Bài Thơ: THÁNG MƯỜI DỊU DÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI DỊU DÀNG (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG MƯỜI DỊU DÀNG
Thơ: Phú Sĩ

Tháng mười về đưa tiễn lá vàng qua
Mang nỗi buồn bâng khuâng trên phiến lá
Mùa ngập ngừng sắt se tia nắng ngả
Gợi nỗi niềm miền thương nhớ chưa xa

Tháng mười về lắng lại những chắt chiu
Miền tuổi thơ trên cánh diều bay bổng
Mục đồng ngả trên lưng trâu nhẵn bóng
Nụ đầu đời ngọt ngào lắm người ơi!

Tháng mười về mang nỗi nhớ chơi vơi
Người lãng quên trên lối về vắng lạnh
Thèm chút vị tách trà xanh tỏa khói
Ta mở lòng dịu dàng đón mùa rơi

Tạm biệt chiều trên góc phố ngẩn ngơ
Người tiễn thu mơn man trong tâm tưởng
Hoa mỏng mảnh luyến lưu cùng nắng sớm
Thoáng nỗi buồn chưa ai nỡ đặt tên.

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Thật tuyệt vời !

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
6 years ago

Tháng đầu mùa vẫn còn mây mưa
Hắt hiu chút buồn gió hát.
Khua âm vực nhói lòng lang bạt.
Cõi xô bồ di trú mộng phù du.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Hay lắm em ơi,vv nhiều nhé

Võ Ngọc Diễm Chi
Võ Ngọc Diễm Chi
6 years ago

Hay bn

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Hoa Hồng Tím
Hoa Hồng Tím
6 years ago

Thơ rất hay bạn ơi !

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Tháng mười dịu dàng hanh hao nắng tắt.
Nỗi buồn không tên góc phố thẩn thờ.

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Câu cuối Phú Sĩ tặng nụ cười đi

Thanh Lieu
Thanh Lieu
6 years ago

Tuyệt lắm Tháng Mười chị à..bt rất hay

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Bài thơ rất hay

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em PHÚ SỸ

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
6 years ago

Tháng mười về nỗi nhớ lắm trong tôi
Lối ngày xưa in bóng mưa ngập tràn
Anh dang tay đón hàng mi lệ ướt
Em tha thiết nên mình mãi chia xa

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Bài Thơ hay quá Phú Sĩ ơi

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Hay và da diết lắm anh ơi.. Buổi chiều an nhiên nhé anh

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay lắm em Phú Sĩ

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay quá bạn à!

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

THÁNG MƯỜI VỀ

Tháng mười về đưa tiễn mùa thu đi
Gió đông đến hắt heo lòng giá lạnh
Mưa rải rác rơi rơi hoài không tạnh
Chợt trong lòng bỗng chạnh nhớ thương ai

Tháng mười về mưa suốt cả đêm dài
Ánh nắng tắt vầng mây đen trùm phủ
Nhìn mưa rơi lòng chạnh buồn ủ rũ
Gợi nỗi niềm nhung nhớ bóng người yêu

Tháng mười về trời mưa thật là nhiều
Mưa rả rích rơi vào trong nỗi nhớ
Nhìn mưa rơi sao trong lòng bỡ ngỡ
Đợi chờ ai mà lòng thấy chơi vơi

Tháng mười về mưa rải khắp muôn nơi
Gió heo may thấm vào lòng lạnh lẽo
Gió đưa mây lửng lờ trôi khắp nẻo
Tháng mười về có lạnh lắm không em

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Vĩnh Dương
Vĩnh Dương
6 years ago

Mình rất thích đọc tất cả các bài thơ của bạn. Cảm ơn nhé

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay lắm em Phú Sĩ

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Quá tuyệt vời

Tim Tim
Tim Tim
6 years ago

Thơ hay lắm

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Ui Thơ hay qá nha e

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Tuyệt lắm anh

Hoa Nắng
Hoa Nắng
6 years ago

Phú Sĩ ! Bài thơ hay lắm

Scroll to Top