Bài Thơ: THƯƠNG EM (Tác giả: Mạc Phương)

THƯƠNG EM
Thơ: Mạc Phương

Tại sao em mãi nhìn về nơi ấy.
Phía chân trời có thấy được gì đâu ?
Hãy vùi chôn kí ức đẫm âu sầu.
Đừng tiếc nuối một mối tình vô vọng !

Mạnh mẽ lên em… trời cao biển rộng.
Chắc có người đâu đó vẫn đợi em.
Hết mưa dầm là nắng mới dịu êm.
Tình chân thành mới là tình nên trọng.

Yêu thương kia coi như là cơn sóng.
Lúc nồng nàn tha thiết những niềm vui.
Lúc xót xa lặng lẽ những ngậm ngùi.
Ở nhân gian em đừng tin lời hứa.

Em nặng tình nên trái tim lần lữa.
Yêu chân thành họ chả hiểu đâu em.
Họ chinh phục miền đất lạ dịu êm.
Em có đợi họ cũng đâu về nữa.

Biết trong em đau bao nhiêu vết cứa.
Vẫn hàng ngày nhức nhối bởi vì yêu.
Con đường cũ chỉ em bước liêu xiêu.
Họ đâu biết mà em buồn em khổ.

Mạnh mẽ lên em vượt cơn bão tố.
Đừng âu sầu để khoảng trống rộng thêm.
Có thức lâu mới biết rõ dài đêm.
Nhưng chắc chắn… sáng bình minh sẽ nắng.

Mạnh mẽ lên em đừng đớn đau thầm lặng !

BLT 15/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Thúy
Nga Thúy
7 years ago

Bài thơ hay chúc một ngày an lành

Phạm Huy Đồng
Phạm Huy Đồng
7 years ago

Thơ hay quá!lời động viên như thúc dục như thông điệp cuộc sống:hãy bằng lòng với mình,số phận đã được an bài.ok BLT

Đặng Thắng
Đặng Thắng
7 years ago

Thơ rất hay nhiều cảm xúc

Nguyên Lê
Nguyên Lê
7 years ago

Bài thơ rất tuyệt. Hàm chứa
những lời khuyên chân thật.

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay BlT

Đặng Thắng
Đặng Thắng
7 years ago

Về đi em…
Em vẫn đứng đợi chờ bên biển vắng
Sóng ngừng xô cát trắng dưới chân em
Về đi thôi phố đã sắp lên đèn
Nơi xa ấy người ta đâu còn nhớ
Về đi em dẫu cuộc đời dang rở
Biết là đau là khổ rất nhiều
Nhưng cuộc sống vẫn còn biết bao điều
Rồi thời giam sẽ xoa dần nỗi nhớ
Mạnh mẽ lên em ngày
mai rồi dạng rỡ
Vẫn có người mong san sẻ cùng em
Về thôi em phố đã sắp lên đèn..

Nguyễn Thị Ngọc Vân
Nguyễn Thị Ngọc Vân
7 years ago

Đợi….chờ…thơ buồn nhưg hay
Chúc bn ngày mớj vv bình an

To Le
To Le
7 years ago

Dòng sông lững lờ trôi đi con thuyền xa bờ
Lỡ yêu thương người nên giờ ngậm ngùi tình ta
Đã trao nhau nhiều đêm trắng ,đắng cay một thời
Phương trời xa chắc ai đang cùng vui duyên mới
Lãng quên bến đỗ con thuyền,một người xót xa
Nhớ dĩ vãng khóc làm chi,càng thêm đau lòng ..!

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Hay lắm bạn. Buổi trưa vui vẻ

Phùng Đức Chung
Phùng Đức Chung
7 years ago

Thơ rất hay …!

Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
7 years ago

Ôi bài thơ này hay quá chúc mừng tác giả nhé .

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

T ơi! Em làm fb lại sao anh chia sẽ riêng cho bạn bè đọc mà ko được vậy em?

To Le
To Le
7 years ago

Tole mới lên Facebook đúng ngày tình bạn

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
7 years ago

thơ hay + ảnh đẹp

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Mạnh mẽ lên em kiếp sau mình gặp nhau… ?

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Hay quá bạn chúc ngày mới ngọt ngào yêu thương

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho rat hay em

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Wonderful post

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm,

Trần Tiến
Trần Tiến
7 years ago

Thơ hay mạc phương

Đỗ Phương
Đỗ Phương
7 years ago

Tuyệt vời bạn iu

Duan Rau Dinh
Duan Rau Dinh
7 years ago

Giống như ng đang y luôn.

Thuong Do
Thuong Do
7 years ago

Chuc M P mot buoi chieu vui ve.tho rat hay.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Buồn quá chị ơi

Vân Kiêu
Vân Kiêu
7 years ago

Hay tuyet voi luon

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá , buồn
Chúc buổi tối vui vẻ

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

đứng trước biển em thấy mình nhỏ bé
nhưng tình yêu em lớn hơn biển rất nhiều

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

Tu Dinh
Tu Dinh
7 years ago

Hãy ngững đầu lên, mạnh mẽ đi em
Anh ở nơi đây, và vẫn chờ vẫn đợi
Nếu em buồn, vẫn chờ ai như vậy
Anh nôn nao lòng và thương nhớ em hơn
Em khỏi chờ… anh về với em luôn… Mạc Phương !!!…

Vinh Tran
Vinh Tran
7 years ago

Sau cơn mưa trời lại sáng

Tình Lỡ
Tình Lỡ
7 years ago

Hay quá à.

Dong Lan
Dong Lan
7 years ago

Hay wa ban oi…

Hùy Vũ
Hùy Vũ
7 years ago

Em làm thơ hay quá. Chúc Em vui khỏe và hạnh phúc nhé.

Scroll to Top