Bài Thơ: THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

THƠ TÌNH ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Phú Sĩ

Anh hỏi em rằng
Sao không làm vần thơ tình say đắm
Để một lần trong đời … con tim biết xuyến xao
Vết xước người cho em … tuổi xuân chẳng ngọt ngào
Vần thơ dở yêu thương trong những chiều buồn tắt nắng

Anh hỏi em rằng
Sao không làm chuyến hành trình qua miền chắn sóng
Bỏ lại mảnh ân tình thiếu vắng tiếng yêu thương
Ném đi những trái ngang vướng bận của đời thường
Và những niềm đau … đêm trường còn đọng lại

Có biết không anh
Hành trang em mang theo trên nửa đời ngang trái
Còn có những dại khờ, những dầu dãi, đắng cay
Có cả nửa vầng trăng còn nức nở đêm dài
Và con tim héo khô dọc ngang bao vết xước

Em sẽ bước về đâu
Đơn côi trên quảng đường thênh thang phía trước
Tìm nửa vầng trăng rơi còn lạc lối bên đời
Số phần đời người … sao lại cứ chơi vơi
Vần thơ tình hôm nay … làm sao em với tới ….

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giang Hồng
Giang Hồng
6 years ago

Người đàn bà cũ vào thơ. Trắc bằng quấn quýt mộng mơ dạt dào

Trang Ha
Trang Ha
6 years ago

Hay quá!.Cam ơn nhà thơ.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Thật tuyệt vời em ơi cứ đợi
Cứ yêu đời và cứ mãi vui tươi
Cuộc đời này ngắn lắm em ơi
Ta chao nhau những nụ cười hạnh phúc

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Thơ bạn biết hay quá, đầy cảm xúc và rất hay, chúc mừng nhé

Ha Nguyenthai
Ha Nguyenthai
6 years ago

Bài thơ hay rất lãng mạn ướt áp lắm nhé

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ rất hay

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Hay

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Tuyệt vời Phú Sĩ

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

anh biết em vẫn thường hay rắc rối
nhưng thật lòng nghe em nói rất yêu thương
anh uống những lời em như nước mát quê hương
không,ai cho em đơn côi?

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Rất tuyệt

Danh Tuệ Tú
Danh Tuệ Tú
6 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Rất hay bạn ơi!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ tuyệt lắm

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you Le Dang And Vuong Va.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt lắm em . Phú Sĩ.

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Thơ hsy lắm Chuc Phu Si Ngày moi thật nhiều niềm vui nhé em ,

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Bài thơ hay nghe như một khúc tự tình

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay quá em gái yêu

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Lý Nguyễn Minh
Lý Nguyễn Minh
6 years ago

Anh hỏi em rằng:
Sao em cứ thích câu :Người đàn bà cũ
Phải chăng cuộc đời chưa đủ những truân chuyên
Là đàn bà sau trước mộng bình yên
Là mong ước luôn bên người như mới
Anh hỏi em rằng
Có phải chăng những người đàn bà lớn tuổi
Chẳng muốn ai nghĩ họ buổi xế tà
Chẳng còn mới,chẳng còn những mặn mà
Nên xót xa khi ai bảo: Người đàn bà đã cũ
Anh hỏi em,hỏi ngàn câu không đủ
Chỉ một câu:từ Cũ..xót xa thay…

Tchya Tchya
Tchya Tchya
6 years ago

Tuyệt lắm em

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Miền Nhớ
Miền Nhớ
6 years ago

Hay

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you friend.

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm luôn

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm em

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

TÌNH ĐÃ SANG SÔNG

Bên hè nhành liễu lưa thưa
Nhớ người nhiều lắm nên chưa ngủ mà
Chữ tình day dứt xót xa
Tìm hoài chẳng biết nó là ở đâu.

Cho nên đầu óc buồn rầu
Nợ đời chưa trả còn đau đớn nhiều
Yêu mà yêu có một chiều
Anh ơi có biết tình yêu em này.

Thế rồi bỗng đến một ngày
Anh yêu người khác quên ngay em liền
Giật mình trong giấc mơ đêm
Tình sao tình phụ với em hỡi tình

Ta với ta lại một mình
Anh vui duyên mới còn tình em không
Một đời cực khổ khốn cùng
Tiếc gì một mảnh tình chung hững hờ.

NGUYỄN THANH RU

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

CHÚT PHẬN ĐÀN BÀ

Em đây chút phận đàn bà
Ghen tuông đúng mực thực ra bình thường.

Bởi bao tình cảm yêu thương
Dành cho anh hết không nhường ai đâu
Anh ơi chớ có âu sầu
Đừng đi tán tỉnh mấy câu đa tình.

Mong cho đôi lứa chúng mình
Mãi là hạnh phúc trung trinh vẹn toàn
Ở đời rất sợ đa đoan
Anh còn đũa giỡn sẽ làm em đau.

Con tằm ăn những lá dâu
Nhả ra tơ lụa sắc mầu lung linh
Anh ơi có kẻ rập rình
Em mà lơi lỏng họ rinh mất liền

Bao tấm gương rất buồn phiền
Mất danh thơm, mất bạc tiền ra đi
Ăn chơi phí phạm xuân thì
Ớt cay phổng miệng làm gì không la.

Em đây chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

NGUYỄN THANH RU

Scroll to Top