Bài Thơ: TÌNH CA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH CA (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH CA
Thơ: Hoàng Lan

Gửi trái tim em vào Tuyệt Tình Cốc
Anh bảo rằng: đừng ngốc vậy nha cưng
Nơi hoang vu xa vắng của núi rừng
Buồn hiu quạnh em ơi thôi đừng đến

Anh biết không? Nơi khung trời xa biệt
Trái tim còn da diết nhớ người ta
Đâu tuyệt tình và đâu dễ phôi pha
Khoảng trời riêng bóng ai qua thấp thoáng

Chỉ riêng anh làm nhịp tim bấn loạn
Dẫu biết rằng em đã chọn ra đi
Không tìm quên, ôm tuổi mộng xuân thì
Cất vào lòng những gì còn vương đọng

Ngược thời gian bao lần tim bật khóc
Có lẽ nào Tuyệt Tình Cốc rời xa?
Giữa đại ngàn khúc hát mãi ngân nga
Gió vi vu bản tình ca muôn thuở.

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Hay lắm cháu à

Lê Viết Hòa
Lê Viết Hòa
5 years ago

Lời hay cảnh đẹp

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Hay lắm cháu !

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Bài thơ hay lắm Hoàng Lan ah. Dẫu là hồ núi cốc nhưng vẫn ấm chữ tình

Trần Phúc
Trần Phúc
5 years ago

Tuyệt tình cốc nơi giử mãi tình ta

Ngành Châu
Ngành Châu
5 years ago

Hay qua e

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

Tình mình không tuyệt đâu em.
Núi cao sông rộng cõng em suốt đời
Bao giờ sông cạn núi rời.
Thì mình vẫn mãi suốt đời yêu nhau.

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Hay lắm chị iu. ?

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
5 years ago

Bé ngồi kia là ai

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Em iu rất hay

Cấn Văn Phương
Cấn Văn Phương
5 years ago

Bài Tình Ca cảm xúc, sâu lắng, rất hay em à Hoàng Lan

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Ngọc Khoa
Ngọc Khoa
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp nữa em, hôm nào có dịp tham quan tuyệt tình cốc thơ mộng lắm.

Anh Ngoc
Anh Ngoc
5 years ago

Thơ hay lắm hoàng lan

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Quá tuyệt vời em gái

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay thía chị iu?

Phuc Tran
Phuc Tran
5 years ago

Hay quá em Hoàng Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Thơ hay quá em nha chúc em luôn vui tươi khỏe mạnh nhé Lan Hoàng

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Hay lắm em phong cảnh tuyệt vời

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Tuyệt hay .. ngọt ngào lắm chị ..

Dương Đức
Dương Đức
5 years ago

Thơ HL rất hay ?

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ rất hay tg ơi..

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Có Tuyệt tình cốc Dalat nữa à….

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Có phải chăng đó chỉ là huyền thoại
Mà dân mình đã đồn đại dệt thêu
Từ địa danh có sẵn thật chớ chêu
Và đặt cho cái tên tuyệt tình cốc

Chứ ở đời chẳng có ai lại ngốc
Chỉ vì buồn mà dốc lấy hiểm nguy
Cho dù là tình có phải phân ly
Thì người ta chẳng dại gì mà khổ

Câu chuyện buồn tuyệt tình cốc vẽ tô
Từ bao đời giờ vẫn còn tồn tại
Và để lại bao nhiêu điều sợ hãi
Ai là người qua đó cùng sẻ chia?

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
5 years ago

Thơ hay cảm xúc

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Em bỏ tim vào trong đó rồi sao anh tìm được đem nấu cháo lòng cho em ăn..

Scroll to Top