Bài Thơ: TÌM VỀ TUỔI THƠ (Tác giả: Phú Sĩ)

Tìm Về Tuổi Thơ

TÌM VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Phú Sĩ

Mua vé bạn ơi!
Ta tìm về một mùa hè cháy nắng
Đầy ắp tiếng cười thơ dại chẳng suy tư
Tiếng võng đong đưa câu hát chẳng đệm đàn
Nhưng sao ngọt ngào những mùa vàng trái ngọt

Mua vé bạn ơi!
Ta tìm về những tháng năm nơi bình minh chim hót
Với bến sông chiều nhảy nhót sóng yêu thương
Có Nó và ta một thuở thức canh trường
Tri kỷ tuổi thơ bao giờ chưa nói hết

Mua vé bạn ơi!
Ta tìm về mùi hương thơm bồ kết
Mái tóc quyện hòa ai đó tết tình yêu
Xao xuyến lòng ta bâng khuâng chiếc sáo diều
Trên dốc triền đê dặt dìu cơn gió thoảng

Mua vé bạn ơi!
Ta tìm về những ngày mưa thấp thoáng
Tắm cả cuộc đời dĩ vãng những mùa xa
Thuở ấy qua rồi câu hát với lời ca
Về một mùa hè … con ve sầu rỉ rả ….

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Huong Thanh
Huong Thanh
6 years ago

Tuổi thơ tuyệt đẹp

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Dung Thuy
Dung Thuy
6 years ago

Cho tôi mua môt vé ban ơi.
Để chở đầy về bao kỷ niệm.
Ký ức tuổi thơ ngot ngào đến vậy
Đôi vai mẹ ghồng gánh chúng tôi…

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

TÌM VỀ TUỔI THƠ XƯA

Mua chiếc vé tìm về thời thơ dại
Cùng bạn bè chăn trâu bãi cỏ non
Nắng bình minh le lói mặt trời tròn
Sáo diều giấy véo von khung trời Hạ

Tre ru giấc những trưa nồng oi ả
Gió mát lành thổi khắp cả muôn nơi
Con sông quê nơi ta đã một thời
Chuồn cắn rốn tập bơi cây chuối nhỏ

Mua một vé ta trở về nơi đó
Chơi trốn tìm quanh ngõ nở đầy hoa
Rơm Mẹ phơi mang tình đất hiền hòa
Hương nắng quyện ngôi nhà tranh giản dị

Ve tấu nhạc cánh phượng hồng thủ thỉ
Tuổi dại khờ cất kỹ những buồn vui
Mua vé nào níu lại những mùa trôi
Con thuyền lá lặng ngồi đan ước vọng

Chân mây tím hoàng hôn chiều ngả bóng
Nắng vàng tươi chín mọng trải trên đồng
Trắng cánh cò bay liệng giữa thinh không
Lúa đọng sữa trổ bông thơm ngào ngạt

Thời thơ bé ta trở về gom nhặt
Bao ước mơ đã chất chứa trong lòng
Thả vào chiều từng giọt nhớ mênh mông
Chuyến tàu cuối nhớ mong về bến cũ

BẰNG LĂNG TÍM
5/2017

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Tuoi tho tuyet voi

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt hay! Ký ức tuổi thơ!

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
6 years ago

Hay lắm

Ngô Bill
Ngô Bill
6 years ago

Tiếng trồng trường rạo rực những hồi vang
Bế giảng một năm bội mùa thu hoạch
Gióng giả cho ta một mùa hè tươi trẻ
Một mùa vui – Một tuổi thơ vui.

Nào bạn ơi còn nhớ những trò chơi
Bóng đá,, bắn bi, chơi khăng, đánh đáo
Ta lặn xuống sông quê, ta tắm mát dưới mưa mặc cho mình ướt áo
Mà tiếng cười trong trẻo giữa đồng xanh…

Bạn và tôi như buổi sớm bình minh
Ríu rít chim ca trên đường đến lớp
Trái ổi cắn chung, mặt nhăn vì chát
Hay bẻ đôi củ khoai nướng thơm lừng…

Ừ, xa rồi cái thuở học chung
Nay mỗi đứa một phương ta ngồi ôn lại
Dù cuộc sống có đứa còn bươn chải
Nhưng tình bạn tuổi thơ còn trong ta mãi mãi…

Bạn ơi, ta trở về tìm lại với tuổi thơ!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Nhẹ nhàng sâu lắng, hay lắm bạn ơi

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

cho xin một vé nào
ta muốn về tuổi thơ tìm em ngày ấy
cô bé hiền hay bám vạt áo ta
theo ta ra đê thả diều
hay đòi bắt con cào cào xanh đỏ
cỏ may bám đầy ta không kịp gỡ
đã khóc vỡ òa
bây giờ cô ấy làm thơ rất giỏi
lấy tên phú sĩ giấu ta
một ngày nào ta phát hiện ra
ta sẽ cốc cho cái đầu sưng tếu…
nào,
cho ta xin một vé đi nào!

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

NHỚ QUÊ

Sương sớm bình minh gọi nắng về
Rực trời hoa phượng đỏ thắm quê
Tình ta say mê hồn tĩnh mịch
Trẻ trâu đùa nghịch dưới sườn đê.

Bịt mắt bắt dê mê mải thế ?
Túm tụm nhẩy dây cười hả hê
Hoàng hôn chiều quê tình se lạnh
Vài hàng thơ dành nhớ nhà ghê.

NGUYỄN THANH RU

Hoàng Thị Dung
Hoàng Thị Dung
6 years ago

Bài thơ hay. Nhớ tuổi thơ, tuổi học trò. Vô tư, nhí nhảnh, đáng yêu

Võ Mộc Sinh
Võ Mộc Sinh
6 years ago

TUYỆT CÚ MÈO!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay ạ

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Tho hay

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật tuyệt

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

Cho anh một vé em ơi
Dễ hai ta sẽ cùng thời về tuổi thơ

Scroll to Top