Bài Thơ: THÁNG SÁU TÌNH MƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG SÁU TÌNH MƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG SÁU TÌNH MƯA
Thơ: Phú Sĩ

Tháng sáu lại về trong bong bóng hạt mưa
Mùa hạ mộng mơ cơn mưa rào trắng xóa
Em vẫn nhớ mãi ngày xưa trên lối nhỏ
Mang chút giận hờn chưa tan chảy vu vơ

Tháng sáu lại về xao xuyến những hạt mưa
Còn nét dịu dàng buồn vương bên góc phố
Nỗi nhớ không tên theo giọt lòng nức nở
Cho con tim sầu dang dở khúc tương tư

Tháng sáu lại về từng hạt cứ miên man
Hay tiếng lòng ta rộn ràng cơn gió thoảng
Cơn mưa ngày xưa ký ức còn loang loáng
Tưới một tâm hồn như đã rạn từ lâu

Tháng sáu lại về đâu phải hạt mưa ngâu
Sao cứ nao lòng một mối sầu khôn tả
Đôi lúc nhớ quên quảng đường qua tất tả
Mưa vẫn lại về trong những nỗi lòng nhau.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Rất hay

Thanh Hoa
Thanh Hoa
6 years ago

Hay qua ban oi.

Trần Thị Kiều Thanh
Trần Thị Kiều Thanh
6 years ago

Thơ hay quá chị êu. Chúc chị buổi trưa vui vẻ đong đầy hạnh phúc

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

thơ hay tuyệt
chúc chiều vui vẻ

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Tháng sáu mưa về nỗi lòng nhung nhớ !
Thơ hay hay thi sĩ nhớ mong …chờ……

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Tháng sáu về cho những hạt mưa mau
Chút sối sả trên đầu ta dịu mát
Xua tan hết những ngày qua nắng gắt
Dịu lòng ta cái nắng của mùa hè
Cảm ơn nhiều của những buổi chiều mưa
Vừa kịp lúc khi lòng ta đang tàn úa

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
6 years ago

Hay lắm thơ bạn.
” Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh cũng xin mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận”

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Rất hay !

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Bài thơ tháng sáu rất hay đó bạn!

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc Phú Sỹ buổi chiều vui nha.

Nữ Hoàng Mê Cung
Nữ Hoàng Mê Cung
6 years ago

Thơ hay lắm nàng ơi hihi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Thơ tháng sáu hay quá , hình đẹp nữ sinh che mưa . Tuyệt lắm chị .
Mưa nghiêng kỷ niệm .
Em chúc chị buổi tối an vui hạnh phúc chị nhé

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền ơi chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Nguyễn Thi Anh
Nguyễn Thi Anh
6 years ago

Tho hay canh dep .chuc chi buoi toi vv hp

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Tuyệt vời lắm em

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Rất tuyệt vời Phú Sĩ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay hồn thơ em .

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! This is Marvelous ..

Abd Elkarim Fouz
Abd Elkarim Fouz
6 years ago

Làm thế nào đẹp mưa

Scroll to Top