TÌNH BUÔNG TAY
Thơ: Nguyễn Hưng
Ngày tháng sáu bầu trời quên đổ nắng
Tình buông tay vệt đắng đọng môi bầm
Em đi rồi con phố bỗng lặng câm
Lá trút rơi âm thầm bên thềm vắng.
Giữa chúng ta ai là kẻ chiến thắng ?
Có được gì khi trắng giấc mộng loan
Cánh bằng lăng chưa tím đã vội tàn
Khúc nhạc tình phím đàn năm ngón ứa.
Nói gì đây khi lòng đầy chất chứa
Câu yêu thương từng hứa sẽ trọn đời
Sao một ngày mặc gió cuốn tả tơi ?
Để giờ đây tình ơi đành lỗi hẹn.
Vẫn biết rằng ở đời đâu trọn vẹn
Bởi tình là dao bén cứa vào tim
Hạnh phúc đâu sao ta mãi kiếm tìm ?
Mà cuối trời cánh chim chiều lẻ bóng.
Đã hết rồi không còn ai mong ngóng
Nỗi đau này còn vọng mãi dư âm
Phố không em như đã hoá mặc trầm
Và hồn ta sóng ngầm dâng thác lũ.
Ngày hôm nay khung trời như ủ rũ
Gắng phải quên xưa cũ một cuộc tình
Hết đêm dài rồi sẽ có bình minh
Đời vẫn thế… dẫu mình ta độc bước.
Nguyễn Hưng 25/06/2018
Very nice
đọc bài thơ của bạn buâng khuâng cảm xúc
cám ơn bạn thât nhiều
cho phép mình copi nha
Đang ngắm hoa còn dzề ? xạo kinh ???
Hay quá
Nice
Chuẩn đó anh
Hết đêm dài rồi sẽ có bình minh
Đời vẫn thế… dẫu mình ta độc bước.???
Hay quá tác giả ơi.
Bài thơ tuyệt vời ?
Bài thơ hay và sâu lắng một nỗi buồn
Tuyệt vời lắm a
A di den hug phai ko A
Lòng bùi ngùi….lời thơ …sao tâm trạng quá….?! Một nỗi buồn mênh mang… xâm chiếm…! Cảm ơn tg thấu hiểu lòng ng trưa hè chúc tg vval hp
(Ngày tháng sáu bầu trời quên đổ nắng
Tinh buông tay vệt đắng đọng môi bầm )
Nỗi niềm này em có hiểu được không
Trong tan nát ai là người thắng cuộc
Một cuộc tình hai trái tim tan nát
Sầu vương lây ve rủ xác gục tàn
Mẹ đi rồi buông bỏ cả tình con
Một giọt sữa cũng cuốn về lòng mẹ
Cành đung đưa lá buồn rơi lặng lẽ
Trái tim bầm đau đớn thế tình ơi
Ta phải đi cho khuất mắt nhau thôi
Thương yêu lắm ghét thành thù hận lắm
Còn lời hứa và những niềm ước vọng
Với tình yêu là cả một gia tài
Và con ta với cả một tương lai
Sao ta nỡ để tiếng đời tàn nhẫn
Yêu là để lòng ta hướng thiện
Ta phải là thần tượng ở trong nhau
Về đi em giữ trọn mối tình đầu
Đừng hờn giận làm khổ nhau em nhé
Em có nghe tiếng con đang gọi mẹ
Miệng cười tươi ,anh bảo mẹ sắp về
Hay nhỉ
Thơ hay quá anh !