Bài Thơ: THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Vần thơ tình anh viết bỗng cong vênh
Sao nỗi nhớ cứ bồng bềnh vậy nhỉ
Lời em nói bên tai thầm thủ thỉ
Đã yêu thì mình luôn nghĩ về nhau

Mà giờ đây trầu thấy nhớ hương cau
Xa cách vẫn một mầu đầy trăn trở
Hay là bởi chúng mình không duyên nợ
Nên câu thơ viết dở mãi chẳng tròn

Gió đêm hè bằng lăng tím héo hon
Mầu hoa ấy chẳng còn như xưa nữa
Hạt sương rơi nỗi buồn vơi một nửa
Ánh đèn khuya heo hắt cửa quên cài

Năm canh sầu sao cứ mãi giằng giai
Hình bóng cũ đọng hoài trong ký ức
Thế là lại một đêm dài thao thức
Anh trông chờ đau nhức cả bờ vai

Vần thơ tình anh viết gửi cho ai
Trời hửng sáng…..
Nắng đan cài….
Nỗi nhớ !
18/05 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Cứ để nỗi nhớ cong vênh thôi

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hạt sương rơi nỗi buồn vơi một nửa
Ánh đèn khuya heo hắt cửa quên cài

Cô đơn buồn vì nhung nhớ bóng ai
Em khắc khoải bao canh dài mong đợi
Ôi..cảm súc dâng trào, nghẹn ngào con tim, hay tuyệt vời HỒNG GIANG
Có lẽ HỒNG GIANG sinh ra là để viết thơ tình thì phải, vì bài nào của HỒNG GIANG cũng làm khắc khoải bao trái tim yêu
Xin cảm ơn và chúc mừng chàng thi sĩ có tâm hồn thanh cao, thánh thiện, có trái tim biết yêu thương tha thiết chân thành
Xin gửi đến chàng niềm cảm hứng, đam mê vô tận để chàng viết tiếp những vần thơ tình lãng mạn nữa nhé

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm tg ạ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Tinh yêu và . nổi nhớ .lời thơ tình cảm hay tuyệt .

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang ơi sao mà hay thế

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Khiếp,anh trông chờ đau nhức cả bờ vai cơ à,kkk…

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Đêm trăng đẹp nên vần thơ cũng đẹp anh à

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Sao nỗi nhớ cứ bồng bềnh vậy nhỉ???? Da diết quá

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Lão ruột

Nước Biếc
Nước Biếc
3 years ago

Bài nào cũng da diết khắc khoải …..

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
3 years ago

Hay quá anh ơi

An Bình
An Bình
3 years ago

Hay lắm anh

Scroll to Top