Bài Thơ: THÁNG BẢY VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG BẢY VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG BẢY VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Tháng bảy về đem đến một mùa ngâu
Cứ ẩm ướt giọt sầu ai tuôn đổ
Hoàng hôn nhạt vắng chân người dạo phố
Lòng suy tư vẫn cố để mỉm cười

Tháng bảy về chút niềm nỗi chơi vơi
Gió se lạnh làm khung trời hiu hắt
Từng chiếc lá rơi bên đường dè dặt
Như buồn theo tia nắng tắt cuối ngày

Tháng bảy về lầm lũi hạt mưa bay
Cứ rỉ rả u hoài trong đêm vắng
Ta thổn thức trong cô liêu tĩnh lặng
Nhìn hạt rơi như trắng cả cung đường

Tháng bảy về khơi lại chút vấn vương
Đám rêu phủ bên góc tường gợi nhớ
Đành viết vội bài thơ còn dang dở
Khi hạt mưa tan vỡ ngón tay gầy

Tháng bảy về thu sắp ghé vào đây
Cứ ngỡ gió heo may lành lạnh thổi
Sao lạ nhỉ hồn ta đang nhức nhối
Chắc nhớ ai làm thành nỗi u sầu.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngân Khánh Hòang
Ngân Khánh Hòang
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Hay quá.

Ba Gần
Ba Gần
3 years ago

Hay lắm Thanh Hùng ơi!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
3 years ago

Bài thơ rất hay em à

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Hay quá bạn ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Hay lắm anh

Nhan Lequang
Nhan Lequang
3 years ago

Hay

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay quá!

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay em ơi

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay lắm anh trai
Chúc mừng anh ?♥️

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
3 years ago

Thơ xướng hoạ hay lắm cm các bạn

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Tuyệt hay quá anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Hay lắm huynh ạ

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay anh .

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm ạ

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Thật tuyệt vời!
Bài thơ BN rất hay, dạt dào cảm xúc!
Chúc mừng em. ..

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Thơ hay quá em ơi, ảnh đẹp tuyệt vời

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
3 years ago

KỈ NIỆM BUỒN

Kỉ niệm buồn xa xót giữa trời ngâu
Sao vị ngọt men sầu cay mắt đổ
Bờ mi ướt ngóng hình ai đầu phố
Mãi ngẩn ngơ chuốc khổ chẳng tiếng cười

Kỉ niệm buồn khắc khoải mãi nào vơi
Câu ái bện cuối chân trời hiu hắt
Gom nụ biếc trỗi đường tơ dìu dặt
Quãng tình chung lửa tắt đã bao ngày

Kỉ niệm buồn hạnh phúc nhẹ nhàng bay
Ai dỗ mộng đọa đày bên chiều vắng
Hồn nghe nhói câu phượng loan thầm lặng
Tóc đà phai trầm lắng mọi cung đường

Kỉ niệm buồn duyên nợ chẳng còn vương
Mưa bão phủ tim hường bao mùa nhớ
Đời câm nín thềm trăng tình lỡ dở
Nhạt sắc xuân nức nở phận liễu gầy

Kỉ niệm buồn võng lệ ướp hồn đây
Mộng tan vỡ nhìn mây bay gió thổi
Câu nghĩa trọng bên đời sao nhức nhối
Nhịp sáo than đàn trỗi khúc ly sầu.

Hà Trang

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

THÁNG BẢY VỀ

Tháng bảy về dạt dào muôn tình ái
Lắng đọng nhiều nên thắm mãi về sau
Cho mai này không nghĩ thấy lâu mau
Tình yêu ấy vẫn nguyên màu chưa lạt

Làn mây mỏng màu vàng thêm khô khát
Nhớ thương hoài gom những hạt còn vương
Gió thoảng mưa cho má thắm môi hường
Nhành hoa sữa tỏa thơm hương ngào ngạt

Thì người hỡi ta hòa vang giọng hát
Đợi thu về gió lạnh nhạt bờ mi
Thỏa niềm say tay siết chặt níu ghì
Cùng ca hát khúc giao mùa ngọt lịm.

11/7/2020

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Thơ tuyệt quá!
Ý sâu lắng
Cảm xúc dâng tràn
Thuơng chúc em & gd luôn vui- khoẻ- thành công trong cuộc sống!

Christy Tran
Christy Tran
3 years ago

Thơ hay lắm anh ơi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Thơ hay lắm em trai

Scroll to Top