Bài Thơ: THƯƠNG MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THƯƠNG MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

THƯƠNG MẸ
Thơ: Violet Hoa

Trời đang nắng bỗng mây đen kéo lại
Gió đuổi theo mê mải níu trên đầu
Sấm ầm ù từng ánh chớp theo sau
Từng hạt nhỏ bắt đầu rơi xuống đất

Thương dáng mẹ trên đồng quê tất bật
Đầu đội mưa chân đạp đất vội vàng
Tấm lưng còng từng gánh lúa nặng mang
Mong khỏi ướt hạt vàng thơm đầu vụ

Trời vẫn đổ từng cơn mưa vần vũ
Thương mẹ nhiều nếm đủ những gian nan
Bao nắng mưa đổi lấy những hạt vàng
Cả những giọt nồng nàn cay khóe mắt

Tình của đất đang ngày đêm góp mật
Dâng cho đời khao khát những yêu thương
Chẳng quản công vất vả suốt canh trường
Gom hết cả tình thương yêu của mẹ…

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Gom gánh khổ vắt ngang qua đời mẹ
Giọt tảo tần mẹ chẳng thể thấm ngăn
Vết chân chim khoé mắt vẽ nhọc nhằn
Tình của mẹ áng phù vân thiên cảnh

Xin chia sẻ những mảnh đời bất hạnh
Mát tươi lành đón những ánh ban mai
Ơn mẹ cha cho ta tấm hình hài
Bao vất vả đè đôi vai gầy guộc ….

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

Violet Violet Hoa
Chúc vui khỏe mỗi ngày em nha??⏰

TÌNH MẸ CON..

Một đời chỉ mong sao con vui khỏe
Chẳng ngại gì dẫu quạnh quẽ gian nan
Nhìn con vui niềm hạnh phúc ngập tràn
Mẹ quên hết dẫu tấm thân hao gầy.

Dành một đời tình nguồn cội đẹp thay
Mong quê hương ngày từng ngày yên ấm
Luôn hướng về bao người con xa lắm..
Trọn yêu thương tận sâu thẳm tình đời.

Ngày thanh bình trao an lành nghỉ ngơi
Bày niềm yêu cùng con, đời thanh thản
Được cho con một tương lai tươi sáng
Là hằng mong nào tiếc bản thân mình.

Mẹ yêu ơi con thương lắm quê mình
Mãi khắc ghi nghĩa ân tình quê hương
Bao xa xăm bôn ba khắp nẻo đường
Được bên mẹ dâng trào tuôn nỗi niềm!

Mai Doan.29.5.18

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Tuyệt vời bạn ơi…

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Tuyệt vời quá đi thui TG ui..

Scroll to Top