Bài Thơ: TÌNH ĐẦU ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TÌNH ĐẦU ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

TÌNH ĐẦU ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Áo dài ơi! Sao mà thương mà nhớ ?
Giờ không em.. dang dở mối tình đầu
Dưới sân trường lất phất hạt mưa ngâu
“Vai anh đó.. em tựa đầu kẻo ướt “.

Chiều tan trường tà áo dài tha thướt
Con đường quê.. ta chung bước đi về
Mùi hương nào theo gió thoảng đê mê
Giăng ngập cả lối về.. Ôi! hoa sữa .

Lén trao em lời tình thơ chan chứa
Em dỗi hờn “lại nữa… bắt đền anh ”
Đoá hồng nhung anh tặng để dỗ dành
Em nũng nịu ..”hết giận anh rồi đó! “.

Tình thơ mộng giờ bay theo cơn gió
Ra trường rồi hai lối nhỏ hai nơi
Bao mộng mơ giờ.. đây hóa xa vời
Tình khép lại.. theo dòng đời xuôi ngược.

Thôi em nhé! Ta đành gom mộng ước
Cất vào tim.. hay sâu thẳm tâm hồn
Để một ngày… mình ta ngắm hoàng hôn
Ta tìm lại.. trong hồn…bao kỉ niệm.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Anh
Huyen Anh
8 years ago

“Vai anh đó …em tựa vào kẻo ướt” nhà a đổ kẹo léo mấy đờiii…rùi a ui!!!?

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Chỉ một viên kẹo làm say lòng người thôi em ạ

Huyen Anh
Huyen Anh
8 years ago

Hì!

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
8 years ago

Rất hay nha duog tuấn

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Ánh Bình Minh. Chúc bạn ngày mới ngọt ngào và hạnh phúc

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Tình đẹp khi tình đã dở dang
Nuối tiếc làm chi cánh hoa tàn
Thì thôi bầu bạn cùng bằng hữu
Không sầu, không khổ, cũng chẳng tan.
Buổi sáng ngọt ngào và hạnh phúc chị Minh Thanh nhé!

Lặng Nhìn Cuộc Sống
Lặng Nhìn Cuộc Sống
8 years ago

Mối tình đã qua
Bao lâu rồi vẫn nhớ
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi…..

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Giờ ngồi đây nhớ lại
Tuổi học trò mộng mơ
Tình đầu đẹp như thơ
Giờ còn là kỉ niệm

Lặng Nhìn Cuộc Sống
Lặng Nhìn Cuộc Sống
8 years ago

Ai chắp cánh cho chim bay về tổ
Ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau
Ai chẳng vui khi buổi đầu gặp gỡ
Ai không buồn khi hai đứa hai nơi….. Tuan Duong bây giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Áo trắng xa rồi giữ được đâu
Nhắc đến làm chi chỉ thêm sầu
Muốn quên lòng lại càng thêm nhớ
Qua rồi kĩ niệm đã chìm sâu.

Lặng Nhìn Cuộc Sống
Lặng Nhìn Cuộc Sống
8 years ago

Áo trắng ngây thơ thành kỷ niệm
Mỗi lần thương nhớ viết nên thơ….. phải chăng là mối tình của Tuan Duong chăng , những người yêu thơ là người mang rất nhiều tâm trạng lắm đó , nhửng vần thơ đả nói nên tất cả.

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Hoa Xương Rồng
Ai cũng có thời áo trắng hồn nhiên tinh nghịch và mối tình học trò đầy thơ mộng nhưng đa số là không thành vì rất nhiều lí do. Tất cả đã đem cất vào tim làm những kỉ niệm đẹp để một ngày ngồi nhớ lại nghe mình xuyến xao là lạ và mình thì cũng như bao người khác. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc

Lặng Nhìn Cuộc Sống
Lặng Nhìn Cuộc Sống
8 years ago

Chuẩn bạn ơi , bạn cũng vậy nhé thân chúc gd bạn luôn luôn hp nha Tuan Duong

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn bạn nhiều lắm

Hang Lam
Hang Lam
8 years ago

Hay tuyet voi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị đã động viên. Chúc chị ngủ ngon ạ

Trinh Le
Trinh Le
8 years ago

Hay lắm

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn bạn đã động viên. Chúc bạn ngày mới ngọt ngào và hạnh phúc

Hang Lam
Hang Lam
8 years ago

Hay tuyet

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị đã động viên! Chúc chị buổi chiều ấm áp và hạnh phúc

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
8 years ago

Áo dài ơi, một thời ta thổn thức
Hằng đêm về ngơ ngẩn những vần thơ
Trang nhật kí nay đã nhoè nét mực
Hình bóng ai vẫn còn trong kí ức
Giờ hai ta rẽ hai đường thẳng bước
Ngày mai đây mái đầu ta bạc cước
Hối hả trên đường có thể nhận nhau?????

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Chúc chị buổi tối an lành và hạnh phúc

Khanh Linh
Khanh Linh
8 years ago

Tình cảm thật tuyệt

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Khanh Linh nhé! Buổi trưa vui vẻ

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

vai.anh do em tua dau.vao keo uot
nghe cau tho that la ngot ngao au yem cua.cai tuoi con dang ngoi.ghe nha truong tinh yeu that la dep minh thay rat hay hinh anh dep

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị đã đồng cảm! Buổi chiều vui vẻ chị nhé!

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

cam on em that la tuyet voi

Thi Thuy Le
Thi Thuy Le
8 years ago

Thơ tuyệt vời quá tác giả ơi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn bạn đã động viên! Buổi tối ngọt ngào và hạnh phúc

Diễm Ngọc
Diễm Ngọc
8 years ago

Tuyệt vời ……hay wá b ơi …….Chúc b cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé! Cuối tuần vui vẻ

Thùy Phương Nguyễn Nguyễn
Thùy Phương Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Ôi nhớ lắm ngày xưa ơi !

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Những kỉ niệm đẹp, chủ nhật vui vẻ bạn nhé

Pha Lê Tím Tím
Pha Lê Tím Tím
8 years ago

Thơ ban lam mjh nhơ thơj sv wá Tuan Duong
Môj khj he vê.sap paj xa
xa nhau rôj bjêt tăng j đây
Tăng ảnh thj sơ nhoa
Tăng hoa thj sơ tàn
Tăng thơ chua kjp nghj
Tăng ban chư ký đê mjh nhơ nhau . . .maj xa rôj tjnh chja haj lôj . . .hen ngay vê se găp laj nhau ! ! !

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Hay, ý nghĩa lắm. Buổi tối ấm áp bạn nhé

Nguyễn Hồng Thủy
Nguyễn Hồng Thủy
6 years ago

Hai năm này em trai !

Scroll to Top