Bài Thơ: TÌNH THƠ THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH THƠ THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH THƠ THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Anh lại viết bản tình ca tháng chín
Nắng buổi chiều bịn rịn cả vần thơ
Con Nai Vàng lạc bước đứng ngẩn ngơ
Hoàng hôn xuống đợi chờ chiều trống vắng

Từng chiếc lá rơi vào vùng yên ắng
Ly cafe mặn đắng chát bờ môi
Lão thời gian cứ lặng lẽ buông trôi
Ngoảnh mặt lại nửa đời rồi đấy nhỉ

Mùa thu này trong em còn suy nghĩ
Còn chờ ai nhắn nhủ lúc cô đơn
Còn vấn vương và còn thấy tủi hờn
Hình bóng ai còn chập chờn nhung nhớ

Gió thu vương cả nỗi niềm trăn trở
Vần thơ buồn viết dở chợt bỏ ngang
Bởi chữ yêu chen chữ nhớ lệch hàng
Nên bài ca bẽ bàng đành lỡ nhịp

Anh muốn viết bản tình thơ cho kịp
Tháng chín về …..
Bìm Bịp ….
Nhớ mùa ngâu !

05/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Tình thơ tháng chín???

Lap Le
Lap Le
3 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời !

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Hồng Giang , mụ tau T9 đấy , viết tặng tau 1 bài thơ ná ! kkk

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Lão thời gian cứ lặng lẽ buông trôi
Ngoảnh mặt lại nửa đời rồi đấy nhỉ

Nhưng thơ anh chưa bao giờ ngừng nghỉ
Gửi yêu thương đi khắp bốn phương trời
Bài thơ hay tuyệt vời , xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi tối đong đầy yêu thương nhé chàng

Huong Le
Huong Le
3 years ago

Hai bai Ve thg 9 đều hay cm em bao nhieu tuoi ? Dể xưng hô rm oi

Scroll to Top