Bài Thơ: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tôi yêu thành phố của tôi
Hơn ba trăm tuổi, vững ngôi thành đồng
Trải bao lịch sử đổi dòng ,
Sài Gòn hoa lệ vẫn hồng tuổi xanh
Trải nhiều bom đạn chiến tranh
Vững vàng thành phố hùng anh bao đời…

Sài Gòn Gia Định…Từ thời
Viễn Đông Hòn Ngọc là lời ngợi khen
Trải từ thành nội, vùng ven…
Nhánh sông xẻ phố, thuyền men bờ kè
Cây cao tỏa mát vỉa hè
Bằng Lăng, Lim Xẹt lập lòe nở hoa…

Sài Gòn mến khách, chan hòa
Nụ cười phóng khoáng xuề xòa vui tươi
Khác quê tụ hội bao người
Làm ăn sinh sống từ thời xa xưa
Từ khi đất rộng, người thưa
Bắc, Nam, Hoa, Việt cùng đưa nhau về

Kinh doanh, buôn bán, làm nghề…
Trên thuyền dưới bến bốn bề phồn hoa
Thương nhân tấp nập vào, ra
Ngựa, xe, hàng hóa gần xa đưa về
Quán, hàng sầm uất bên lề
Lòng đường nhộn nhịp người về người đi…

Trải nhiều thời cuộc chuyển di
Gọi tên thành phố đã ghi ơn Người
Sông xanh, cầu mới đón mời
Nhà cao, phố rộng nay thời nhiều thêm
Điện, đèn soi sáng thâu đêm
Người dân cuộc sống ấm êm thanh bình…

Một vòng bước dạo hành trình
Ai qua quận Nhất theo mình rong chơi
Bạch Đằng gợn sóng thuyền bơi
Đèn soi trên bến thảnh thơi đêm hồng
Tượng đài Hưng Đạo xa trông
Đường thênh thang rộng, ven sông mát lành

Ai ơi! Qua chợ Bến Thành
Đi Dinh Độc Lập xem rành sử xưa
Sài Gòn Bưu Điện ghé chưa?
Nhà Thờ tên gọi từ xưa…Đức Bà
Đường hoa Nguyễn Huệ la cà
Công viên xanh mát tên là… Tháng tư (công viên 30-4)

Mariamman, đền HinDu
Sắc màu rực rỡ tựa như cầu vồng
Phố Tây bước dạo chiều hồng
Rồi đi mua sắm một vòng Diamond
Thánh đường vang vọng chuông ngân…
Jamia Al Muslim ấy, bâng khuâng lòng mình

Con đường sách, Nguyễn Văn Bình
Nét văn hóa mới nước mình thật hay
Ủy Ban… Thành Phố, đẹp thay
Uy nghi tráng lệ mê say nơi này
Đường Võ Văn Kiệt đến ngay…
Chợ Nga nhộn nhịp, nhanh tay mua hàng

Thảo Cầm Viên, đến Tao đàn
Công viên Tháng Chín (23-9)…rộn ràng vui chơi
Bitexco Financial…Cao vút đỉnh trời
Nhà Hát Thành Phố tuyệt vời đẹp xinh
Bảo Tàng Lịch Sử chứng minh
Còn bao dấu tích chiến chinh năm nào…

Quận 2 đón vẫy tay chào
Thủ Thiêm hầm rộng xe vào xe ra
Kim Cương Đảo ngút tầm xa
Cỏ lau trắng muốt bao la đất trời
Thảo Điền giàu có lâu đời
Nhiều khu giải trí tuyệt vời nơi đây…

Quận 3 đường rợp bóng cây
Sân Ga tạm biệt ta nay chẳng đành
Hồ Con Rùa, đẹp bình thanh
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh một thời
Kỳ Đồng tắm mát hồ bơi
Lê Thị Riêng đến đi chơi một vòng…

Quận 4 ghé Bến Nhà Rồng
Nhớ Người cứu nước mà lòng kính yêu
Vân Đồn đã đổi thay nhiều
Linh Quang Tịnh Xá chuông chiều ngân vang
Giác Duyên tìm đến bình an
Kim Liên phật tự hãy sang lễ chùa…

Nhà Thờ Chợ Quán qua chưa?
Quận 5 vội vã đón đưa rộn ràng
Hải Thượng Lãn Ông…Tên đàng
Con đường thuốc Bắc ngập tràn mùi hương
Hội chùa Ông Bổn, muôn phương…
Người về cúng bái, trời vương khói nhiều…

Ai xuôi quận 6 nhắn điều
Bình Tây đi chợ sáng chiều người ơi
Metro Bình Phú dạo chơi
Ngọc Lâm Tịnh Xá thảnh thơi cõi lòng
Dọc theo Kênh Tẻ một vòng
Lung linh dãy phố đèn lồng đỏ treo…

Ai về quận 7, ta theo
Ánh Sao cầu rộng trăng neo đêm hồng
Xanh khu đô thị cây trồng
Phú Mỹ Hưng đẹp thỏa lòng mừng vui
Kênh Đào con nước chảy xuôi
Người dân thưởng ngoạn, tới lui nơi này…

Ta đi quận 8 một ngày
Đồng Diều nghỉ mát đủ đầy thú vui
Bình Đông thuyền máy nối đuôi
Ngày xuân hoa trái đầy mui ghe, xuồng
Chữ Y cầu bắc mấy luồng
Rạch Ông, Bến Nghé vui buồn ghé qua…

Ai về quận 9 cùng ta
Suối Tiên rộng lớn bao la đất trời
Phước Long chùa ngự xa vời
Cù lao giữa sóng xin mời đến đây
Suối Mơ xanh mướt rừng cây
Vườn Cò cuối nẻo, chiều nay thanh bình…

Quận 10 ta lại theo mình
Việt Nam Quốc Tự công trình mới xây
Bảo Tàng Y Học thăm ngay
Miền Đông siêu thị dắt tay mua quà
Campuchia (chợ)…Đến la cà
Món ngon lạ miệng ai đà thử chưa?

Đầm Sen tỏa ngát nắng trưa
Ở quận 11…Ta đưa nhau về
Tắm Công Viên Nước say mê
Dạo quanh phố xá…cà phê, uống trà
Giác Viên thăm buổi chiều tà
Từ Ân nhang khói la đà thoảng bay…

Về đây thăm quận 12
Bến Xưa nghỉ mát xem ai thả diều
Mênh mang trong ánh nắng chiều
Ta ngồi câu cá, được nhiều bạn ơi
Qua đình Tân Hội đi chơi
Tham quan di tích nhiều nơi ngắm nhìn…

Ta về Phú Nhuận dịu hiền
Đa Minh giáo xứ, tên liền Ba Chuông
Pháp Hoa phật tự ghé luôn
Huệ Nghiêm ta lại thắp hương cúng dường
Phổ Quang nối tiếp lên đường
Kim Sơn cổ kính vệt tường rêu phong…

Mời qua Bình Thạnh ruổi rong
Đi khu Bình Quới ven sông Sài Gòn
Dạo khu Văn Thánh vòng tròn
Đây chợ Bà Chiểu vẫn còn như xưa
Hàng Xanh bạn đã đến chưa?
Phạm Văn Đồng phố, say sưa ăn quà

Ngắm cầu Bình Lợi chiều tà
Qua cầu Bình Triệu la đà gió sông
Bến xe gần đó Miền Đông
Hầm Nguyễn Hữu Cảnh đường thông rực đèn
Tàu xa vang rộn tiếng kèn
Chở chuyên hàng hóa đua chen nhau về.

Bao la Central Park…Bốn bề
Công viên rộng lớn đêm về ngắm sao
Ven sông cảnh đẹp thanh tao
Landmark81 vút cao chọc trời
Toàn khu Tân Cảng tuyệt vời
Lung linh màu sắc giữa trời say mê…

Thuận đường Gò Vấp cận kề
Công Viên Gia Định trên lề bán buôn
Rồi qua Miếu Nổi thăm luôn
Hạnh Thông Tây vẳng tiếng chuông nhà thờ
Làng hoa nét đẹp nên thơ
Đông về gieo hạt đón chờ ngày xuân…

Tân Bình ta trải bước chân
Ra Tân Sơn Nhất bâng khuâng đứng nhìn
Sân bay quốc tế quê mình
Bốn phương nhộn nhịp hành trình về, đi…
Phạm Văn Hai, chợ đồ si
Tân Bình chợ sỉ, bán đi, mua về…

Tân Phú đứng đó liền kề
Phú Thọ Hòa đến nhớ về Ông, Cha.
Bình Tân quận kế không xa
Aeon Mall mua sắm, khiến ta thêm nghiền
Tiếp theo Bình Chánh nối liền
Du lịch sinh thái về miền đồng quê…

Củ Chi đất thép say mê
Thăm xong địa đạo… Mua về bò tơ
Hóc Môn lạc bước ngẩn ngơ
Ngã ba Giồng đến, lơ thơ nắng chiều
Nhà Bè cảnh đẹp trải nhiều
Sông sâu con nước thủy triều xuống, lên

Cần Giờ biển đục mông mênh
Có hòn Đảo Khỉ, đặt tên đã rành
Rừng xanh bao phủ một vành
Tượng trưng lá phổi của thành phố ta
Đến khu Vàm Sát không xa
Một vùng sóng nước hiện ra thanh bình

Quay về Thủ Đức hành trình
Khu Làng Đại Học chúng mình tham quan
Linh Trung 2,1 đi ngang
Thăm chùa Vạn Đức, lại sang Tam Hà
Về chợ Đầu Mối mua quà
Gò Dưa, Bình Chiểu thuận đà rong chơi…

Dừng chân ăn uống nghỉ ngơi
Sườn bì cơm tấm, ai ơi xin mời
Bánh canh, hủ tiếu, lâu đời
Bún riêu, bún mắm, tuyệt vời thơm ngon
Bánh xèo, gỏi cuốn…rau non
Bánh mì nóng hổi rộm giòn sớm mai

Bò kho mê mẩn lòng ai
Lại thêm bò né, với hai trứng gà
Bún bò hương vị đậm đà
Ăn rồi ta lại la cà hàng rong…
Bánh, xôi, tàu hũ mua…hong?
Tiếng rao quen thuộc ở trong Sài Gòn…

Dọc theo phố xá vòng tròn
Lang thang ăn vặt đi mòn lối quen
Này đây bò bía ai khen
Bột chiên nóng hổi bán ven vỉa hè
Thơm ngon biết mấy loại chè
Thêm bánh tráng trộn, mua nè bạn ơi…

Cóc, xoài, mận lắc xin mời
Trà sâm, nước mía giữa trời nắng trưa…
Bánh bao, há cảo ăn chưa?
Một tô hoành thánh đêm mưa Sài Gòn
Chà bông cơm cháy vàng giòn
Trái cây thập cẩm tươi ngon gọi mời…

Sài Gòn mãi đẹp muôn đời
Ba trăm năm vẫn rạng ngời trẻ trung
Dù đi khác nước lạ vùng
Nhớ từng góc phố vui cùng thành đô
Nhớ khi thơm tiếng cơ đồ
Gọi tên thành phố…Ơi…
Hồ…Chí… Minh !!!

BÁCH TÙNG VŨ 8/11/2017.

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Tuan
Vu Tuan
6 years ago

Bài thơ hay quá!Cám ơn anh nhà thơ đã cho đi dạo một vòng Sài Gòn tươi đẹp!

Tòng Lê
Tòng Lê
6 years ago

Thật tuyệt vời!Cứ đọc tới đoạn đồ ăn là em lại muốn đổ mồ hôi lưỡi luôn nk??
Cảm ơn ah đã chia sẽ bài thơ rất hay!Chúc ah buổi tối vui vẻ nhé??

Chien Pham Van
Chien Pham Van
6 years ago

Tuyệt lắm Tùng ơi!
Thơ hay đầy đủ ý nghĩa
Đọc xong mà thấy Sài Gòn đẹp quá

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hì dt chưa được vào sg hôm nay được nghe tg viết qua thơ mà rất thích ước một ngày đến đó.

Ngu le Quang
Ngu le Quang
6 years ago

Bách Tùng tìm hiểu sâu xa..Hòn ngọc ngày ấy đúng là viễn đông,Băng Cốc lúc đó nhìn trông,Saigon hoa lệ động lòng vươn lên..

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Bài thơ hay quá Cho cô giỏi lời cảm ơn chúc mừng em b t v

Hien Thanh
Hien Thanh
6 years ago

Từ xưa tới giờ chả ai làm được bài thơ về SG hay như em !!!

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Ảnh đẹp. Thơ hay, rất tuyệt, rất cảm xúc trước cảnh đẹp và niềm tự hào về thành phố mang tên Người, về quê hương đất nước. Xin chia sẻ bài thơ này!
Chúc Bách Tùng Vũ vui vẻ, hạnh phúc!

Ngọ Nghiêm
Ngọ Nghiêm
6 years ago

Tòa nhà 83 tầng đang XD ở đường Nguyễn Hữu cảnh cao nhất Sài Gòn

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Hay lắm em đọc thơ em lại nhớ đến nhà thơ tố hữu ông viết về điện biên,hậu giang,địa danh nào cũng cảm thấy thành thạo đến từng chi tiết thật là sâu sắc. chúc em buổi tối vui khỏe nhé.

Lê Hà
Lê Hà
6 years ago

Em viết thơ nói về SG như là người đã từng sống rất lâu rồi ấy, rất hay, chúc mừng em, chị có 1 đề nghị nhỏ là sửa lại chữ “rủi” rong” thành “ruổi” cho đúng, hii (Mời qua Bình Thạnh rủi rong)?

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất tuyệt vời .chú đã đi có nơi chưa đủ hết .qua bài cháu chú hình như theo cháu đi khắp thành phố hồ chí minh .
Chúc mừng bách tùng vũ .

Huệ Trần
Huệ Trần
6 years ago

Được dạo khắp thành phố rộng lớn qua bài thơ lục bát của em thật tuyệt vời.Chúc em luôn mạnh khỏe để sáng tác nhiều bài thơ hay nữa nhé

Đặng Xuân Sơn
Đặng Xuân Sơn
6 years ago

Hay quá. Đọc xong bài thơ của em du lịch hết thành phố luôn.

Tuyetthanh Duong
Tuyetthanh Duong
6 years ago

Phải công nhận em làu lịch sử đó Bách Tùng Vũ. Chị ở Thủ Đức mà chưa biết hết những gì đó em à.

Huỳnh Thị Quyên
Huỳnh Thị Quyên
6 years ago

Ở nhà du lịch thường qua màn ảnh nhỏ. Nay đọc thơ em yêu, chị được một chuyến du lịch thật tuyệt vời ! Được thỏa thích lội khắp cả cái thành phố rộng lớn mà chẳng chút mỏi chân.
Cảm ơn em trai. Chúc buổi tối ngọt ngào !

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Đúng là không có gì không thể.Bữa lâu em đã làm bài thơ xuyên Việt.Rồi Hà Nội 36 phố phường, hôm nay lại Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!
Nhưng hình như em quên không đưa thêm vào những ngày sáng nắng chiều mưa rồi triều cường để cho cuộc sống nó xinh động thêm Hihi
Khi nào có dịp anh vào em làm hướng dẫn viên du lịch nhé!
Đọc xong bài thơ thực sự rất muốn khám phá thành phố mang tên Bác.
Anh chúc em buổi tối thật nhiều niềm vui nhé!

Ninh Nguyen
Ninh Nguyen
6 years ago

chấu làm bài thơ này hay lắm,mà cũng nhắc khéo tới tên sài gòn đúng tên của nó từ khi xây dựng ,chứ không nói tên thành phố hồ chí minh trong bài thơ,làm người dân sài gòn đọc bài thơ này súc động đó tùng vũ

Lê Dư
Lê Dư
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt. Dạo đủ các Quận của Thành Phố HCM…em tài giỏi lắm nhà thơ trẻ Bách Tùng Vũ ơi. Chúc em tối an lành đêm về ngon giấc nhé em.

Nhữ Nga
Nhữ Nga
6 years ago

Hay quá em ơi. Chúc nhà thơ cứ cho mọi ng chiêm ngưỡng và tư duy về đất nước – con ng VN EM NHÉ .

Hoang Duc Huan
Hoang Duc Huan
6 years ago

Thật sự là không còn jì để nói nữa, Bách Tùng Vũ quá tài tình.
Bởi vì viết một bài văn đã khó rồi, đằng này Bách Tùng Vũ lại viết thơ để miêu tả hết, những địa điểm và tất cả các góc cạnh của thành phố như vậy, thật sự Theo mình nghĩ thì không ai có thể làm được điều đó, người đọc đã thấy dài rồi, thì không biết người viết phải vất vả thế nào nữa, Duc Huan rất chân thành cảm ơn Bách Tùng Vũ đã cho đời và cho người những lời thơ tuyệt vời như vậy.
Duc Huan xin chúc cho Bách Tùng Vũ luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe để có những bài thơ tuyệt vời hơn nữa, chúc Bách Tùng Vũ có một buổi tối thật tốt đẹp.

Lê Hằng
Lê Hằng
6 years ago

Hay qua A Tung ơi! Cam ơn a đa cho ban đoc đc thây va cam nhân đc như minh đang đc du lich hoa quyên vao thơ A. E chuc cho A luôn manh khoe hp.

Ngọ Nghiêm
Ngọ Nghiêm
6 years ago

Bổ sung khu mới tầng cao
Đường Nguyễn Hữu Cảnh dạt dào niềm vui
Công viên kế cận tuyệt vời
Là khu Tân Cảng đẹp tươi mát lành

Gái Lê
Gái Lê
6 years ago

Chẳng mất nhiều công sức mới làm cho người khác hạnh phúc. Chỉ là một cử chỉ nếu bạn biết cách. Chỉ là một lời nói đúng lúc…là một bài thơ, thậm chí đọc một câu thơ cũng đủ khơi dậy tình yêu thương, niềm tin, lòng tự hào… Bách Tùng Vũ đã “có một sự điều chỉnh nho nhỏ” cho một cái chốt, cái vít hay một con ốc trong cổ máy tâm hồn tinh xảo của bạn!!!

Thanh Minh Tran
Thanh Minh Tran
6 years ago

Giỏi quá, liệt kê rành rành, đọc bài này đi du lịch Sài gòn không lộn địa danh cần đến!

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Với tầm hiểu biết sâu rộng, nghệ thuật sử dụng thể thơ lục bát điêu luyện,… Bách Tùng Vũ xứng đáng nhận lời khen ngợi của cả nhà Facebook! Tuyệt vời lắm em trai! Chúc buổi tối ấm áp, vui vẻ nhé em!!

Nguyễn Chiến
Nguyễn Chiến
6 years ago

BTV chị đọc thơ em mà ước mơ có dịp đến SG ngắm phong cảnh thiên nhiên của đất SG chị trúc em mạnh khỏe sáng tác nhiều bài thơ hay về quê hương đất nước Việt Nam chị trúc em vui vẻ HP bên người thân

Nghĩa Lê Minh
Nghĩa Lê Minh
6 years ago

Hay quá em ơi
Em quá xuất sắc, quá giỏi nên đã cho bạn đọc thấy đc một thành phố với tất cả như nó đã có
Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất?

Nguyen Pham
Nguyen Pham
6 years ago

Đi một vòng khắp cả xì phố , muốn đi đâu chơi mà k biết câp nhật thơBTV là tìm đc điểm cần đến ngay.

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Thơ hay quá em ạ , đọc hết bài thơ coi như chị đã vừa đi du lịch ở Sài Gòn xong , rất ý nghĩa , một bộ ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc em ngày mới vui vẻ và hp bên gđ
Chúc em thành công .

Ngankhanh Nguyen
Ngankhanh Nguyen
6 years ago

Cảm ơn E Bách Tùng Vũ nhiều lắm!…Chị đã nhận đc quà của E. Hôm E hỏi địa chỉ , chị đinh ninh sẽ đc đón E một dịp nào đó khi E về thăm đất Tổ. Nào ngờ là để E gửi quà cho chị . Cầm trên tay một tấm lòng, một tình cảm ưu ái chị thấy thật sự rưng rưng… Công sức , trí tuệ. những vòng tuần hoàn của máu tim em đang truyền sang chị những cảm xúc lạ kỳ. Sự trân trong tình cảm của E dâng trào trong chị. Hơn ai hết chị hiểu “đã mang lấy nghiệp vào thân” , E nào đâu rảnh rỗi, bởi vậy chị làm sao xứng đáng đc với E đây??? Nhưng chị tự hứa với mình phải làm một việc gì đó để đền đáp ân tình của E. Thành thật cám ơn E nhiều lắm…”của một đồng, công một nén” là đây. Chị mong E luôn khỏe để luôn đem lại nguồn hữu ích vô tận cho những người dân Việt. Cảm ơn một nhà thơ đích thực, dám vì mọi người. E là tuýp nhà thơ hiếm có…Chúc E một buổi chiều ngợt lành ấm áp…!

Huong Ha
Huong Ha
6 years ago

Tho hay qua e viet bai tho mieu ta ve mot thanh pho lon. C cong nhan la một nha tho tai ba do . C cam phuc e day. Chuc mung cho một nha tho tai ba luon sang tac cac bai tho de cho moi nguoi duoc thuong thuc. Chúc mung, chuc mung e nhe mot nha tre tai ba

Ái Châu
Ái Châu
6 years ago

Sai Gòn đẹp lắm

Ái Châu
Ái Châu
6 years ago

Trãi nghiệm Viet Nam qua Thơ anh thật Tuyet voi

Ái Châu
Ái Châu
6 years ago

Hôm nay em vào trang cá nhân của anh mơi thây Thơ của anh đây em thác mặc tai sao k hiện lên dòng thoi gian của em c

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất tuyệt vời

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
6 years ago

Hay quá em à ? Chị tặng điểm mười cho em đó nhé ?

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Bài thơ rất hay trên cả tuyệt vời em Bách Tùng Vũ à..Mỗi lời thơ em viết miêu tả hết một Thành Phố thân yêu trong lòng của bao nhiêu người cả Nước ..Em đã cho tất cả chúng ta..Một chuyên Du Lịch tuyệt đẹp để muôn đời nhớ mãi..Tên em gắng liền với bài thơ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đó em …Chúc em buổi chiều thật nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé em..

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Ôi! Ko biết nói gì nữa, đọc thơ Bách Tùng Vũ mà như lạc giữa phố thị sg! Hay quá là hay

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Tuyệt vời quá anh ơi

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
6 years ago

Hay quá em à

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

lycj bát ngọt ngào quá anh ơi

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thật tuyệt vời quá em trai ơi. Chị chưa biết Sài gòn lần nào nhưng ghé thơ em là muốn vào luôn đó. Chúc em trai đêm an nhiên nhé.

Nguyễn Thị Bích Lợi
Nguyễn Thị Bích Lợi
6 years ago

Một Biệt phủ thơ hướng dẫn viên du lịch tài hoa và thân thiện Cám ơn vì tất cả những điều đó

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
6 years ago

Một chuyến du lịch khắp Thành phố Hồ Chí Minh rất thú vị qua thơ BTV … Tác giả đã vẽ một bức tranh bằng thơ thật khéo léo … Không phải ai cũng viết được … Đi nhiều , tìm hiểu ghi chép nhiều và có những cảm xúc thật sâu sắc … Chúc bạn có thêm nhiều áng thơ đẹp về các vùng miền của Tổ quốc Việt nam …

Huy Hanh Pham
Huy Hanh Pham
6 years ago

Bài nào cũng dài thế này thì có yêu thơ đến mấy cũng không thưởng thức nổi Bách Tùng Vũ ơi.

Thanh Trần
Thanh Trần
6 years ago

Woa thơ hay quá em ơi.. Đọc xong anh muốn đi du lịch ngay nè… Bộ ảnh đẹp quá..

Scroll to Top