Bài Thơ: TÍM HOÀNG HÔN (Tác giả: Dương Hoàng)

Tím Hoàng Hôn

TÍM HOÀNG HÔN
Thơ: Dương Hoàng

Tím cả hoàng hôn tím cả trời
Ta về góp nhặt những sầu rơi
Bởi thời gian trước vừa tan vỡ
Lịm chết tim ta chết cả đời

Tím chiều hoang vắng một mình ta
Cứ đứng bâng khuâng buổi chiều tà
Ca hát nghêu ngao cùng với gió
Bởi đời còn chịu lắm phong ba

Chiều buồn đứng ngắm hoàng hôn tím
Biển vắng chiều nay chỉ một mình
Thử hỏi mấy ai sầu lữ thứ
Mà vui cho kiếp sống phiêu linh.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh ơi

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Chàng thơ
Dương Bình em ơi
Luôn luôn mạnh khỏe vv nhé

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Bài thơ tình hay quá bạn ơi

Phương Lan Thanh
Phương Lan Thanh
5 years ago

Hay lắm a ơi

Thiên Lý
Thiên Lý
5 years ago

Rất lãng mạn – tuyệt vời

Mộng Cầm
Mộng Cầm
5 years ago

Rất tuyệt

Mùa Xa
Mùa Xa
5 years ago

Bai thơ hay lăng mang

Nguyên Bình
Nguyên Bình
5 years ago

Bạn đã chọn màu tím là màu Của2018đay niềm Tin và Huy vông OK

Nguyên Bình
Nguyên Bình
5 years ago

Hoàng hôn màu tím không phải là màu buồn như văn thơ đã tả mà nó dup Ta mạnh mẽ với hồng trần ok

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
5 years ago

Thơ hay lắm

Thanh Hải Phạm Thị
Thanh Hải Phạm Thị
5 years ago

Tím cả chiều hôm tím đợi chờ
Người đi xa mãi chẳng bến bờ
Lòng người ở lại bao nhung nhớ
Gửi mối tình si trong giấc mơ

Nắng Mùa Thu
Nắng Mùa Thu
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ.

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi

Vương Thiên Đế
Vương Thiên Đế
5 years ago

Thơ hay lắm

Scroll to Top