Bài Thơ: TÌNH HỜ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TÌNH HỜ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TÌNH HỜ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Này đây một mối tình hờ
Tôi đang rao bán đợi chờ người mua
Tôi nay là kẻ đã thua…
Cuộc tàn để lại… Cay chua phận mình
Phí rồi một tấm nguyên trinh
Bởi tôi vọng tưởng chân tình thế gian…

Vì ai duyên lỡ, trái ngang
Vì ai…phận số bẽ bàng đường tơ
Hay là tại vội, tôi vơ…
Mảnh tình chắp vá để hờ…chữ yêu
Tại người miệng lưỡi ngọt điêu
Hay là tôi vội tin điều dối gian…

Tình hờ một gánh tôi mang
Đau thương oằn nặng oán than khóc sầu
Đời sao mà lắm đớn đau
Biết tìm đâu thấy ai lau lệ đầy
Tìm đâu thuốc giải cơn say
Vì tôi đã đắm men cay rượu đời…

Nhân gian thêu dệt những lời
Hay là chỉ để nói chơi giải sầu…
Mà sao cay độc thâm sâu
Để thân tôi gánh vết đau tím bầm
Biết rằng tôi lỡ tôi lầm
Người không trao tặng, tôi cầm…tình ai…

Đời là giấc mộng canh dài
Trói bao oan trái hình hài nhân sinh
Đời là bể khổ điêu linh
Trăm năm cũng một chữ tình mà đau
Trời ơi ! Nếu có kiếp sau
Dặn lòng đừng gặp… Lại nhau… Hỡi người …!

BÁCH TÙNG VŨ 18/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lua Vu
Lua Vu
6 years ago

Rất hay em trai!

…Nếu mà còn có kiếp sau….
Trời ơi.ta quyết lánh đau trốn sầu…!
Kiếp này…chẳng biết trốn đâu?…

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
6 years ago

Hay lắm

Ngankhanh Nguyen
Ngankhanh Nguyen
6 years ago

Nhiều người đau khổ vì duyên hờ lắm Bách Tùng Vũ ạ . Đôi khi ngay chính bản thân ta cũng vậy. May mà phật dạy cho chữ NHẪN, nếu không vô vàn cảnh lìa tan… nhưng nhẫn để khổ hại cả đời mình thì chẳng ai bắt. Đôi khi phải dũng cảm kiếm tìm cho mình một HP đích thực, Phải không bạn? Nhân khi Bách Tùng Vũ nghỉ dưỡng , suy ngẫm bài của E mà thương nhau quá đời ơi, Tặng thêm mọi bạn bè vài câu cảm tác nhé. mình cùng nhau học hỏi lẫn nhau vây:

Thân Tằm quấn kén nhả tơ
Giữ sao được mối duyên hờ bất chung
Đời không cạn nẻo kiệt cùng
” Một ngày tựa mạn thuyền rồng” tình yêu
Thà không, không đến mọi điều
Còn hơn bị kẻ giở bao chiêu lừa
Tình là thứ chẳng thể mua
Càng không thể bán, đừng chờ đổi thay
Nếu còn nuối tiếc một người
Không yêu mình ! Chỉ hại đời mình thôi!
Tỉnh đi ai ! Chỉ cuộc chơi!
Trên nhân thế thiếu gi người hợp duyên
Rồi mai giữa chốn đào nguyên
Gặp người nên nghĩa nên duyên nên tình!

Chien Pham Van
Chien Pham Van
6 years ago

Tình yêu thật, chân thành say đắm
Hãy yêu nhau’tay nắm’ hôn nhân
Đừng gieo tiếng hết..vơi dần
Tình hờ tình lỡ thôi đành…cõi tu…

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
6 years ago

Tâm trạng buồn thế em ? Tuyệt

Loan Vu
Loan Vu
6 years ago

Hay

Cuny Loi Ooi Loi
Cuny Loi Ooi Loi
6 years ago

Tho Rat hay. .

Lê Trần Thu Hà
Lê Trần Thu Hà
6 years ago

Chuc a trai mau khoe lai hay giu gin suc khoe chuc a ngu ngon nha

Thanh Truong
Thanh Truong
6 years ago
Nguyện Bình Tâm Nhân
Nguyện Bình Tâm Nhân
6 years ago

Bán Trăng Mặc Tử ngày xưa
Nay về bán bút nhưng chưa bán trời
Tiếng em lảnh loát rao mời
THIÊN THU mừng đón em người MINH SƯ !

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bách Tùng ! Bài Thơ Cháu viết…

Minhdoan Pham
Minhdoan Pham
6 years ago

j

Nguyễn Thị Tố Hảo
Nguyễn Thị Tố Hảo
6 years ago

Thơ em đầy cảm xúc. Tuyệt

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Buồn sâu lắng !
Bài thơ hay quá .
Xin chúc mừng bạn nhé .

Thanh Huong
Thanh Huong
6 years ago

Đọc xong bài thơ em chị khóc hết nước mắt rồi
Bách Tùng Vũ

Lê Trung
Lê Trung
6 years ago

Chúc cháu Tùng ngày mới an lành nhé.

Thanh Huong
Thanh Huong
6 years ago

Giờ thì tôi khóc người cười
Cuộc đời sao lại chớ chêu vậy người
Cớ chi cho gặp người ơi
Rồi đành rẽ thúy duyên tôi bẽ bàng

Giá như ngày ấy đôi đàng
Đừng quen đừng biết thì đâu nhỡ nhàng
Bây giờ phận kiếp tôi mang
Nhìn nàng rẽ lối về sang nhà chồng

Hôm nay pháo đỏ rượu hồng
Nàng sánh vai bước theo chồng nàng ơi
Có hay tiếng thét tôi nơi
Gọi nàng nghẹn đắng bờ môi bập dầm

Nàng đi tôi chết lặng câm
Khóc đau một mối tình hờ bấy lâu
Cuộc đời thẫm đẫm bể dâu
Còn đâu nàng hỡi ! Lệ châu ai lau

Giờ đây tâm nát dạ nhàu
Nhìn nàng cất bước mà ta đau lòng
Ta về ôm gối khóc ròng
Còn một đêm nữa vừa tròn bốn đêm

Vậy là lệ ướt mi nhèm
Nếu như còn có kiếp sau nữa nàng
Thì thôi ta chẩng còn màng
Gặp nhau chi nữa mà đành rời xa

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Đời là bể khổ, yêu đơn phuong, tự chuốt lấy đau thương,.

Trần Ngọc Tố Thơ
Trần Ngọc Tố Thơ
6 years ago

Hay lắm

Nguyện Bình Tâm Nhân
Nguyện Bình Tâm Nhân
6 years ago

Nợ trả xong rồi, ta tiễn đi
Duyên ai tìm đến – sẵn YÊU VÌ
Tuổi hơn : nghiêng nón chào anh chị
Đón Trống Xem, “CỜ Phất Cuộc Thi” !!!

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

Co thuoc nao ma cai duoc men tinh say dam ngap chim de roi rhuong dau chua xor be bang co nguoi kg y duoc chi muon chet cho xong e oi chi hoi that co bao jo e da dau kho vi tinh chua sao e thau hieu sau xac qua vay tung duong to ke toc cua chu yeu

Van Nguyen
Van Nguyen
6 years ago

Tình hờ người đã trao tôi
Bao nhiêu lời ngọt đầu môi của người
Tôi khờ và đã vui cười
Bao nhiêu ân ái trao người tiếc đâu
Để giờ tình đã bể dâu
Bao nhiêu đau khổ chôn sâu đáy lòng.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ rất hay đúng là thơ

Hoangqui Nguyen
Hoangqui Nguyen
6 years ago

Hay quá!

Đỗ Đỗ
Đỗ Đỗ
6 years ago

” Tình hờ “. Ai dễ buộc đâu
Mà sao vẫn phải trái ngang tình hờ
Cháu ơi sao hiểu tình đời thế . Cô cảm phục cháu lắm cháu yêu !

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
6 years ago

Nhiều năm về trước , cái ngày mà e rơi thẳng từ trên trời xuống vực thẳm thì người tình trong mộng cũng ra đi không một lời từ giã… Than ôi .

Nguyễn Đăng Quỳ
Nguyễn Đăng Quỳ
6 years ago

Ty ko có lời giải đáp. Ko có kết thúc ko có thuốc giải.ty là thứ ko có ý định nói trước . Tóm lại ty cũng ko có lơi .nhưng vô cùng mãnh liệt và thăng hoa. Nhưng cũng chính ty nó lại làm cho người đau khổ như một cực hình. Ty ko thể cho đi rồi sẽ nhận lại như những thứ khác được . Bài thơ đã cho ta một tư duy và định nghĩa khác về hai chữ ty.chữ tình.chữ tiền cùng những tham vọng và ảo tưởng khác. Chúc mừng e.e sáng tác đa dạng quá.(người Thuận Thành Bắc Ninh quê mình giỏi thật.

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Cười ra nước mắt em oi

Minh Xuyến
Minh Xuyến
6 years ago

Em ơi thơ chỉ là thơ
Chớ đâu bể khổ đang chờ hả em???

Hoang An Nguyen
Hoang An Nguyen
6 years ago

Yêu e yêu cả vần thơ.
Yêu e yêu cảnh bơi vơ ngày nào.

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
5 years ago

Thơ nghe thảm quá em ơi
Người không duyên nợ người đi
Ta không duyên nợ giữ gì

được nhau

Xuan Mai
Xuan Mai
5 years ago

Thơ hay và nhiều cảm xúc .

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Rất hay , tâm trạng quá à.
Chúc luôn vui hanh phúc

Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
5 years ago

Bách Tùng Vũ e ơi viết rất hay nha ,chúc mừng e

Đăng Hai Bùi
Đăng Hai Bùi
5 years ago

Tình hờ thôi cũng tại mình.
Thôi thì cởi gió cho tình xưa bay…

Nguyen Quang
Nguyen Quang
5 years ago

Thơ hay lắm tg

Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
5 years ago

Bách Tùng Vũ thơ rất hay chúc em buổi tối vui vẻ nhé

Scroll to Top