Bài Thơ: THU TÀN (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

THU TÀN

THU TÀN
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng chín về rồi lá rụng trơ cây.
Anh vẫn ngồi đây chờ vòng tay ấm.
Thời gian trôi đi không nhanh và chẳng chậm.
Ta một góc trời với thương nhớ mênh mông.

Tháng chín về rồi em có biết hay không.
Thu đã sắp tàn và đông về bên cửa.
Thêm một mùa thu trong đời trôi qua nữa.
Cho sợi tóc nào nhuốm bạc bởi chờ nhau.

Tháng chín về rồi tháng chín lại qua mau.
Để lại nỗi buồn nhẹ vương trên mắt.
Thu đi qua ta bồi hồi ngoảnh mặt.
Chợt thấy lòng se sắt nhớ thương ai.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Nguyên Lương
Thanh Nguyên Lương
5 years ago

Hôm giờ ngóng cổ chờ thơ tháng chín của anh ….hôm nay mới được đọc đó ….hihi…Cảm ơn anh

Vinhhoang Do
Vinhhoang Do
5 years ago

Thơ em lúc nào cũng man mác buồn đến lạ.đem theo những hoàiniệm miên manvây mịch?

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Hay quá. Đúng gu rồi hiiii

Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
5 years ago

Thơ hay lắm…
Chúc mừng em .!

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
5 years ago

Bài thơ hay quá chú ơi.
Chúc chú buổi tối vui vẻ ạ !

Thanh Nguyên Lương
Thanh Nguyên Lương
5 years ago

Tháng chín về rồi anh biết không anh ….
Thu nắng tắt cho ngày đông đang tới
Lòng se thắt anh chợt quen chợt lạ
Chắc bởi vi,̀ anh là của…. người ta
…..hihi….hihi…giỡn chut nha anh…

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
5 years ago

Bài thơ rất hay…Cảm xúc nghe buồn man mác Anh ạ.
Chúc Anh buổi tối an lành và ngủ ngon nhé Anh Trai Khắc Mịch ơi…

Huỳnh Thi
Huỳnh Thi
5 years ago

Tháng chín này anh có nhớ em không.
Heo may thổi gợi nỗi buồn man mác.
Lá vàng rơi như có gì khang khác.
Đợi chờ ai mà bạc tóc thời gian.

Tháng chín này anh còn bước lang thang ?
Còn ray rức giữa hai miền quên nhớ ?
Năm tháng trôi theo cuộc tình dang dở.
Tháng chín về gợi nhớ những Thu xa.

Thanh Nguyên Lương
Thanh Nguyên Lương
5 years ago

Hay qúa ạ ….
Chị Huỳnh Thi…?

Thanh Nguyên Lương
Thanh Nguyên Lương
5 years ago

Cho em xin mấy câu thơ của chị nha ….được ko ?
Em gởi cho bạn em nha…

Đào Hồng
Đào Hồng
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng KM

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và đong đầy cảm xúc, chúc tác giả buổi tối vui vẻ nhé

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Rất hay

Hay Cười
Hay Cười
5 years ago

Tháng chín về rồi ai nhớ thương ai.
Và mơ ngày vui pháo hồng rượu chúc.
Tay trong tay mọi người cùng chúc phúc.
Ôi tuyệt vời vui thật là vui.
E chúc anh chị ngày vui nhanh đến nha.???

Nguyễn Hoàng Mai
Nguyễn Hoàng Mai
5 years ago

Quá trữ tình luôn anh ạ !

Liên Lâm Hồng
Liên Lâm Hồng
5 years ago

Tặng anh Liên = Sen tên em đó.

Linh Hà
Linh Hà
5 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc a ngày mới an lành nhé.

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
5 years ago

Thơ hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Kiều Bá Gia
Kiều Bá Gia
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Hồng Anh
Hồng Anh
5 years ago

Ui ! Hay tuyệt cú mèo lun Cô Huỳnh Thi ới !
?
Trách làm chi khi Thu qua vội vã
Tóc nào rồi cũng bạc bởi thời gian…
?
Hehe ! Hay lắm Chú ơi !
Có người đọc sẽ sầu rưng ngấn lệ …..????

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ui. Chúc tháng 9 cho những ngừi iu nhao luôn hạnh phúc Trần Khắc Mịch -@Huỳnh Thi nhá.

Long Nguyễn
Long Nguyễn
5 years ago

Quá hay em à

Kim Thiện
Kim Thiện
5 years ago

Thơ viết về tháng chín thật tuyệt vời
Xin chúc mừng đồng hương ạ

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hay lém nghe em..con bé Huỳnh Thi nó lấy hết ý từ của anh rồi

Namthanh Nguyen
Namthanh Nguyen
5 years ago

Tháng 9 thì sao chứ
T.9 trời mưa tí tách..
T.9 Ư gió heo mây ..
Gợi cho ta về một..
Nỗi nhớ da diếc…?

Hiepphamp Hiepphamp
Hiepphamp Hiepphamp
5 years ago

Qua hay Bô’ a

Chanh Nguyen
Chanh Nguyen
5 years ago

Trời đất ! Chưa gì hết đã có ý “Than tù”-(Thu tàn) rồi bạn? Thu tàn tới Đông về, mạo muội có vài câu:
Khi gió đông về mơ giá buốt
Nào em có nhớ mộng chiều xuân?
Trần thế u hoài…ta lữ khách
Khắc khoải chờ mong cánh nhạn về
Mịch (mịt) mù sương trắng sa trong mắt
Có thấu tình ta kiếp lỡ làng
Huỳnh hoa ngoài ngõ sầu buông nụ
Thi nhân người hỡi có hoài mong?

Đinh Sửu
Đinh Sửu
5 years ago

Khắc Mịch đúng lá môn đệ của Xuân Diệu
Chúc bạn khỏe sáng tác nhiều hơn

Scroll to Top