Bài Thơ: TIỄN EM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TIỄN EM MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu nói mình vui là anh nói dối
Khi ngày xưa em đã vội sang sông
Theo người dưng mà em gọi là chồng
Bỏ anh lại với mùa đông giá buốt

Ngày tiễn em anh nhìn theo con nước
Em đi rồi chân anh bước lang thang
Lệ không rơi mà sao thấy bẽ bàng
Con sông cô đơn chiều hoang gió bấc

Dòng sông quê sóng vẫn xô từng đợt
Sóng trong lòng anh chua xót lao xao
Không thể quên những ngày tháng ngọt ngào
Tay trong tay ta bên nhau vui vẻ

Anh bên em ta như đôi chim sẻ
Ai cũng khen chúng mình trẻ đẹp đôi
Nụ hôn thắm nồng còn đọng bờ môi
Giờ tất cả đã xa rồi quá khứ

Bước theo chồng em quên ngày tháng cũ
Em bên người sống đầy đủ ấm êm
Con sông ngày xưa vẫn chảy êm đềm
Đứng bên sông anh mong em hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhien Tu
Nhien Tu
8 years ago

Hay qua a

Trang Mai Hien
Trang Mai Hien
8 years ago

lo buoc thi sang thoi

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
8 years ago

Và mong em sống mọi nơi mọi lúc
Luôn tươi cười với hạnh phúc lứa đôi
Anh giờ đây bên bến vắng anh ngồi
Rồi lại nhớ chiếc thuyền hoa hồi đó
Tay em ôm một bó hoa màu đỏ
Tựa vai chồng em có xót thương anh
Một tình yêu rất đẹp lại chẳng thành
Em theo chồng bỏ lại anh bến vắng
Nhìn theo em vô hồn lòng thêm đắng
Nhưng em à đừng lo lắng cho anh
Em tự chọn cuộc tình mới rất nhanh
Hãy cứ vui cứ hạnh phúc bên chồng
Tuy hụt hẫng vẫn giả bộ như không
Thầm cầu chúc em bên chồng hạnh phúc
Nhưng em ơi! Ở mọi nơi mọi lúc
Hình bóng em cứ lúc hiện lúc mờ
Và anh đây giống như một ngã khờ
Suốt tháng ngày cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Bạn Huan Nguyen Dinh

Phấn Hoài Vĩnh
Phấn Hoài Vĩnh
8 years ago

thuyen chim em di theo con ma lang ta Roi thi em cung thanh ma De anh lay nguoi khac lam vo 3

Lê Hiền
Lê Hiền
8 years ago

YÊU MỘT NGƯỜI VÀ NHỚ MỘT NGƯỜI LÀ TRUYỆN THƯỜNG CÓ Ở VN

minh Điều
minh Điều
8 years ago

quá hay

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Hay quá anh ạ
Chúc anh ngày mới vui vẻ bình an nhé anh

Đêm Đông
Đêm Đông
5 years ago

Thơ hay rất ấn tượng .

Scroll to Top