Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH THÁNG BẨY
Thơ: Hồng Giang

Anh lại viết bài thơ tình tháng bẩy
Nắng hạ còn bỏng giẫy lối em đi
Cánh Bằng Lăng nở muộn nói câu gì
Mà tha thiết thầm thì lời hẹn ước.

Tháng bẩy ơi biết làm sao cho được
Những yêu thương sau trước liệu vẹn toàn
Để thu về bao mộng ước chứa chan
Mình bên nhau ngập tràn trong hạnh phúc.

Phút giao mùa đất trời như thúc giục
Trái tim yêu thao thức đã bao ngày
Muốn một lần chìm đắm giấc mơ say
Được đắm đuối trong vòng tay tình ái.

Tháng bẩy ơi phải chăng ai khắc khoải
Để ai chờ tê tái đợi mùa ngâu
Thơ viết hoài mà mãi chẳng tròn câu
Nhớ nhung xưa nay bạc mầu nắng hạ.

Tháng bẩy ơi câu thơ tình nghiêng ngả
Chờ trông ai…
Héo hắt cả…
Trời chiều!

02/07/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng bẩy ơi câu thơ tình nghiêng ngả
Chờ trông ai…héo hắt cả…trời chiều

Dấu yêu ơi em mong đợi rất nhiều
Vần thơ tình mỗi trời chiều anh gửi
Rất nhẹ nhàng êm ái mà từng câu từng chữ cứ đi dần vào nơi góc nhỏ con tim , đọc rồi lặng im không nói…súc động nghẹn ngào
Hồng Giang ơi…bài thơ hay lắm lắm
Được Hồng Giang thể hiện một cách rất riêng , làm tan chảy bao trái tim băng giá
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn rất rất nhiều nhé
Chúc chàng ngày mới tràn đầy năng lượng trọn niềm vui

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Hay quá ạ em chúc mừng nhà thơ

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thật tuyệt vời !Sâu lắng và nhiều cảm xúc !

Phạm Gia Cát
Phạm Gia Cát
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá đỗi

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Thật tuyệt vời !

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thố hay , hình ảnh đẹp quá bạn ????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời ghê

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Đúng rồi nhìn cố ấy chờ chông mà sót cả ruột ý anh à

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Chac co ay cho anh

Phùng Nga
Phùng Nga
3 years ago

Một cảm xúc thật khó tả mỗi khi đọc thơ của tác giả . Cảm ơn rất nhiều những vần thơ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đọc thơ nhìn hình . Lúc trời đang mưa thế nay sao cảm thấy buồn vời vợi . Vậy không biết . Thơ hay lăm thi sĩ a .

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

??

Scroll to Top