Bài Thơ: TÌNH ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH ĐÔNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nhớ anh à xuân về khắp mọi nơi
Đường phía trước vẫn xa vời đôi ngã
Sương khuya lạnh thấm bờ vai buốt giá
Đẫm hàng mi má hường đã bạc màu

Nhớ anh à tim nhức nhói quặn đau
Bởi xa cách tình uá nhàu phai nhạt
Tuyết vùi phủ ngọn lửa hồng lụi tắt
Giọt buồn giăng gió hiu hắt cuối chiều

Nhớ anh à khuê phòng vắng cô liêu
Em góp nhặt tìm lời yêu thủa trước
Tim thổn thức giá thời gian trở ngược
Dành cho nhau phút rạo rực hương nồng

Dấu yêu à anh có nhớ em không
Hay sóng vỗ tình trôi dòng bến lạ
Gió cuốn thổi bay về đâu chiếc lá
Lỡ yêu người ôm lạnh giá TÌNH ĐÔNG..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 29.12.2019

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
4 years ago

Thơ tình thật ngọt ngào da diết chị chúc em ngày cuối tuần ở nơi xa bình yên và hp

Nghiem Dao
Nghiem Dao
4 years ago

Hay quá bạn phương xa ơi

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Bài thơ hay quá Bạn ạ

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Thơ hay lắm tg a??

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Bài thơ hay lắm em yêu à !

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Chị viết thơ bát ngôn tuyệt vời quá cơ
Hay lắm chị ơi
Chúc chị cuối tuần vui vẻ nhoa ❤️

Dung Ngoc
Dung Ngoc
4 years ago

Nồng nàn tha thiết êm dịu Em dễ thương ơi
Chúc Em luôn mãi ấm áp yêu thương hạnh phúc

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Đắng Cà Phê ta có

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG
☕?☕

Xa anh rồi giờ cách trở đôi nơi
Em về nhé sao rối bời hai ngã
Gió đông thổi vương vai gầy lạnh giá
Quay gót đi dáng nghiêng ngả lòng nhàu

Xa anh rồi tâm hồn thấy nhói đau
Cài cõi dạ tình yêu màu chẳng nhạt
Cõi tim nhỏ nói lời thương đừng tắt
Đan vào nhau trong dìu dặt mỗi chiều

Xa anh rồi bỗng trống vắng cô liêu
Mắt ngấn lệ tìm bao điều ngày trước
Giây phút đó bình yên mong quay ngược
Hạnh phúc len cùng sánh bước ấm nồng

Anh yêu à lúc này nhớ em không
Em lặng lẽ nhớ chất chồng đến lạ
Hãy giữ mãi tình mình như cội lá
Xanh đậm màu dù băng giá MÙA ĐÔNG….

Thơ: Hương Nhài . 29.12.2019

Phạm Tâm Tâm
Phạm Tâm Tâm
4 years ago

Hoa xinh thân tặng tg
Chúc vv và hp

Trần Tuấn
Trần Tuấn
4 years ago

Tuyệt lắm

Hung Xuan
Hung Xuan
4 years ago

(họa Y ĐỀ ng,vận)

Mỗi xuân về ta lại nhớ đến nơi
Ngày đưa tiễn hai người chia đôi ngả
Trời không lạnh sao nghe lòng buốt giá
Mắt nhìn nhau mà lệ ngấn đổi màu

Đã bao ngày chẳng được gặp mặt nhau
Mấy hạ mãn thu tàn phai nắng nhạt
Chút hy vọng lóe lên rồi vụt tắt
Chờ dòng tin góp nhặt suốt bao chiều

Ở bên này khổ lắm cảnh cô liêu
Căn phòng nhỏ không đèn giăng phía trước
Đêm thơ thẩn ước thời gian quay ngược
Về buổi xưa lúc ái đượm men nồng

Nơi xứ người liệu em có biết không?
Hay mê mải trong vườn hồng đất lạ
Để ai đứng nhìn em qua kẽ lá
Đốt lửa lòng mà chẳng rã TÌNH ĐÔNG…

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

Xướng họa tràn đầy cảm xúc

Thái Phùng
Thái Phùng
4 years ago

Rất tuyệt vời em ơi

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
4 years ago

ĐÔNG TÌNH
Thơ : NXT- Họa ĐV cùng em

Nhớ em nhiều nên lạnh cả mùa đông
Nỗi trống vắng mà đồng khô cả lá
Thương nơi ấy em giữa miền đất lạ
Mêng mang buồn man mác giữa thinh không

Lúc gần em được ân ái tình nồng
Đâu còn rét dẫu ngày đông trở ngược
Cơn mưa bụi vẫn giăng hàng phía trước
Nụ hôn đầu môi ấm bước xiêu liêu.

Thời gian ơi anh muốn được yêu chiều
Tình trao gửi chưa nhiều mà đã tắt
Lòng mong mỏi tình mình đừng phai nhạt
Thổn thức lòng như câu hát “ thương nhau…”

Dấu yêu ơi nếu có phép nhuộm màu
Anh sẽ đến bên nhau bằng mọi giá
Không thể để hai đứa mình đôi ngả
Bên em rồi đông ấm cả muôn nơi.
29-12-2019

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
4 years ago

Tuyệt vời

Hoanh Le Trong
Hoanh Le Trong
4 years ago

Ở hai đầu nổi nhớ…kkk ở nơi này cũng thế nhớ vô cùng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
4 years ago

Tuyệt vời nàng ơi chúc nàng vui vẻ và ấm áp nha

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
4 years ago

CẦU VỒNG

Hết đông rồi sẽ lại đến mùa xuân
Tình hai ta bắc cầu vồng ngũ sắc
Dẫu xa cách hơn nửa vòng trái đất
Vẫn thắm nồng rộng lớn tựa biển đông

Ta xa nhau đã qua mấy chục năm
Phía chân trời vẫn một vành trăng khuyết
Đêm mùa đông trong mưa phùn giá rét
Lại nhớ hoài những cái tết xa xăm …

Đến bao giờ em mới rẽ về thăm
Mái trường cũ nét rêu phong còn đó
Hoa phượng nở hè về tươi sắc đỏ
Như nhớ hoài em gái thủa mười lăm

Cuối đông rồi trời sẽ đón mùa xuân
Cây thay lá nở chồi non lộc biếc
Sẽ không có những đêm dài giá rét
Để chúng mình xóa hết cảnh TÌNH ĐÔNG

Hà Nội, 29.12.2019 – Nguyễn Tiến.

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

XUÂN BUỒN
Xuân đã về chiếm ngự cả trời Đông
Tia nắng cũng chực chờ hong chiếc lá
Nhìn phong cảnh mà lòng buồn đến lạ
Yêu thương nhiều chỉ tất cả bằng không

Người gieo chi hứa hẹn buổi duyên nồng
Cho một kẻ thời gian mong đếm ngược
Hoài ngóng đợi một câu thề thủa trước
Để cuối cùng ôm mộng ước hoang liêu

Để giờ đây lòng tự hỏi bao chiều
Khi cách trở là lời yêu vụt tắt
Ta không trách khi người đà lạnh nhạt
Chỉ tháng ngày nghe quặn thắt niềm đau

Đón mùa Xuân ngàn hoa nở muôn màu
Nhớ kỷ niệm lòng nghẹn ngào buốt giá
Cảnh vẫn đó sao người đành chia ngã
Chuyện tình buồn ai xé cả hồn tôi.

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
4 years ago

Xin chúc mừng Bích Hạnh,Hung Xuan,Hương Nhài ! Ba bạn iu của tôi nhé !

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
4 years ago

Thơ tềnh kết nối Á-Âu
Tình yêu là phép nhiệm màu thời gian…kkk

TÌNH XA
Thơ Cpđ?& ?Thường Dân Phó.

?Ở nơi xa em có nhớ anh không?
Tình năm tháng vẫn chờ mong khắc khoải
Bởi trong anh vẫn ôm hoài chữ Ái
Nửa đời người TÌNH còn mãi trong anh.

Vẫn TIN rằng tình đẹp mãi như tranh
Dẫu cuộc sống chẳng ngọt lành êm ả
Em đi xa nơi quê người xứ lạ
Biền biệt trông dù tình đã phôi phai

Anh vẫn tin sẽ có một ngày mai
Cuộc gặp gỡ… Giêng Hai khi Sau Tết
Và lúc đó chuyện Tình xưa mới biết
XUÂN đến rồi…sao Tình mãi là ĐÔNG.!!!

?Cau trổ hoa cải cũng đã lên ngồng
Thuyền rời bến trôi theo dòng biển cả
Ngọn gió thổi cuốn bay theo chiếc lá
Dõi mắt tìm người xưa đã về đâu

Thời gian trôi tình vẫn mãi thắm màu
Nhắc kỷ niệm nghe nhói đau lồng ngực
Vẫn hy vọng nhìn con đường phía trước
Mong một ngày mình sánh bước chung đôi

Đọc thơ anh niềm cảm xúc bồi hồi
Dẫu biền biệt hai phương trời cách trở
Cùng gửi gắm tình yêu thương nhung nhớ
Kết vần thơ ta mãi nhớ về nhau…

?Dẫu biết rằng xa cách mãi là đau
Là nhung nhớ, là âu sầu nuối tiếc
Giá ngày xưa đừng xa xôi cách biệt
Để cho lòng thủ tiết một tình yêu …

Vẫn biết rằng đời người chẳng bao nhiêu
Sao cứ mãi nhớ nhung cùng năm tháng
Ước ngày mai khi chân trời hửng nắng
Tình chúng mình lại tỏa sáng Vầng Đông… !!!
29.12.2019

Đậu Dũng
Đậu Dũng
4 years ago

Hay lắm em ạ !

Nguyenhanhvan Nguyen
Nguyenhanhvan Nguyen
4 years ago

Thơ hay quá chúc một mùa giáng sinh vui vẻ hạnh phúc nha

Hong Ngo
Hong Ngo
4 years ago

Tuyệt vời

Thanh Hong
Thanh Hong
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chúc gd nàng luôn vui vẻ hạnh phúc bình an mạnh khỏe nhé

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
4 years ago

Bài thơ thật hay Tg ah

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm Chào buổi sáng tươi đẹp chị yêu ! Em chúc chị ngày cuối cùng của năm 2019 ấm áp, an lành, hp nhé

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Tuyệt lắm nàng yêu ơi
Năm mới như ý cát tường

Nguyen van Đinh
Nguyen van Đinh
4 years ago

Thơ rất hay…có pha chút ngậm ngùi..
Mến chúc nhà thơ CPĐ chuẩn bị đón chào năm mới, thật nhiều sức khỏe, thật hạnh phúc và nhiều thành đạt…
Happy New Year ????….

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Chúc b tui và gd năm mới vv hp nhé

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
4 years ago

VÀO ĐÔNG
Y vần

Nhớ em à vì mỗi đứa mỗi nơi
Anh đất mẹ em nơi trời cách ngã
Mùa đông sang để nỗi lòng lạnh giá
Trời đang xanh nay cũng đã hóa màu

Nhớ em à nên tim lại quặn đau
Yên tâm nhé bởi tình đâu phai nhạt
Em nơi ấy khi mặt trời chợt tắt
Thì chốn đây cũng đâu hẵn là chiều

Nhớ em à nên phòng lại cô liêu
Anh cứ nghĩ như ban chiều thuở trước
Vẫn hai ta với thời gian đếm ngược
Vai kề vai trong ao ước mặn nồng

Em yêu à sao lại hỏi nhớ không
Đau lắm đó lúc vào đông chốn lạ
Em cứ để nhớ nhung vào chiếc lá
Gửi về anh khi trời đã VÀO ĐÔNG !
1/1/2020 – Hữu Long
(Y thiệc)

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
4 years ago

Cpđ gửi lời chào năm mới tới ACE các bạn,Năm mới nhiều sk niềm vui vạn sự như ý.
Cảm ơn các anh chị bb luôn đồng hành, động viên cpđ với những bài thơ dạt dào cảm xúc.
Anh Hung Xuan, Hữu Long Nguyễn,Thường Dân Phó,Viết Phạm Ánh , Nguyễn Tiến, Xuân Trung Nguyễn, Thanh Hong, Nhài Hương…
???

TÌNH XUÂN
☕?☕
Dấu yêu à xuân về khắp muôn nơi
Tiếng pháo nổ rượu nồng khơi niềm nhớ
Xuân lại đến hai phương trời cách trở
Lời hẹn thề mãi thắm nở trên môi

Đọc thơ anh thổn thức dạ bồi hồi
Nhờ mây gió nhắn mấy lời gửi gắm
Vẫn biền biệt Á Âu cách vạn dặm
Kết vần thơ dù xa thẳm cũng gần

Ngắm mây hồng lơ lửng đón mùa xuân
Chợt cảm xúc tuôn trào dâng nhòa lệ
Dẫu cuộc sống bao thăng trầm dâu bể
Nghĩa ân tình mình đâu dễ nào quên

Mỗi sáng mai thức dậy nhìn ánh đèn
Như tìm thấy bóng thân quen anh ạ
Mặc tuyết phủ cây thay màu đổi lá
Trái tim này dành tất cả yêu anh..!!!
Thơ: Dương Bích Hạnh.01.01.2020

Karen Nguyen
Karen Nguyen
4 years ago

Rất hay…rất lãng mạn chị mến thương..
Em xin thương chúc chị và gia đình một năm mới vui khỏe bình an hạnh phúc

Tiệp Trần
Tiệp Trần
4 years ago

Hay lắm nàng ơi năm mới chúc thi sỹ nàng thơ và gđ vui khỏe nhé

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
4 years ago

Chúc em có một năm mới rất tuyệt vời

Lê Huệ
Lê Huệ
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn ui
Chúc bạn luôn vui vẻ trẻ đẹp và hạnh phúc nhé

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Chùm thơ xướng họa tuyệt lắm em nhé.

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
4 years ago

Xướng họa hay quá đọc mê luôn chúc mừng các tg.

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
4 years ago

Thật tuyệt em ơi !

Kim Trinh
Kim Trinh
3 years ago

Thơ hay tuyệt em nhé

Scroll to Top