Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH EM MÙA XUÂN THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH EM MÙA XUÂN THƠ
Thơ: Phú Sĩ

Em mùa xuân ngọt dịu
Ru giai điệu màu xanh
Ghép nỗi nhớ trong anh
Vào mong manh nắng chiếu

Em đón chiều thơm ngát
Lá dào dạt tình xa
Cất vang mãi câu ca
Nồng hương hoa ngào ngạt

Nghe tiếng mùa xuân hát
Hòa suối nhạc chơi vơi
Em dành trọn tình côi
Cho mùa trôi vội vã

Em khắc tình trên lá
Đợi sương ngà ướp hoa
Mang theo trọn lời ca
Ấm lòng ngày gió lộng

Theo cánh đàn én mỏng
Gởi nụ hồng trao anh
Chút mùa xuân ngọt lành
Còn mong manh nắng sớm

Tình thơ nay thắm đượm
Hạt ươm mầm xuân mơ
Bao thương nhớ đợi chờ
Dạt dào trong tiếng gió.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào em ơi,,,
Xuân về…!nhớ xuân xưa
Em bên anh ngọt ngào
Xây mộng tình duyên thắm
Chiều vương nắng hồng rơi

Cây bưởi sau vườn ?
Toả ngon ngát hương thơm
? bướm liệng chênh chao
Trao tình say ngây ngất

Xuân về Hoa nở rộ
Màu hoa không sắc hương
Chiều xuân nắng chưa tắt
Rèm buông lệ nhạt nhoà

Gió lay lá vàng rơi
Rì rào bước chân em
Nghe thì thầm trong gió
Tiếng tỏ lòng ức nghẹn

Cả bầu trời tỏ vương
Thông reo nhã nhạc sầu
Ngọn liễu buồn ủ rũ
Mùa xuân nhạt nhoà trôi

Tình thơ ? vấn vương…!
Trùng dương muôn vạn lý
Bao thương nhớ dạt dào
? biển hôn bờ cát…

Dương Dương Lê
Dương Dương Lê
6 years ago

Thật tuyệt vời !! Chúc bạn buổi trưa vui vẻ nha

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Thơ hay bạn à

Thu Vàng
Thu Vàng
6 years ago

Xuân thơ thật hay

Thiên Kim
Thiên Kim
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, buổi trưa an nhiên nhé anh

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Rất hay ạ

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

XUÂN THƠ
Hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

ANH CHO EM MÙA XUÂN

Anh cho em mùa xuân
Một mùa xuân nho nhỏ
Nụ mai vàng chớm nở
Chim én bay lửng lờ…

Anh cho em tình thơ
Mang niềm thương nỗi nhớ
Một mùa xuân duyên nợ
Tình yêu thương thiết tha…

Anh cho em nụ hoa
Cành đào mùa xuân mới
Hương mùa xuân phơi phới
Cho em tia nắng hồng…

Anh cho em nụ hôn
Nụ hôn nồng say đắm
Đôi má hồng tươi thắm
Cho em mộng mơ nhiều…

Anh cho em tình yêu
Tình yêu của đôi lứa
Ta khơi lên đóm lửa
Ngọn lửa tình yêu đương…

Anh cho em tình thương
Dìu em về lối nhỏ
Lời yêu thương anh ngỏ
Nhạc tình xuân reo ngân…

Anh cho em mùa xuân
Một mùa xuân chín đỏ
Lời thơ tình bày tỏ
Anh cho em mùa xuân…

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp bạn à!

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thật dễ thương làm sao. Tuyệt lắm nàng à.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ! Chúc Xuân bình an & HP nhé !

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ chúc bạn

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ tình mùa xuân hay quá em iu.

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Ngọt ngào lắm

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chị iu

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá Chúc bạn luôn vui vẻ

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn,tối mồng bốn yêu thương

Hoàng Thi
Hoàng Thi
6 years ago

xinh đẹp

Phu Tran
Phu Tran
6 years ago

Ảnh rất đẹp !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay nha em , hình ảnh thật đẹp…

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Rất hay

Ngô Đồng
Ngô Đồng
6 years ago

Phú Sĩ vui nha

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Mình chúc bạn có một mùa xuân an lành nhé

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt cảm ơn Tác giả

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi. Chúc bạn

Hoài Thu
Hoài Thu
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Thanh Hoa
Thanh Hoa
6 years ago

Bạn yêu !

呂家寶
呂家寶
6 years ago

Chúc bạn ngày mới ấm áp ??????

Đặng Tình
Đặng Tình
6 years ago

Hay quá !

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá phú sĩ ơi

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Scroll to Top