Bài Thơ: TÌNH MÙA HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH MÙA HẠ
Thơ: Mạc Phương

Yêu dấu à, em luôn luôn nhớ mãi.
Vần thơ anh và cả những tấm hình.
Khơi nguồn ấm trong mỗi sáng bình minh.
Để tình yêu ngọt ngào trong nắng hạ.

Nước mắt em thôi không còn lã chã.
Miệng mỉm cười đón đợi những niềm vui.
Câu thơ tình chẳng còn có ngậm ngùi.
Mà réo rắt khúc tình ca nồng ấm.

Uống từng dòng nghe con tim đằm thắm.
Những bâng khuâng rộn rã ngập trong lòng.
Ánh tà dương thắm đỏ nỗi nhớ mong
Và chắc chắn đời sẽ vui náo nức.

Trái tim yêu thôi không còn tấm tức.
Mở rộng lòng đón đợi mối tình xa.
Vần thơ anh lại quấn quýt ngân nga.
Hoà nhịp đập khát khao niềm hạnh phúc.

Anh nghe không nhịp tim đang rạo rực.
Tiếng yêu thương ngập nắng ấm trong lòng.
Ngày lại ngày em vẫn đợi vẫn mong.
Niềm vui mới ngập tràn trong mùa hạ.

Phượng Hồng 3/4/2016

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Doan
Van Doan
7 years ago

Hay người xinh

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay lắm em tình cảm rất sâu sắc

Tahir Pervaiz
Tahir Pervaiz
7 years ago

you are love able

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
7 years ago

Thơ hay….tuyệt

Nguyễn Duy Trong
Nguyễn Duy Trong
7 years ago

Em đep lằm chúc em chàn đầy liền vui

Barrygisan Ugog
Barrygisan Ugog
7 years ago

You are sweet n pretty

Lê Việt
Lê Việt
7 years ago

Hởi cô nàg tên bằg lăg tím.

Lê Việt
Lê Việt
7 years ago

Ôi cô nàg tên bằg lăg tím.nét chữ cô dây bóg dág nơi nào.cảm dộg ngẹn ngào

The Quyen Nguyen
The Quyen Nguyen
7 years ago

Dau bai tho la Bang lang tim, cuoi bai lai la Phuong Hong! Co fai la dau dau ho duoi ko day PH oi!

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..hình đẹp qúa kong bình luận nổi,hjj mà phải Phương Hông kong vậy.

Thu Minh
Thu Minh
7 years ago

Tho hay ,hình đẹp.Tối ol vui e nhé.

Phoneye Htut
Phoneye Htut
7 years ago

ေခ်ာ

Đặng Quang
Đặng Quang
7 years ago

Mùa hạ nghe có cảm súc,,

Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
7 years ago

Bài thơ hay quá Bằng Lăng Tím. Lời lẽ êm đềm dễ cảm nhưng vẫn không giấu được niềm lo lắng xa xôi. Chúc em vui và có nhiều thơ hay nhé

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Từ tím qua đỏ thấy khác rồi:
Say rồi giờ tới ngất ngây thôi…!
Trước vì màu tím nên tình lỡ,
Giờ đỏ tình chung vui quá rồi!

(Bằng lăng giờ đã băng qua Phượng hồng,
Phượng hồng thỉnh thoảng trông lại Bằng lăng nghe!)

Nguyễn Xuân Thảo
Nguyễn Xuân Thảo
7 years ago

Phượng hồng của xuân thảo

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Một đàn chim đi kiếm ăn và khi chiều buông chúng lại tìm về tổ ấm. Nhà thơ đang tìm gì thế mà đứng đó tay cầm hoa tặng cho người iu ha…hi

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Tuyệt

Minh Nguyen Van
Minh Nguyen Van
7 years ago

Chuc em buoi toi An Lanh. Vui ve va nhieu yeu thuong

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

Bằng Lăng Tím

Tác giả: Nguyễn Thái

Hoa bằng lăng tím tương tư
Ép vào trang giấy viết thơ gởi nàng
Bằng lăng hoa nở rồi tàn
Xuân qua thu lại mong nàng hồi âm

Thời gian thấm thoát mười năm
Đời trai xuôi ngược thăng trầm bốn phương
Mười năm xa cách mái trường
Cây bằng lăng tím bên đường năm xưa

Có còn che nắng che mưa?
Cho Em dệt mộng buổi trưa nắng hè
Xanh xanh rợp bóng tàn che
Con bươm bướm đậu nàng ve kêu sầu

Người xưa giờ ở nơi đâu?
Hoa tim tím nở duyên đầu khó phai
Bằng lăng hoa nhớ thương ai?
Riêng tôi vẫn nhớ thương hoài người xưa

Xuân Y Nghiêm
Xuân Y Nghiêm
7 years ago

cháu rất lộng lẫy

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bâng Lâng Tim vui ve tre xinh tho hay anh đep .

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

HẠ CUỐI (gửi PH)

Chiều nép mình trong một khoảng trời xanh
Nắng viết vội những dòng lưu bút cuối
Có một người đứng trước trời gió nổi
Tìm câu thơ mùa hạ cuối để quên

Đêm vắng dần những tiếng ve êm
Bên thềm hiên thu đã về tựa cửa
Tán phượng cổ bùng lên thêm lần nữa
Đốt lòng ai một nỗi nhớ không tên…

Hoa cúc thì thầm mùa hạ ngủ yên
Khép mùa thi vào sâu trong trang vở
Trang nhật kí ai vô tình để ngỏ
Kỉ niệm một thời bỗng hoá thành thơ

Mùa hạ qua mang theo tuổi học trò
Dấu cả những buồn vui thời áo trắng
Nhưng còn đây những dòng lưu bút nắng
Không bao giờ tắt được trong lòng tôi

Nguyễn Kim Môn
Nguyễn Kim Môn
7 years ago

Có thế chứ! Dệt chi nhiều khúc tiêu dao
Dột lòng mình cũng xôn Sao lòng người.

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Bài này nghe hay,,, dựa vào cây khô vậy em thơ..

Than Tran
Than Tran
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp hjhjhj

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp!
Chúc em

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm bạn iu.

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm đấy MP

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc Mac Phương buổi chiều vui vẻ nhé.

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Hay lắm chế ơi, buổi chiều vui vẻ nha chế , hi

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ rất hay ảnh rất đẹp chúc bạn buổi tối vui vẻ

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay quá

Long Tiêu
Long Tiêu
6 years ago

Thơ hay quá

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Thơ hay , hình ảnh đẹp quá chị ạ

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Hữu Tâm Nguyễn
Hữu Tâm Nguyễn
6 years ago

hay quá em ơi

Scroll to Top