Bài Thơ: THỔN THỨC NGÀY MỚI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: THỔN THỨC NGÀY MỚI (Tác giả: Lê Hoàng)

THỔN THỨC NGÀY MỚI
Thơ: Lê Hoàng

Một ngày mới ! dịu dàng nắng hạ
Cây trong vườn trẩy lá xôn xao
Bầy chim ríu rít khẽ chào
Gió đưa hương bưởi …xuyến xao cõi lòng

Nhớ hình dáng .. Mắt trông huyền ảo
Nhớ nụ cười màu áo thơ ngây
Nhớ khi hạnh phúc dâng đầy
Nhớ chung lối hẹn đan tay ước thề

Giờ xa vắng sơn khê mòn mỏi
Mắt ủ sầu tim gói chặt tim
Người ơi ! Thương nhớ biết tìm
Phương kia trời lạ hỏi em đợi gì ?

Qua phố nhỏ thầm thì khẽ gọi
Hồn dánh rơi giữa lối xưa về
Não nùng ta cứ bước đi
Còn bao kỷ niệm …níu ghì chênh chao.

Lòng cuộn sóng thét gào nức nở
Cố quên dần duyên nợ tình xa
Chúc em phương ấy mặn mà
Còn đây thổn thức …riêng ta đợi chờ !

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Nhớ thì đi tìm đi anh…sao phải khổ vậy

Kinh Nguyen
Kinh Nguyen
7 years ago

*** HỒN ĐÁNH RƠI GIỮA LỐI ĐI VỀ ***
Thật lãng mạn nên thơ hờn trách vu vơ hồn thẩn thờ xa vắng.
Chân bước đi trĩu nặng bởi vạt nắng tương tư đau nhừ khổ lụy.
Chúc NT LH ngày mới an lành.

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Thơ hay lắm ý anhLê Hoàng..ơi

Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Hay quớ đi

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Chúc em Phương ấy mặn mà
Còn đây thổn thức…riêng ta đợi chờ
Một nỗi buồn trào dâng khó tả, hay quá tác giả ơi

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Đệ

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

So beautiful

Tran Van Long
Tran Van Long
7 years ago

Đọc mà thấy lòng nghe thổn thức!

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Trưa vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha anh ?

Công Toàn Nguyễn
Công Toàn Nguyễn
7 years ago

Hay quá.em đọc đi đọc lại mấy lần luôn ạ.hj

Binh Son
Binh Son
7 years ago

Hay, thơ Lê Hoàng luôn rất hay. chúc mừng nghe.

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Tuyệt lắm bạn iu Lê Hoàng!

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Chúc em

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ thật hay

Xuyến Chi
Xuyến Chi
7 years ago

Rất buồn…
Và rất hay ạ

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho rat hay

Binh Quang
Binh Quang
7 years ago

Hay lắm

Hoai Hương
Hoai Hương
7 years ago

Ôi…. điệp khúc nhớ ai xa dấu vậy , dệt tình sầu mảnh khúc yêu nồng…đó em iu Lê Hoàng !!!
Lắm tuyệt vời quá em ơi !!!

Hiếu Lê
Hiếu Lê
7 years ago

Song thất lục bát thật mượt mà.. hình minh họa tuyệt đẹp.. chiều vui nha Nh Lê Hoàng..!!

Ong Luong
Ong Luong
7 years ago

Thơ hay quá ,chúc mừng vui

Lê Mỹ Lý
Lê Mỹ Lý
7 years ago

THƠ HAY HÌNH ĐẸP

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
7 years ago

Hay quá anh ơi
Chúc anh ngủ ngon anh nhé

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Từng lớp áo mở toang sắc rạng
Chúm chím cười gieo vạn nhớ nhung
Mong cho kì ngộ tương phùng
Kết duyên giao ngẫu ta chung lối về

Kia là đất tràn trề nhựa sống
Kìa là mây bay bổng bổng bay
Hướng dương một đóa hoa say
Tinh khôi rạng rỡ ngõ gầy xuyến xao

Bầy chim ríu khẽ chào ngày mới
Hạnh phúc ơi tay với nụ đời
Chỉ cần thoảng thấy … thôi rồi
Bên đây khắc khoải với lời từ tâm

Ta muốn chạm ươm mầm đất mẹ
Hương bưởi nồng say nhẹ nhẹ say
Tháng ba chạm khẽ hao gầy
Để tinh khôi thoáng đong đầy diết da

Hí hí

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Cảm ơn tất cả mọi người yêu mến !
Chị Le Thi Nang
Anh Duy Nghia
Chị Thông Ha
Renato Estareja
Tran Van Long
Hải Bình
Hoàng Liên Cơ
Toàn Xấu Trai
Anh Binh Son
Nguyen V Chien
Chị Lan Phạm Thị
Vân Nguyễn
Xuyến Chi
Anh Tung Le
Anh Binh Quang
Chị Hoai Hương
Chị Hiếu Lê
Bác Ong Luong
Chị Lê Mỹ Lý
Chị Trăng Khuyết
Chị Phương Thuỷ
Maria Le
Diệu Linh
……
Cảm ơn tất cả ! LH chân thành mến chúc một buổi tối thật nhiều vui vẻ an lành và hạnh phúc.

Nguyễn Phương Thu
Nguyễn Phương Thu
7 years ago

Xuyến xao – thổn thức đến não nề
Người còn hiện diện – lời thề mất tiêu ! .

Scroll to Top