Bài Thơ: TÌNH YÊU MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU MÙA HẠ
Thơ: Mạc Phương

Bao yêu thương bốn mùa em góp nhặt.
Đợi hạ về để trao nó cho anh.
Nhưng đợi mãi qua cả tuổi xuân xanh.
Nơi nhớ thương… chẳng mong anh trở lại.

Tự hỏi lòng… Sao cứ yêu anh mãi.
Đã ra đi thì lưu luyến làm gì ?
Đừng nhớ nữa cho đẫm lệ bờ mi.
Nhưng trái tim lại không thôi thổn thức.

Khung trời thương đã in hằn dấu mực.
Mùa nối mùa… Em chẳng thể nào quên.
Trái tim em khắc mãi một dòng tên.
Và thầm gọi…tên anh là nỗi nhớ.

Rồi đêm đêm… trong căn phòng nức nở.
Lại mong anh nơi ấy được bình an
Nén thở dài không một tiếng than van.
Nhưng nỗi buồn thì âm thầm gặm nhấm.

Bao trái ngang… phận hồng nhan đã thấm.
Cô gái khờ ..tự đánh mất niềm vui.
Cả đoạn trường là một chuỗi ngậm ngùi.
Luôn day dứt mỗi mùa hoa phượng nở.

Em đã giết mối tình vừa chớm nở.
Bởi chia xa chẳng chịu nói một lời.
Anh đã đợi bao năm tháng chơi vơi.
Để mãi mãi em thấy mình thật tệ.

Đã quá muộn….
Hai đứa mình không thể…

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Thơ em .tuyệt…mẵi …..với thời gian .EM nhé …

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Chị làm thơ hay qusa à

Nguyet Pham
Nguyet Pham
7 years ago

Rồi đêm đêm nơi phòng cô nức nở

Nguyet Pham
Nguyet Pham
7 years ago

Tư hỏi lòng sao cu mãi yêu anh Va tham goi tên anh la nôi nhơ…

Trường Vũ Bùi
Trường Vũ Bùi
7 years ago

Đẹp quá Phượng Hồng.

Trường Vũ Bùi
Trường Vũ Bùi
7 years ago

O

Dung Bui
Dung Bui
7 years ago

hay lắm

Tuân Nguyen Van
Tuân Nguyen Van
7 years ago

Nơi em phượng đỏ sân trường
Mùa thi với cả vui buồn em mang
Ve chia tiếng nhớ đôi hàng
Bút nghiêng nét nhỏ,bao lần chia ly
Ngày ta vứt áo ra đi
Vở lem tủi cực nói gì với nhau
Tin yêu gửi lại mai sau
Chông gai lắm nẽo biết đâu hẹn thề
. . . . . . .
Rồi nay nghe lại tiếng ve
Nhớ mùa thi , nhớ bạn bè … nhớ em
Biết tìm đâu giữa cao nguyên
Một vành nón trắng che nghiêng trong chiều
Rừng khô giờ cũng quạnh hiu
Bóng dài nghiêng đỗ, tiêu điềi dưới chân
Em ơi đã biết bao lần
Thư ghi rồi lại phân vân với lòng
Người em năm cũ còn không
Có ai đọc nốt những dòng thư xưa .
N H M C

Quocbinh Doan
Quocbinh Doan
7 years ago

Tình cảm quả là phong phú…

Mike Truong
Mike Truong
7 years ago

Thơ hay và hình tuyệt đẹp hiếm thấy.Xin copy nha PH .Thanks

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Cho em khổ thơ đầu và cuối bài thơ Chị PH nha!!!

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Thơ hay nguoi dep tuyet voi

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Yêu ít thôi còn để yêu mình nữa chứ,cứ vậy rồi ko còn nước mắt đâu em

Dinh Vu
Dinh Vu
7 years ago

PH viet bai hay qua chuc PH vui ve

Trần Liêm
Trần Liêm
7 years ago

Duyên lắm em.

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Thơ rất hay

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Một mối tình và nổi lòng cao đẹp của người con gái.đáng phục và cảm kích.

Hung Long Cao
Hung Long Cao
7 years ago

Mùa Hạ nắng cho tình yêu nồng ấm.
Lạnh Đông về tình cũng lạnh lùng theo.
Bước đường trần còn vạn nẻo gieo neo.
Em lặng lẽ một mình ; chân mỏi mệt…

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

Phượng ơi Phượng! Anh nhớ rồi Phượng Vĩ…
Bàn tay ơi! nâng đỡ cánh Phượng rơi…
Mùa hè đỏ…ghi nhớ kỉ niệm vui,
Mối tình đầu đã tan vào dĩ vãng
Cánh Phượng hồng đã rơi trong quên lãng…

Năm tháng trôi, đôi mình xa cách biệt
“Bao yêu thương bốn mùa em góp nhặt.
Đợi hạ về để trao nó cho anh.
Nhưng đợi mãi qua cả tuổi xuân xanh.”

Nơi nhớ thương…vẫn chờ…Vẫn đợi..
Anh về…

Phúc Hương
Phúc Hương
7 years ago

Hờn giận chi mà sao em nói vậy
Để hạ về cháy cả cõi lòng anh

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Doc tho thay giong tam trang cua minh qua tho rat hay

Vo Kim tứ
Vo Kim tứ
7 years ago

Đep

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Cuong Bui
Cuong Bui
6 years ago

Mua ha chia tay buon mang mac .Tinh Thay Co va ca tinh rieng .Chia tay noi nho buon khong dut .Khung troi xa vang mai trien mien .

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Mac Phương. Chúc bạn buổi chiều vui nha.

Ngọc Ái
Ngọc Ái
6 years ago

Thơ hay wa chị iu ơi

Long Tiêu
Long Tiêu
6 years ago

Vần thơ hay…

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

THƠ RẤT HAY VÀ RẤT BUỒN.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Thơ hay , anh đẹp tuyệt vời nha.

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Rất là hay !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ rất hay

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Thơ rất hay, thật tình cảm và đầy cảm xúc Mạc Phương. Chúc em buổi tối an lành và hạnh phúc nhé.

Duc Pham Minh
Duc Pham Minh
6 years ago

Em xinh qua chuc luon vui ve

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Tuyệt quá mạc phương ơi

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Thơ. Tất. Hay. Ảnh. Lại. Tuyệt. Nửa. Chúc em. Một. Ngày. Tốt. Lành

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Bài thơ thật hay bạn

Scroll to Top