Bài Thơ: THỜI HẠN BẢO HÀNH TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THỜI HẠN BẢO HÀNH TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

THỜI HẠN BẢO HÀNH TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Đã yêu thương không thời hạn bảo hành
Dù cảm xúc có mong manh đến mấy
Và ngày ngày phải cố tình che đậy
Những nhớ nhung luôn dậy sóng trong tim.

Yêu rất nhiều sao cứ phải lặng im
Phải quay đi lặng ghìm điều muốn nói
Thấy mặt trời buổi sớm mai chiếu rọi
Lại ngập ngừng một câu hỏi nhớ quên.

Mùa nối mùa dạo gót đến thật êm
Phóng nét bút vẽ nên điều kỳ diệu
Chuyện tình yêu vẫn luôn luôn khó hiểu
Hạn bảo hành ghi thiếu góc thời gian.

Đã bao lần muốn như giọt sương tan
Sống thanh thản với mây ngàn gió núi
Yêu thiên nhiên yêu con đường đỏ bụi
Và yêu anh em cặm cụi tâm tình.

MP 10/10/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mau Mac
Mau Mac
3 years ago

Chào người đẹp

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…lời thơ hay tình cảm thật nồng nàn
yêu hết dạ chẳng phàn nàn năm tháng
ta không thể kéo thời gian trở lại
thì tình người vẫn trẻ mãi phải không em…

cm một thi phẩm tuyệt vời

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Hưng Le
Hưng Le
3 years ago

Chúc mừng tg cùng những vần thơ hay
Cảm ơn tg đã chia sẻ

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều niềm vui hp nha. EM…

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Rất tâm đắc

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay em a

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp .
Chúc mừng em gái !

Khoa Pham
Khoa Pham
3 years ago

Thơ hay lắm chị yêu. Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé.

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Chúc mừng bạn

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Quá là hay…PM…

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ Chúc chị yêu có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Chúc lành .
Hehe.

Hùy Vũ
Hùy Vũ
3 years ago

Thơ hay lắm Em à.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Hay lắm lời bài thơ. Chúc chủ nhật tươi hồng

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
3 years ago

Ý thơ hay ảnh đẹp lắm tỷ ơi

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

THỜI HẠN TÌNH YÊU ?

Tình yêu đâu có thời gian
Đâu là giới hạn lộc ban nhờ trời
Đâu cần hai phía một nơi
Đâu cần cứ phải cả ngày nói yêu

Tình yêu là của những điều
Quan tâm chia sẻ thật nhiều niềm vui
Những khi vận hạn gặp xui
Động viên giúp đỡ đẩy lui hiểm nghèo

Tình yêu đâu phải cứ theo
Sống kề bên cạnh kèo nhèo bận tâm
Tình yêu là thứ tình thâm
Chẳng cần phải nói âm thầm sẻ chia

Tình yêu chẳng nghĩ chia lìa
Lo xa toan tính nọ kia sau này
Tình yêu đừng nghĩ chia tay
Đừng định giới hạn đừng lay lập trường

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ
3 years ago

Tình yêu cũng được bảo hành
Bảo hành “hỏng hóc” ai giành mua không?
Mạc Phương dán nhãn “hàng thùng”
Nếu hỏng hoàn trả xin không lấy tiền….

Đùa chút vui vui…hahaha!

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Bài thơ hay quá

Vũ Điệp
Vũ Điệp
3 years ago

Hay tóa.

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp tuyệt vời em ơi

Scroll to Top