Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA NGÂU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH MÙA NGÂU ! (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH MÙA NGÂU !
Thơ: Hồng Giang

Tôi muốn viết bài thơ tình cuối tháng.
Mà nắng chiều cháy rám cả còn đâu.
Suốt ngày qua trời đã đổ mưa ngâu.
Cho không gian tím một màu nhung nhớ.

Đành phải để bài thơ tình viết dở.
Kẻo vần gieo câu vỡ lại ướt nhèm.
Chữ viết ra tờ giấy trắng lem nhem.
Cung đàn xưa chợt thèm vài nốt nhạc.

Chiếc lá khô trôi theo dòng xào xạc.
Cả khung trời tím ngắt những mộng mơ.
Con đường xưa ai vẫn đứng đợi chờ.
Thu cuối tháng giấc mơ nào trọn vẹn.

Tại cơn ngâu làm cho ai lỗi hẹn.
Nên bài ca ứ nghẹn chẳng tròn lời.
Nửa câu buồn theo dòng nước chơi vơi.
Nửa còn lại cũng rụng rời thương nhớ.

Thôi đành để bài thơ tình dang dở.
Những vần thơ ….
Nức nở ….
Giữa mùa ngâu !

31/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Tuyệt vời !

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Tặng nhà thơ HG HAI CHỮ .
♥️ TUYỆT VỜI ♥️
⚘♥️♥️⚘

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài thơ tình cuối tháng sao nao nao quá

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thôi đành để bài thơ tình dang dở
Những vần thơ nức nở giữa mùa ngâu
Sao mà buồn thế HG

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ buồn thế thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao mà hay đến lạ

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Ngọt ngào quá

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tại cơn ngâu làm cho ai lỗi hẹn
Nên bài ca ứ nghẹn chẳng tròn lời
Nửa câu buồn theo dòng nước chơi vơi
Nửa còn lại cũng rụng rời thương nhớ
Bởi tình yêu trong miền xa cách trở , nên yêu thương cứ nhung nhớ vơi đầy , hẹn anh nhé một ngày ai trở lại , xua tan đi bao hoang hoải đơn buồn
Bài thơ đượm buồn , những rất đỗi yêu thương , nhẹ nhàng mà nồng ấm nơi con tim
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Thôi đành để bài thơ tình dang dở
Những vần thơ nức nở giữa mùa ngâu
Buồn chết đi được!

Hoa Mai
Hoa Mai
3 years ago

Thơ rất tuyệt vời!
Lời nhẹ nhàng, êm ái và sâu sắc, giàu cảm xúc
Thân chúc bạn & gđ luôn vui tươi HP thành công trong cuộc sống!
Có nhiều tác phẩm ra đời tg nhé

Scroll to Top