Bài Thơ: THƯƠNG MẢNH TRĂNG GẦY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯƠNG MẢNH TRĂNG GẦY (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯƠNG MẢNH TRĂNG GẦY
Thơ: Phú Sĩ

Ta cất nỗi buồn vào khoảng trống của nhau
Lặng thầm trái tim chẳng còn niềm khát vọng
Thương mảnh trăng gầy còn đón đầu ngọn sóng
Hương bưởi dỗi hờn hoa cau trắng bên sông

Ta cất nỗi buồn vào khoảng vắng mênh mông
Ngọn lửa yêu thương tắt rồi trong ảo mộng
Nẻo đường không nhau sẽ nối dài cuộc sống
Lối cũ xa rồi phủ lớp bụi rêu phong

Ta cất nỗi buồn vào giấc mộng đêm say
Cơn mưa chiều rơi miệt mài trên phố vắng
Ướt lạnh trong tim từng giọt sầu tĩnh lặng
Mình có vì nhau tắm mẵn những câu thề

Ta cất nỗi buồn vào khoảnh khắc bình yên
Nén nỗi buồn thương nỗi niềm ta bước tiếp
Kỷ niệm năm nào ta chung tay tiễn biệt
Chôn tận đáy lòng tím biếc trái tim yêu.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời !

Phan Son
Phan Son
7 years ago

Hay Phú Sĩ ! ??

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ tuyệt vời

Vu Thuy Khue
Vu Thuy Khue
7 years ago

Hay….

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Ta sẽ cất nỗi buồn tận đáy con tim
Để nó ngủ yên chẳng bao giờ thức dậy
Để lòng ta thảnh thơi tới phương trời xa mới
Ngào ngạt hương hoa, hạnh phúc tràn đầy.

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Hãy cất nỗi buồn trên đỉnh núi mờ loang
Nhờ tơ vàng ánh trăng thơ khỏa lấp
Ấp ủ giấc yêu trên cung đời tất bật
Ta tìm lại ta trong hương gió chuyển mùa…
Thơ hay nhưng buồn nhen PS!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!nhưng buồn thì tiển biệt đi chứ cất làm gì hả em,chỉ buồn thêm!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Quá hay chị gái, tối vui vẻ nhé

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Đẹp quá em iu …

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Hay tuyệt luôn chị ơi !

Lâm Đồng Ngự Bình
Lâm Đồng Ngự Bình
7 years ago

Ta cat noi buon vao tan day con tim Minh ta nho chi mot minh ta nho

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tìm thấy gì trong lồng ngực hoang liêu
Tình lỡ,tựa cỏ cây xiêu vẹo úa
Ngâm cung oán cùng nỗi sầu muôn thuở
Nửa trái tim tàn,một nửa héo khô.
Cất nỗi buồn nơi nào được bây giờ?

Đức Huy
Đức Huy
7 years ago

Hay lắm. Phú Sĩ ạ

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Rat tuyet em iu

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay lắm em…

Cuc Ngo
Cuc Ngo
5 years ago

Thơ hay lắm , tác giả ơi !

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Hay lam …tho PS

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Ta cất nỗi buồn vào khoảng lặng của riêng ta
Làm kỷ niệm một thời ta đã trải
Một mảnh trăng gầy vẫn còn đây khuyết mãi
Bến sông xưa đã ghi lại một câu thề

Ta gói hồn ta vào những vần thơ u mê
Làm ngọn đuốc thổi về miền quá vãng
Ở nơi đó có một thời lãng mạn
Nẻo đường không nhau nay rạn vỡ rêu phong rồi

Ta dấu nỗi buồn vào tận đáy tim côi
Cho nhịp thở được bồi hồi trong chiều tím
Để môi nhạt nở nụ cười tím lịm
Lời ngôn tình lại ru rím lòng hoang

Ta cất nỗi buồn không cho nó đi hoang
Để đón nhận một thu vàng diễm tuyệt
Trăng sẽ tròn thay cho vầng nguyệt khuyết
Ta trong nhau, da diết một con đường

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Diễn cảm bài thơ với cảm xúc tuyệt thật nha PS!

Long Longnguyen
Long Longnguyen
5 years ago

Hay ca từ ẩn ý chúc mừng ps

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Thơ tuyệt vời nhé bạn ! Xin chúc mừng nha

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay bạn nhé… Ừ cất rồi thì thôi…

Bich Nga Ho
Bich Nga Ho
5 years ago

Tho rat hay

Tím Hồng
Tím Hồng
5 years ago

Thơ rất hay chứa nhiu cảm xúc .. Phú Sĩ tối an lành nhé

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Hay lắm

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Những vần thơ tuyệt vời lắm em ạ ! Chúc nhà thơ một tối nhiều an lành nhé

Scroll to Top