Bài Thơ: TIA NẮNG TẮT CUỐI CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Tia Nắng Tắt Cuối Chiều

TIA NẮNG TẮT CUỐI CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Tia nắng cuối chiều tắt lịm dưới hàng cây.
Vũ trụ bao la chìm trong đêm tối.
Trăng hao gầy quầng thâm bên con suối.
Ánh lập lòe đom đóm dạo chơi ngông.

Mùa hoa cải đã héo rữa hết ngồng.
Trời đi ngủ cho nồng nàn se lạnh.
Thu vào mùa khiến nỗi sầu đặc quánh.
Năm canh dài mãi thao thức vì ai ?

Khoảng không gian theo tiếng ếch đổ dài.
Lúa vươn mình mướt xanh thì con gái.
Gió lặng im dường như đang tĩnh tại.
Đợi bình minh đón nắng chốn thiên đường.

Em giận lắm cái TÂM mãi ẩm ương.
Chẳng chịu quên cứ bồi hồi mong nhớ.
Cứ xuyến xao như thuở nào bỡ ngỡ.
Vội quay đi khi mắt chợt nhìn nhau.

Ôi thẹn thùng nụ hôn chốn sân sau.
Mà vị đậm mãi còn lưu năm tháng.
Người ra đi trở về nơi bến cảng.
Đêm kéo dài…không hơi ấm bàn tay.

BLT 20/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm đó hình ảnh đẹp tuyệt vời

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị iu

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt !

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ có cảm xúc hay lắm BLT.

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hinh đẹp

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Rất hay MP
/Em rất giận cái TÂM —-cứ bồi hồi thương nhớ /

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

tuyệt vời lắm nha bạn ơi thơ hay ảnh đẹp

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm Phương ơi

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Đệ tử anh đọc thơ của thi sĩ em hay quá , chúc mỗi ngày người đẹp thơ hay

Năm Ngàn
Năm Ngàn
6 years ago

Chiều cuối tuần nắng nhẹ
Vần thơ ngọt ngào lắm
Ảnh đẹp vần thơ hay

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
6 years ago

Hay quá Mạc Phương ơi!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Tâm trạng.

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay???

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp . Chúc em tuần mới vui vẻ và tràn ngập niềm vui !

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật ! Khúc tự tình …

Oanh Do
Oanh Do
6 years ago

Buồn quá mp

Định Mệnh
Định Mệnh
6 years ago

Quá khứ ở phía sau, tương lai ở phía trước. Buồn quá đi BLT oi….!!!

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

MẠC PHƯƠNG ! vv hạnh phúc đong đong đày nhé… Thơ hay & sâu lắng. Thanks

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Thơ của em bài nào đọc nghe cũng ngọt lịm? hay lắm MP ơi!

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Tuyệt quá

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp

Troi Vo
Troi Vo
6 years ago

ôi lảng man wua tg ơi.!!

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Rất hay bạn iu ngày mới nhiều may mắn bình an

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam. Uot at. Ngot ngao. Sau lạng. Chan chat. Moc mac that te. Hay lam cung a. Chuc em. Luon hon nhien trong sang. An lanh nhu y.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi, chúc bạn đầu tuần vui vẻ nha

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ hay nha bạn!
Chúc ngày mới an vui hạnh phúc nha!

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Quá hay!
Anh giận lắm cái TÂM mãi ẩm ương.
Chẳng chịu quên cứ bồi hồi mong nhớ.
Cứ xuyến xao như thuở nào bỡ ngỡ.
Vội quay đi khi mắt chợt nhìn nhau.

Chúc em đầu tuần vui vẻ.

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tỷ tỷ đầu tuần làm việc vui vẻ nha

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Rất hay!

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay lắm!

Scroll to Top