Bài Thơ: TÌNH CA THÁNG NĂM (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: TÌNH CA THÁNG NĂM (Tác giả: Hoàng Anh)

TÌNH CA THÁNG NĂM
Thơ: Hoàng Anh

Nắng nắng nắng … nắng chan hoà mặt đất
Cánh bằng lăng đã tím ngắt anh ơi
Tình đôi ta in dấu khắp muôn nơi
Và tim em giấu một lời tha thiết

Tháng năm ơi xin nguyện thề bất diệt
Một khối tình em viết chỉ riêng anh
Bức tâm thư luyến ái cũng loanh quanh
Em và anh chẳng đành xa kỷ niệm

Gió gió gió … gió luồn mây quyến luyến
Bờ vai trần môi khẽ quện tìm môi
Em yêu anh đến tím cả chân trời
Anh yêu em cháy một đời hoa phượng

Vẫn biết là mùa nổi cơn gió chướng
Cát bụi mù quanh quẩn vướng làn mi
Cũng có lúc tim đau đớn xiết ghì
Cũng có khi niềm vui đi trẩy hội

Yêu là thế dẫu buồng tim chật trội
Em bằng lòng … ngược lối .. thuộc về anh

Hoàng Anh 5/5/18

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
5 years ago

Tuyệt vời ! một hồn thơ em ạ !!!

Hoàng Dương
Hoàng Dương
5 years ago

Hay lắm mẹ vk ạ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu mến chúc chị một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhé

Liên Bùi
Liên Bùi
5 years ago

Rất ngọt ngào, lãng man.

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Thơ hay chị xinh đẹp ơi

Khanh Le
Khanh Le
5 years ago

Hay cảm xúc em ạ

Ta Vjn
Ta Vjn
5 years ago

Hay tuyệt nàng ơi

Cuong Do
Cuong Do
5 years ago

Yêu nồng cháy như trời tháng hạ!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Bai tho viet qua hay. Chuc thu bay vui ve tran day yeu thuong.

Ngọc Thông
Ngọc Thông
5 years ago

Dấu yêu à, em đã hiến cả tuổi xuân
Cho khối tình sy, cái gọi là bất diệt
Nếu đến với nhau, chắc không hề hối tiếc
Người đàn bà cũ này quý lắm phải không ?

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Hay lắm em

Hoàng Đạt
Hoàng Đạt
5 years ago

Nơi anh ở , bằng lăng chưa tím
Chỉ có tình em – tím ngắt trong chiều
Tháng năm nắng chan hòa mặt đất
Khúc nhạc tình vẫn thiếu tiếng ve kêu…

TK Thuận
TK Thuận
5 years ago

Bài thơ hay em…. Hoàng Ngọc Anh….

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
5 years ago

Hay tuyệt nha iu

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Thơ hay qúa đi

Tran Quoc Hung
Tran Quoc Hung
5 years ago

Hay quá !

Tiến Dũng
Tiến Dũng
5 years ago

Bai nay hay nay nang a
Mai luồn tươi trẻ và gặp nhiều duyên may nhe

Vinhla Quang
Vinhla Quang
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em

Hai Tran
Hai Tran
5 years ago

Thơ đẹp, Người…hay, haiz…za….à…!

Sao Mai
Sao Mai
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời tỉ xinh

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay lắm nàng ơi!

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Tuyệt vời cảm xúc Em nha
Chúc Em ngày mới xuân ca yêu đời

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Chúc em ng.mơí vui vẻ b.an nhé xinh đẹp

Lữ Kiêu Phong
Lữ Kiêu Phong
5 years ago

Hay lắm chị iu

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
5 years ago

Hay thía em
Anh hoạ cùng bài này nhé Hoàng Anh

BỞI CÓ NHAU

Ngày ngày ngày..ngày mặt trời rực sáng
Tóc em dài bảng lảng gió vờn bay
Đôi mắt xanh ngan ngát miền cỏ cây
Chảy vào em dòng tình đầy hoa nắng…

Tháng năm ơi…trao nhau tình say đắm
Cháy bùng lên phượng thắm cả trời hè
Du dương lòng mê mải cùng tiếng ve
Ngả vào anh đê mê hoàng hôn tím

Đêm đêm đêm..đêm luyến lưu bịn rịn
Bờ môi nào mọng chín lịm bờ môi
Trái tim hồng thắp lửa trái tim côi
Một biển say nghiêng một trời luyến ái

Tháng năm ơi…tình yêu anh mê mải
Quên đi thôi những hoang dại hồng trần
Ánh trăng đầy thắp sáng mộng phù vân
Xin một đời hoá thân vào giọt mật

Nuốt vị đắng của tình yêu chân thật
Nhưng ngọt ngào..ngây ngất.. bởi có nhau

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Tuyệt lắm chj yêu ak

Dung Dang Viet
Dung Dang Viet
5 years ago

Thơ tình qúa hay và anh thấy em mặc đồ trắng ảnh nào cũng đẹp ! Cuối tuần vui vẻ nhiều nhé .

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
5 years ago

Hạ về nắng vắt lên song
Để rồi..sợi nhớ đan ghì sợi thương..!
Hì hì

Lương Ngọc Chấn
Lương Ngọc Chấn
5 years ago

Ơ kìa sao gió buông mây ?

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Hay lắm
Chị thích hai câu cuối em ạ

Nam Trần
Nam Trần
5 years ago

Cảm xúc tháng năm ..ngọt ngào…
Chúc mừng Hoàng Anh..!

Tuyet Hue Lam Thi
Tuyet Hue Lam Thi
5 years ago

Thơ tình lúc nào cũng có màu tím. Chắc bạn mặc đồ màu tím cũng dễ thương như thơ của bạn

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em nà

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Rất tuyệt vời
Ngủ ngon iu nhé .

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Hay lắm nè, ảnh rất đẹp

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Rất nồng nàn chị ơi
Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Hay quá em ơi

Nguyễn Duy Ngô
Nguyễn Duy Ngô
5 years ago

Ai đang ngược lối tìm anh
Câu thơ quyến gió nhuộm xanh tóc thề

Ngọc Hà
Ngọc Hà
5 years ago

Thơ hay lém nhà thơ ui???✌?

Trungkien Pham
Trungkien Pham
5 years ago

Đứng cũng thần thái nhể…
Mình thích lém

Minh Thuý
Minh Thuý
5 years ago

Tuyệt quá chị

Scroll to Top