hồng Lê
5 years ago

Buổi tối an lành và hạnh phúc nhé bạn

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
5 years ago

“Lối ta qua những chớp bể mưa nguồn
Lãng quên mất bữa cơm chiều đông muộn” thích lắm bạn thơ à! Chúc vui khỏe

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Nhẹ nhàng , sâu lắng nhưng vẫn đượm buồn những khắc khoải thời gian , cảm ơn bạn ! Chúc bạn đêm cuối tuần vui , khỏe và bình an nhé Phú Sĩ

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
5 years ago

Mến tặng tác giả ,thơ rất h

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Thơ hay quá em ! Hồn thơ chất chứa tình quê… Tuyệt lắm Phú Sĩ.

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
5 years ago

Hay và cảm xúc lắm tác giả ơi

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Rất tuyệt nhé,chúc mừng bạn hiền

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thật là tuyệt vời lắm chúc ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Bài thơ hay bạn à…

Lê Thị Thu Hà
Lê Thị Thu Hà
5 years ago

Thật tuyệt vời

Huynh Thu Van
Huynh Thu Van
5 years ago

Rất tuyệt vời
Kỉ niệm tuổi học trò

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Tháng năm trong thơ nàng tràn đầy cảm xúc hay lắm lắm !

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay quá em.

Vu Thuy Khue
Vu Thuy Khue
5 years ago

luôn nhẹ nhàng, sâu lắng!

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Thơ hay lắm

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
5 years ago

Bài Thơ hay lắm Em buổi tối vui Em nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ cũ em góp vui cùng chị nhé
CHÀO THÁNG NĂM

Tạm biệt nhé tháng tư vừa qua ngõ
Tháng năm sang hoa đỏ cháy nao lòng
Sợi nắng vàng ai mới trải ra hong
Lúa mùa mới trổ đòng thơm ngào ngạt

Trên nhành liễu gió thì thầm khẽ hát
Sóng bờ xa dào dạt vỗ mạn thuyền
Bến sông chiều nghe vẳng tiếng chim quyên
Trầu cau đượm ước tròn duyên hai đứa

Tháng năm tới phượng vĩ hồng thắp lửa
Cánh Ngọc lan ô cửa thoảng dịu dàng
Những con đường bằng lăng tím mênh mang
Tàn lá biếc nắng nhẹ nhàng trải rộng

Diều ai thả tiếng sáo vang bay bổng
Ve ngân nga lay động lá xạc xào
Mối tình đầu thuở ấy đã thầm trao
Nụ hôn đắm ngọt ngào men say lạ

Tháng năm đợi bạn bè từ muôn ngả
Về trường xưa vui quá buổi tương phùng
Nhật ký hồng viết bao kỷ niệm chung
Màu tím chữ nhớ nhung mùa Hạ cháy

Tháng năm nhé đừng trôi xa như vậy
Khắc trong tim còn đấy tuổi mộng hằng…

BẰNG LĂNG TÍM
7/5/2017

Huong Ngoc
Huong Ngoc
5 years ago

Thơ hay quá chúc mừng tác giả

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm , Ắnh đẹp Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc nhé em,

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời, Chúc mừng tác giả ạ.

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ. Like nha.

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Tuyệt vời lắm bạn Chúc bạn luôn hạnh phúc

Thanh Hoa
Thanh Hoa
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Trong Le
Trong Le
5 years ago

Thơ hay quá ảnh rất đẹp Phú Sĩ!

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Hóa Phạm Xuân
Hóa Phạm Xuân
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi!

Băng Thanh
Băng Thanh
5 years ago

Hay lắm nha

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Hay qua ..a

Scroll to Top