Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THÁNG NĂM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Tháng năm về rồi đó em
Phượng vĩ đốt đèn đón hạ
Nắng vàng xuyên trên cành lá
Hè về đỏ thắm màu hoa

Tháng năm gió nồm thổi nhẹ
Đung đưa hàng tre kẽo kẹt
Giữa trưa ve sầu khóc thét
Chạnh lòng nhớ buổi em đi

Tháng năm em nhớ anh không
Riêng anh tiếng lòng thổn thức
Bàn tay áp lên lồng ngực
Mơ màng thuở ấy bên nhau

Tháng năm em có về thăm
Miền quê xa xăm tuổi nhỏ
Hoàng hôn triền đê hóng gió
Bềnh bồng suối tóc em trôi

Tháng năm rồi em về đi
Mình nói những gì chưa nói
Bến xưa con đò vẫn đợi
Chờ người dịu vợi phương xa.

V N C … 04/05/18

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
5 years ago

Bài thơ rất hay cảnh đẹp tuyệt vời quá, lời thơ thật ngọt ngào và ấm áp, chúc a ngày mới vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Dung Võ
Dung Võ
5 years ago

Hay nhẹ nhàng hoài nhớ. Chúc anh trai ngày cuối tuần vui vui nhé

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Đã bảo nà đừng chờ nữa mà nị …..hị hị
À mà nấu cơm chửa ???
Tý em về mà kg có cơm thì thơ củ anh em chi vào mấu cháo hết đới
Heeeeeee

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tình cảm
Khổ thơ cuối rất tuyệt

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Ngay moi binh an nha anh
Thơ hay lắm lun anh

Huy Quốc
Huy Quốc
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ!

Thu Trang
Thu Trang
5 years ago

Bến xưa con đò vẫn đợi
Chờ người dịu vợi phương xa
Haylắm

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
5 years ago

Rất hay anh trai ơi

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Thanh Quach
Thanh Quach
5 years ago

Em thích mùa hoa phượng nở.. Dẹp dương dẹp ngo.. Chúc tác giả dẹp mãi theo vẫn thơ

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Đó em đón hạ cành lá màu hoa chúc mừng

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Tho hay anh luon vui nhe

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Tháng năm về rồi anh có nhớ hong ..?
Tháng yêu thương..tháng ấp ủ mộng mơ..
Tình anh trao ngày ấy ..thật nên thơ.
Một cành phượng mơ .. cài lên tóc rối

Giọng thật trầm.. nhẹ nhàng anh khẽ nói.
Tặng em nè..! Cánh phượng với nhớ thương.
Để lại vấn vương ..chân trời gió lộng..
Thời gian dần rộng.. giờ anh ở đâu..?

Tiếng ve kêu chiều nay.. sao thương quá.
Dĩ Vãng năm nào.. chợt vội vụt qua.
Tôi đưa tay ôm trọn.. Kỷ niệm Xa..
Sự biến mất.. mà lệ nhòa mắt đợi..

Tình yêu hỡi.. sao nghe buồn vời vợi..
Người phương trời.. kẻ ở cuối chân mây
Chợt ngẩn ngây.. Tháng năm ơi có hay..
Nhìn lá Phượng bay..
Tôi…
. Cả trời thương nhớ..

Ngày mới chúc anh vui vẻ ạ..

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Thơ hay lắm anh ak

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay quá tuyệt vời lắm anh trai
Chúc buổi trưa luôn nhiều niềm vui anh nhé

Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
5 years ago

Da diết chú à

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời, tháng năm về…. Rất tuyệt bạn ơi..
Chúc hôm nay, thêm những niềm vui mới bạn nhé.

Hung Pham
Hung Pham
5 years ago

CHỜ NGƯỜI

“Tháng năm rồi em về đi
Mình nói những gì chưa nói
Bến xưa con đò vẫn đợi
Chờ người dịu vợi phương xa”

Tháng năm cho má thêm hồng
Tóc mây bềnh bồng trong gió
Người đi buồn con phố nhỏ
Ôm lời muốn ngỏ từ lâu

Tháng năm mộng ước bên nhau
Sánh đôi qua cầu Ô Thước
Áo ai tím màu tha thướt
Vô tình vội lướt thật nhanh

Tháng năm về ấm lòng anh
Trời xanh ngập tràn nắng lửa
Giờ đây có người tựa cửa
Chờ mong từng bữa ai về..!
HP

Đợi ai vậy anh Võ Ngọc Cẩn

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt hay anh

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Tháng năm thật tuyệt vời

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
5 years ago

Thơ hay rất ngọt ngào ,cây cảnh còn đẹp hơn ,chúc tg một ngày vv và an lành .

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Tối thư thái nhé

Văn Đức Thành
Văn Đức Thành
5 years ago

Nắng tháng năm nằm võng lại nhớ em
Nơi xa ấy em có hay không
Cánh phượng đỏ trời rơi lã chả
Ve khóc than cho tình trẻ ngày xưa
Trưa hè nơi đây anh mơ em đến
Để nói hết Bao điều xưa chưa nói
Cho thoả lòng tình cũ duyên xưa
,,,thật nhẹ nhàng mà hay lắm bạn ơi,,,,,

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt vời

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay quá anh ạ

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tg buổi tối vui vui hạnh phúc

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hoànganh Nguyễn
Hoànganh Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm a

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Hay lắm bạn, bài thơ rất tuyệt vời.

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm anh

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Thơ hay lắm

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Thô hay chịu không cảm xúc lòng người chúc mừng

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Đó em đón hạ cành lá màu hoa chúc mừng

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay quá anh!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Đặng Hoa
Đặng Hoa
5 years ago

Thơ hay lắm

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Thơ lục ngôn tuyệt vời anh trai ơi

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay lắm

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

hay nha anh

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Scroll to Top