Bài Thơ: TIẾNG HẠ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: TIẾNG HẠ! (Tác giả: Violet Hoa)

TIẾNG HẠ!
Thơ: Violet Hoa

Anh có về quê mẹ với em không
Tháng Năm gọi thơm nồng hương lúa mới
Đàn cò trắng trên đồng vui trẩy hội
Tiếng ru hời phơi phới đượm hồn quê

Anh nhớ không trên lối nhỏ ta về
Mùi hoa Dẻ tràn trề trong nỗi nhớ
Chùm Sim tím mọng tròn như nhắc nhở
Kỷ niệm xưa nức nở những câu thề

Tháng Năm về anh có thấy say mê
Nghe gió hát bờ đê xanh mượt cỏ
Diều căng gió gợi bao niềm nhung nhớ
Khát vọng nhiều muốn trở lại tuổi thơ

Hạ đã sang Ve hát khúc nhạc chờ
Hồng cánh Phượng khép hờ trang kí ức
Trong tiềm thức lại xốn xang rạo rực
Trái tim yêu thổn thức gọi ta về…

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Nguyên Mạnh
Nguyên Mạnh
5 years ago

Hoa xim tím Lúa vàng xen đua nở
Tà áo bay tiếng ve hát gọi hè
Cánh phượng mỏng rơi sân trường hưu quạnh!
Nhớ em nhiều ôi nỗi nhớ đơn phương!

Nguyên Mạnh
Nguyên Mạnh
5 years ago

Violet HoaVio .hú hú k phải thơ đâu nha ????

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay lắm em gái!

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..thơ rất tuyệt..Violet Hoa

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Tuyệt vời quá đi em à

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
5 years ago

Hay quá nàng ơi

Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Anh về giữa hạ em nhớ không
Ăn bát cơm ngon nấu gạo nồng
Mười năm về trước em mười tám
Quá tuổi xuân thì nhớ anh không

Ngắm đồi sim tím thỏa niềm mong
Thơm hương hạt dẻ ngất ngây lòng
Đưa anh thăm cảnh Bích Khê động
Sao má em xinh lại ửng hồng ?

Chia phe đánh trận như trang sử
Ôm nhánh hoa lau giữa trận tiền
Em trốn đâu rồi không thấy nữa
Anh vẩn vơ tìm giữa chốn tiên

Sơn Đỗ Quyên
Sơn Đỗ Quyên
5 years ago

Em về hóng gió nồng hương lúa chín với sen thơm nhoa chị

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

TÌM VỀ YÊU THƯƠNG.

Anh đã về quê mẹ cùng yêu thương
Mình chung bước tới chặng đường mùa mới
Tình quê hương thiết tha mừng vẫy gọi
Người thương ơi! Thầm mong đợi thật nhiều.

Buổi Hạ về nhộn nhịp khúc ca yêu
Lòng nhớ mãi xưa trời chiều kỷ niệm
Bao mùa qua mãi khát khao tìm kiếm
Mùa sum vầy Phượng giờ điểm thời gian.

Hè trở về say kí ức miên man
Ve xôn xao mời từng đàn đón Hạ
Dù ngàn xa tình quê hương tất cả
Giờ phải tìm miền yên ả tuổi thơ.

Nơi bình yên còn đó vẫn đợi chờ..
Người yêu thương thời ấu thơ cận kề
Tháng năm tràn dâng tâm thức si mê
Mùa hẹn ước vẹn câu thề sắt son !

Mai Doan

Vien VU Chi
Vien VU Chi
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, chúc mừng tác giả & vv, an lành nhé

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá TG ơi..

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
5 years ago

Thơ hay!

Scroll to Top