Bài Thơ: TÌNH TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Mẹ gọi trăng về chở nỗi nhớ thương cha
Mùa lỡ xa xôi giọt nhớ nào rơi rụng
Rét đẫm hồn trăng mịt mù nơi bến lạ
Nức nở nghẹn lòng một giọt đắng không tên

Ai dạo cung đàn kỷ niệm giữa mùa thương
Mơ mộng tình trăng đêm trường thi nhân đợi
Tan vỡ trong thơ nửa vầng trăng chới với
Vạn tiếng tơ lòng dịu vợi gởi vào đêm

Một chút buồn trăng day dứt thuở êm đềm
Đôi bờ trăng ơi nỗi niềm tình của mẹ
Để giọt trăng sầu vẫn còn nghe trong gió
Tha thiết chân tình mùa trăng ngỏ tháng giêng

Dáng nguyệt hôm nào ai đó đã trao duyên
Ta ru tình trăng du miên dòng ký ức
Cung Hằng chứa chan một tình yêu rất thực
Khao khát một thời ẩn khuất một miền trăng.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Rất hay, đầy cam xúc chúc một ngày thật vui

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Ngọt ngào.

Sang Quang
Sang Quang
6 years ago

Hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt quá nè chị iu

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Xúc động quá hay tuyệt

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Phú Sĩ rất là tài hoa
Bài thơ nào cũng rất là hay ghê
Những bài thơ hay hết chê

Bốn Hà
Bốn Hà
6 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng mà nhớ nhung day dứt quá
Hay lắm tác giả ơi

Dung Thuy
Dung Thuy
6 years ago

Ban iu ban làm thơ hay nhât mà tôi găp. Cảm ơn ban đã cho ra những dòng thơ hay. Cảm ơn rât nhiều.

Dung Thuy
Dung Thuy
6 years ago

Cảm xúc của thơ là của hồn tác giả.
Không phải ai cũng có tâm hồn tuyêt vời này đâu.

Lăng Ca
Lăng Ca
6 years ago

Thơ hay lắm bạn Phú Sĩ.

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt cuối tuần vui vẻ nha em

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và thật cảm xúc. Chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui nha.

Trong Pham
Trong Pham
6 years ago

Chỉ có trăng nước với mây trời .
Mà xao xuyến lay động lòng người
Đọc thơ rồi như đắm mình trong đó .
Trăng với thơ Phú Sỹ tuyêt vời .

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật hay

Đương Quynh
Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

MẾN CHÚC EM VÀ GĐ

Nhan Le
Nhan Le
6 years ago

Hay , chúc mừng bạn

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
6 years ago

Hay lắm

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ cùng cảnh tuyệt vời em ơi!

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
6 years ago

Tuyệt vời Tình Trăng
Trăng ơi! Trăng ở trên trời
Có nghe lòng mẹ suốt đời nhớ cha
Đêm đêm bóng xế trăng tà
Mẹ ta mãi đợi trăng già lại non.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm Phu Sĩ.

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Rat hay

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

hay tuyệt em ơi
chúc CN. hồng ngọt ngào yêu thương

Scroll to Top