Bài Thơ: TIA SÁNG GIỮA BÓNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIA SÁNG GIỮA BÓNG ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

TIA SÁNG GIỮA BÓNG ĐÊM
Thơ: Mạc Phương

Đằng sau bóng đêm là nụ cười méo mó
Với khuôn mặt chập chờn rất khó để nhận ra
Chỉ có tiếng côn trùng hợp tấu bản hòa ca
Giữa cuộc sống bao la ngày ngày vội vã.

Phố xá ngược xuôi mỗi người đi về một ngả
Mang theo những lo toan vất vả cuối năm
Để lại phía sau cuộc đời thêm vài rạch nết nhăn
Đã in hằn trên đôi mắt lăn tăn bao điều suy nghĩ…

Năm mới rộn ràng có nhiều người hoan hỉ
Với tình nghĩa đủ đầy nặng ví bạc tiền
Nhưng cũng có người đứng lặng lẽ ngoài hiên
Gặm nhấm gian nan tìm khoảng bình yên trong giây lát.

Cây bưởi sau nhà phả làn hương thơm ngát
Gọi đom đóm lập lòe sáng vạt rừng thưa
Để gió vuốt ve vài ngọn lá đu đưa
Bay lất phất những hạt mưa vừa rơi rụng.

Thăm thẳm trong tim một nhịp rung lúng túng
Thoáng một nỗi buồn chín ủng tuổi hoàng hôn
Và ai đó lại như kẻ mất hồn
Sau màn đêm vẫn đang cồn cào mong nhớ.

Xuân lại về len sâu trong từng hơi thở
Khơi dậy một nỗi niềm ngỡ đã an bài
Và tiếng đêm lại réo rắt bên tai
Lời thương mến oằn trên vai trĩu nặng.

Có nhiều lúc đời vô tình ban tặng
Chút niềm vui sâu lắng đến vô cùng
Vẫn biết là chẳng cơ hội trùng phùng
Nhưng đêm đêm vẫn cùng chung ước mộng.

MP 14/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
4 years ago

Thật hay!

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Hay tuyệt luôn

Ngoc Son
Ngoc Son
4 years ago

Sei bellissima tesoro

nam nguyễn
nam nguyễn
4 years ago

Hay lắm chị iu

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Tuyệt lắm !

Quốc Huy
Quốc Huy
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Thơ hây ảnh đẹp quá tg ơi

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Em ơi hôm nay tâm trạng vậy ta
Buổi tối chúc em luôn vui vẻ ấm áp yêu thương.

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay lắm

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

..tuyệt vời quá chúc mừng em MP ?

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ cuối năm hay tuyệt vời em ơi!

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em những ngày cuối năm rộn ràng niềm vui em nhé

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm. ….

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em tôi môt đêm an lành hp nhé.

Duc Van
Duc Van
4 years ago

Rất tuyệt vời em

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay rất cảm xúc ảnh đẹp cm em

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
4 years ago

Thơ hay ,chúc bạn tối vui nhiều nhé

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị đêm vui yt ngủ ngon hp

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu ah

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
4 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
4 years ago

Tuyệt vời chúc mừng tg thơ hay ảnh rất đẹp

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Hay lắm ạ

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Thơ hay còn ảnh minh họa đẹp và dễ thương thật. Mến chúc em:

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Hung Vu
Hung Vu
4 years ago

Tâm trạng thật tuyệt vời khi đọc bài thơ của bạn. Chúc bạn thành công trong cuộc sống

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Hay quá chị MP ơi!

Le Tho
Le Tho
4 years ago

Thơ hay… chân thành theo từng cơn chữ.

Scroll to Top