Bài Thơ: THU HÀ NỘI VẪN NHƯ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THU HÀ NỘI VẪN NHƯ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THU HÀ NỘI VẪN NHƯ XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này thu vẫn như xưa
Vẫn man mác cơn gió lùa góc phố
Khẳng khiu già nua cây bàng lá đỏ
Quanh hồ Gươm người đi bộ thanh bình

Tháp Rùa uy nghiêm tỏa bóng lung linh
Chiếc ghế đá nơi chúng mình ngày trước
Ngồi ngắm lá vàng rơi trên mặt nước
Ta thầm thì mơ mộng ước ngày sau

Hoa cúc chi vẫn e ấp thắm màu
Hương hoa sữa từ nơi đâu phảng phất
Cốm làng Vòng một thời ta ngây ngất
Kem bờ hồ ngày ấy rất ngon thơm

Chỉ có điều anh cảm thấy cô đơn
Không có em thu buồn hơn thì phải
Lá vàng rơi dưới chân người qua lại
Em đi rồi thu hoang hoải bơ vơ

Thu Hà Nội giờ này vẫn nên thơ
Bao cặp đôi đang ngẩn ngơ say đắm
Em có về thăm mùa thu đằm thắm
Chốn Hà Thành cùng anh ngắm mây bay.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
6 years ago

Hay lắm anh à bài thơ thật ngọt ngào buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé anh

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
6 years ago

Bài thơ hay lắm a à…phong cảnh đẹp tuyệt vời lời thơ ngọt ngào sâu lắng e chúc a buổi tối vv hp nhé a

Lê Hằng
Lê Hằng
6 years ago

Bác huân nguyễn đình đúng nghĩa phải lam nhà thơ mới pải đó thơ bác viết rất âm áp

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Bài thơ hay quá cảnh cũng đẹp

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ ba vui vẻ, bình an.

He Nguyen
He Nguyen
6 years ago

Tho hay canh dep qwa !

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
6 years ago

thơ hay

Hoa Le
Hoa Le
6 years ago

Tho hay qua gọi lai mot thoi dang nho a oi

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Thật tuyệt. Chúc anh tối vv.

Nha Tuan
Nha Tuan
6 years ago

Đọc thơ anh thấy nhớ mua thu hà nội quá.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Scroll to Top