Bài Thơ: TÌM MÀU NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌM MÀU NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌM MÀU NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Ta bới đống tàn tro tìm ngày cũ
Khi bầu trời đang vần vũ gọi thu
Trận mưa đêm làm giăng mắc mây mù
Một chút lạnh âm u rờn rợn gió

Đi tìm lại những gì vừa buông bỏ
Có thể là mối tình nhỏ ngày nao
Đã ngủ yên cùng năm tháng ngọt ngào
Trong giấc mộng thường chiêm bao để thấy

Tìm lại thứ một thời luôn che đậy
Rồi mỉm cười thế đấy chuyện tình yêu
Để miên man nhìn theo những buổi chiều
Cũng cảm giác hồn liêu xiêu rất lạ

Tìm kỷ niệm xa xưa từng vội vã
Để nhắc rằng thời ấy đã thật vui
Dẫu thời gian theo lớp bụi chôn vùi
Vẫn đâu đó không nguôi cùng ký ức

Tìm trang giấy vẫn còn nguyên màu mực
Mà ngày xưa định gởi bức thư tình
Thuở vẫn còn đầy đủ nét đoan trinh
Nhưng xếp lại bởi hình như đã lỡ

Và ta đã thấy rồi màu nhưng nhớ
Của một thời duyên nợ chẳng tìm nhau.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Dương
Hải Dương
3 years ago

Tìm cho khéo nhé
Thanh Hùng

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
3 years ago

Hay lắm anh…

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Dương Hoàng
Dương Hoàng
3 years ago

Bài thơ hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Thơ hay lắm em

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Tuyệt lắm ạ

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Hay tuyệt em trai à

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay lắm em ơi

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Tuyệt vời hay anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Oanh Vũ
Oanh Vũ
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp, chúc em buổi sáng hp bình an

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay em

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Bát ngôn hay lắm em ơi

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Mến chúc em & gđ buổi tối cuối tuần luôn đong đầy yêu thương!

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi rất dạt dào cảm xúc nha.

Huu Nghi
Huu Nghi
3 years ago

Rất hay. Chúc em buổi trưa AN VUI.

Scroll to Top