Bài Thơ: TIẾNG LÒNG TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TIẾNG LÒNG TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TIẾNG LÒNG TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Còn đó đau lòng rơi giọt lệ yêu thương
Sao khỏi xót xa những mảnh đời chưa yên ấm
Dưới mái tranh quê lời ru còn buồn lắm
Gian khổ chẳng màng đôi mắt mẹ xa xăm

Còn đó muộn phiền trong tâm kẻ tha phương
Tìm kế mưu sinh mong quê hương qua khó
Góp những bàn tay ân tình dù rất nhỏ
Cho mắt em thơ thôi khắc khoải mong chờ

Còn đó bên đời bao giông bão cuồng phong
Những cuộc đời trôi theo dòng sóng dữ
Có biết không anh tiếng làng quê viễn xứ
Mong ngóng ngày đêm kẻ lữ thứ quay về

Hãy nhớ tình quê luôn vẹn giữ câu thề
Đừng bỏ anh ơi dẫu não nề còn đó
Ta hãy cùng nhau chung tay trên lối nhỏ
Cho một ngày mai thắm đỏ mái quê nghèo

Đừng bỏ bên lề cơn lốc xoáy gieo neo
Trên cánh đồng xa con kênh mùa nước nổi
Quê hương trong ta dù mưa dầm sóng dội
Vẫn ấm vòng tay đón đợi lối ta về.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Hay lắm em .

Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Thật tuyệt vời.PS

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN TÁC GIẢ NHÀ THƠ EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn ạ !

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Rất hay

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Hoang Mai
Hoang Mai
7 years ago

Doc tho cam xuc dang trao .that y nghia , mang tinh nguoi , tinh que huong vao tho
Noi Len Tam trong sang ,cua phu nu VN
Cam on nha tho PS .

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Tuyệt vời buổi trưa vui vẻ nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay cảm xúc quá

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
7 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp quá nhà thơ Phú Sĩ…xin cảm ơn!

Scroll to Top