Bài Thơ: THU VỀ CHỢT NHỚ TRI ÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU VỀ CHỢT NHỚ TRI ÂM (Tác giả: Thanh Hùng)

THU VỀ CHỢT NHỚ TRI ÂM
Thơ: Thanh Hùng

Thu về gió hát bên cây
Xôn xao nhẹ mát lá gầy guộc rơi
Mênh mông rụng xuống bên đời
Tạo thành một nỗi chơi vơi buồn buồn

Thu về mưa nhẹ nhàng tuôn
Hạt rơi phố vắng hạt luồn qua tim
Để ta đau đáu đi tìm
Một miền xa vắng lặng im thuở nào

Thu về sợi nắng lao xao
Xuyên qua cành lá rọi vào dáng ai
Đong đưa trên lọn tóc dài
Dáng chiều nghiêng ngả nhạt phai bóng mờ

Thu về ta lại ngẩn ngơ
Heo may lá đỏ thẫn thờ rơi tuôn
Hạt mưa vẫn mãi u buồn
Thăng trầm thì cứ mãi luôn thăng trầm

Thu về chợt nhớ tri âm
Nhiều năm cách biệt vẫn thầm đợi mong
Vẫn luôn canh cánh bên lòng
Nhớ người…người có về hong tim khờ.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan Hoang
Tuan Hoang
3 years ago

Thơ hay ảnh ẹp

Cu Bi
Cu Bi
3 years ago

Hay lắm a trai

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

Xuân Hùng
Xuân Hùng
3 years ago

Rất hay em ơi xin chúc mừng em

Tùy Duyên
Tùy Duyên
3 years ago

Hay qua anh

Dự Vũ
Dự Vũ
3 years ago

Chúc bạn ngày mới vv nhé

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
3 years ago

Hay lắm. Chúc mừng em nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

Hay quá bạn ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ hay, lãng mạn ngọt ngào lắm em

Biển Gọi Tên Em
Biển Gọi Tên Em
3 years ago

Bài viết rất hay đó huynh thật tuyệt vời

Trần Phong
Trần Phong
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời nha anh

Kim Tran
Kim Tran
3 years ago

Một cảm xúc nhẹ nhàng,với chút buồn man mác…bài thơ hay lắm anh…

Linh Oanh
Linh Oanh
3 years ago

Hay lắm anh ơi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm ạ

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Quá hay quá mượt
Thương chúc em cuối tuần nhiều niềm vui bên gđ nhé!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Thơ hay lắm em trai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời anh

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Scroll to Top