Bài Thơ: THU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

THU THÁNG MƯỜI
Thơ: Mạc Phương

Em rất sợ cái cảm giác chơi vơi.
Tận đáy lòng không còn nơi điểm tựa.
Nắng cuối thu cũng dường như tàn úa.
Chiếc lá vàng buồn bã cả trời thương.

Tháng mười về da diết nỗi vấn vương.
Tim trống vắng bóng người thương thuở trước.
Kỉ niệm yêu cũng trôi theo dòng nước.
Vẫn có người thơ thẩn nhớ mùa ngâu.

Cả ngày dài gió trốn biệt đi đâu ?
Khoảng trống không tên sương mù vây bủa.
Mây vẩn vơ đã lãng quên lời hứa.
Để đông sang lành lạnh trái tim yêu.

Ngắm bóng hồng đang sắp ngả về chiều.
Nỗi sầu dâng ngập đường xưa lối cũ.
Bước liêu xiêu quãng thời gian rêu phủ.
Mắt rưng rưng dòng lệ trực lăn dài.

Biết bao giờ mới đến được sớm mai.
Cuối con đường nồng nàn mùi hoa sữa.
Lưng trời yêu đớn đau thêm lần nữa.
Bao giọt sầu vương kín cả mùa thu.

BLT 5/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Khong the khen hon duoc nua BLT!

Huân Võ
Huân Võ
7 years ago

Bl Tim!cho hoi ?ban co fhai NT kg?hay chi viet cho rieng minh ,tho of ban rat co chieu sau nhung cung rat buon ben de Thu hut ng doc noi chung la tho rat hay Ma xinh va dep…..song co tam ….tinh cam dat dao chi can ..bao dung ….ok.

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Tho rat hay ,y nghia xau lang ! Chuc Em va Gia Dinh luon tuoi vui & HP !

Thuý Hoàng
Thuý Hoàng
7 years ago

Thơ hay wa!

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Chieu nay buon quá khi mua thu đā ra đi .BLT viêt tho tình hay quá bao nhiêu nguoi say tho .chuc buoi chieu vv yêu đøì.

Dì Hương
Dì Hương
7 years ago

Hay. Chuc ban luon vui khoe.

Nông Cô Bân
Nông Cô Bân
7 years ago

Hay wá ng tihf ơi…

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Ai cug iu mua thu vi no am ap ma lai dep nua b he ..mua dog lah va bun nen it ai thich..hic bun wa mih lai sinh vao thag nay k ai thich..

Vô Minh Tự Tại
Vô Minh Tự Tại
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay lắm, sâu lắng !

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

thật tuyệt luôn Tím ơi!chúc em buổi chiều w nha.
Em rất sợ cái cảm giac chơi vơi
Tận đáy lòng không còn nơi điểm tựa
Nhưng
Nếu anh là một nửa
Để em tựa vai gầy
Đưa đến tận trời mây
Bình minh đầy ánh nắng.

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Bạn viết thơ tình tuyệt vời lam

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Tình cảm đầy chất chứa và nỗi nhớ càng thắm thiết, bài thơ rất hay. Anh chúc Bằng Lăng Tím buổi tối yêu thương.

Hung Nguyen
Hung Nguyen
7 years ago

Thu dần trôi theo lỗi buồn vô vộng Đêm đã tàn mang giấc mộng vu vơ! Nhìn mây bay,sao dạ cứ ngẩn ngơ Nhớ một thủa, có ai ngờ…xa lắc!!!

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Rất hay nhưng lại buồn

Phuoc Thu Nguyễn
Phuoc Thu Nguyễn
7 years ago

Hay và tâm sự buồn

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất tuyệt

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

thơ rất hay blt

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

chúc em tối vv& hp nha

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Thơ hay xin tặng !

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt quá

Vũ Hải Âu
Vũ Hải Âu
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyen Lý
Nguyen Lý
7 years ago

Thu den thu dj ngan la rung.Tjnh den tjnh dj van noj sau

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay quá e

Nô Đoàn
Nô Đoàn
7 years ago

Hay _ nổi niềm ngươi con gái .

Trương Long Trương
Trương Long Trương
7 years ago

Bang Lang Tim…

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay em

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

TÌNH…..
” Tình ” là gì sao con người
phải khổ,
” Đơn ” độc thay cho những
kẻ ieu thầm
” Phương ” trời xa làm sao
ta tìm lại,
” TÌNH ” là gì mà sao lại
vội vàng
” BAY ” nơi nầy rồi lại bay
nơi khác
” XA ” phương trời để ai
phải nhớ mong
” THẤT ” là gì mà con người
lại sợ
” TÌNH ” một thuở…nay đã
bay xa.
MT

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Hôm nay đọc trễ quá. Người ta khen hết trước rồi không còn cơ hội. Buồn

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Chào buổi sáng.chúc ngày mới vui vẻ và tươi đẹp tràn đầy tin Yêu

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho rat hay nhung phan phat noi buon ban a chuc ban ngay moi vui ve va hp nhe.

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
7 years ago

Ở nơi này anh nhung nhớ bao nhiêu
Một sắc tím một tình yêu thủa trước
Chiều vào thu chúng mình cùng chung bước
Cùng trao nhau bao nguyện ước ban đầu.

Mình phải xa anh biết em buồn dầu
Anh vẫn giữ một sắc mầu tím mãi
Em yêu ơi xin chớ, đừng sợ hãi
Mình bên nhau, bên nhau mãi vững bền
Tạm xa thôi mai mốt anh sẽ đền
Tình yêu ơi giữ móng nền em nhé.
Cùng hoà ca chút em nhé.
Bằng Lăng Tím

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Ai ai cũng sợ cảm giác Chơi vơi. ..??

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Thu thang muoi hay qai ban a .

Chuot Pham
Chuot Pham
7 years ago

Thích thơ e nhiều quá hay

Văn Mười Nguyễn
Văn Mười Nguyễn
7 years ago

bài thơ hay quá

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Chiều nay không thấy Em….!?

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

MUÀ THU XA…

Khi chiều về thăm thẳm cuối trời xanh
Mây tim tím giăng giăng đầy hối hả
Tim đập phập phòng nghe rất lạ
Hồn chông chênh rơi rớt nổi mặn mà

Ngày hôm ấy phố thẩn thờ trông ngóng
Hạ lạnh lùng mưa tiễn bước em đi
Thu dằng dặc một trời vàng vỡ khóc
Gió nặng nề xao xuyến cánh hoa rơi

Từ ngày ấy sầu đăng đẳng nghìn thu
Bóng chiều loang in sương khói mịt mù
Ta ngơ ngác một hồn thu xơ xác
Tình liêu xiêu mỏi rũ sợi ieu rung

Để chiều nay tơ nắng rớt rơi đầy
Giữa mênh mong thương nhớ rụng vơi đầy
Bóng hoàng hôn ngại ngần thôi ráng đỏ
Đã muộn màng…giữ lấy…cánh chim bay…

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

Gởi tặng BLT bài thơ trên, chúc em ược nhiều sức khoẻ cà tươi trẻ mãi nhe!

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

NHO VE Em

Nho ve em nguoi con gai toi yeu
Nho ve e nguoi con gai cung toi chung buoc
Tren nhung con duong dai
Nho ve em nguoi con gai toi yeu
Cua mot thoi say dam
Cua mot tinh yeu nong tham
Luon chay bong trong toi

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

NOi NHO XA EM

Phuong troi xa anh buon vo vong
Xa em roi anh tim dau
Vi cuoc song anh va em xa cach
Em co dem nay anh rat buon
Ngoi than tho goi mai ten em

Hai bai tho viet tang nguoi chi ki chuc bang lang tim toi vui ve

Ứng Nguyễn Mạnh
Ứng Nguyễn Mạnh
7 years ago

Rất là hay. Nhiều cảm xúc.

Thanh Thanh
Thanh Thanh
7 years ago

Thơ hay tâm trạng lắm

Scroll to Top