Bài Thơ: THÁNG TÁM THỀ HẸN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG TÁM THỀ HẸN (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG TÁM THỀ HẸN
Thơ: Hồng Giang
Thơ họa theo ảnh

Tháng tám về ngẩn ngơ câu thề hẹn
Nắng khát khao mưa ứ nghẹn nhạt nhòa
Chiều uốn cong nỗi nhớ vụt thoảng qua
Hoàng hôn muộn vỡ òa bờ biển vắng

Nhện giăng mành chiếc Xích Đu trầm lặng
Ghế quen xưa im ắng vắng hơi người
Lá úa vàng đã lác đác rụng rơi
Ồ có lẽ ! Thu đến rồi em nhỉ

Lời ai đó bên tai thầm thủ thỉ
Cúc hoe vàng em có nghĩ gì không
Mà bâng khuâng gò má bỗng ửng hồng
Nỗi nhớ lại chất chồng tìm nỗi nhớ

Nếu ngày đó chúng mình không gặp gỡ
Để thu buồn nắng chẳng nỡ mong manh
Hạt sương rơi bờ mi ướt tròng trành
Thời gian cũng qua nhanh nào trở lại

Tháng tám rồi xin em đừng e ngại
Kẻo nhạt chiều …
Hoang hoải ….
Cả trời thu !

01/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Chiều thu ấy anh ơi có nhớ
Bông hồng rực đỏ tặng em
Để má kia ửng đỏ
Em thẹn thùng ơ ngượng ngịu bên anh ??

Chung Trịnh
Chung Trịnh
3 years ago

Đã bị coppy

Nhung Nguyễn
Nhung Nguyễn
3 years ago

Bài này tang e nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay chúc chú chiều thứ 7 vui vẻ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Chóm sang thu bai thơ tinh cảm nhẹ nhàng .thủ thỉ nổi nhơ nhung sao ma hay qua luôn . Thi sĩ a .

Nghi Lâm
Nghi Lâm
3 years ago

Bài thơ tuyệt lắm, Hồng Giang ạ!

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng tám về ngẩn ngơ câu thề hẹn
Nắng khát khao mưa ứ nghẹn nhạt nhòa

Tháng tám về sao lòng ai man mác
Mỗi chiều buồn ngơ ngác ngóng trông nhau
Mùa thu về mang theo hơi thở của đất trời , mang theo bao tình yêu và nỗi nhớ , cứ mỗi thu về những ai đang yêu chắc sẽ cảm nhận được tình yêu nồng ấm nơi con tim
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay , ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Đêm yêu thương ngon giấc nhé chàng

Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay Em chúc mừng Anh

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay lắm anh !
Chúc anh ngày mới muôn điều tốt đẹp …

Ánh Đỗ
Ánh Đỗ
3 years ago

Tuyệt

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thơ anh viết hay

Thành Lâm
Thành Lâm
3 years ago

Oke bài thơ hay !
Hồng Giang ơi…

Trần Vân
Trần Vân
3 years ago

Hay quá a

Trần Thuy
Trần Thuy
3 years ago

Tháng Tám thu đã về anh nhỉ
Mình quyết xa và hạ cũng quyết tàn
Tình yêu ư??!!! Ôi bong bóng vụn tan
Em chẳng thể níu người đi ở lại

Tháng Tám về mình sẽ xa nhau mãi??!
Tháng Tám ơi giữ mãi một niệm thương
Tháng Tám à! Nhói đau giữa vô thường
Vậy thôi nhé mình tạm thành kẻ lạ

Vậy thôi nhé giam sầu trong đáy dạ
Chẳng thể như trời đổ chuyến mưa ngâu
Em hiểu rồi! Em chẳng tránh nữa đâu
Một lạy này em sẽ xa…xa mãi

Người từng yêu xin anh hãy ở lại
Không còn em, anh vẫn có bao người
Dẫu gian khó cũng đừng tắt nụ cười
Kẻ lạ, từng yêu cầu mong anh hạnh phúc.
Đại Thuỷ

Scroll to Top