Bài Thơ: THÁNG 7 MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG 7 MƯA NGÂU (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG 7 MƯA NGÂU
Thơ: Phú Sĩ

Tháng bảy về, cơn mưa ngâu sầu muộn
Giọt mưa rơi … rơi trên những phận người…
Câu chuyện tình Ngưu Chức lắm chơi vơi
Đã xa rồi, sao mưa đời chưa dứt…

Kỉ niệm về ngập tràn miền kí ức,
Nhớ tình em ẩn khuất cuộc đời ta
Nỗi nhớ thành những chuỗi hạt mưa sa
Để mình ta qua hai đầu nỗi nhớ

Dẫu chia cắt ở chiếc cầu duyên nợ,
Trời vẫn còn thương đôi vợ chồng Ngâu…!.
Để yêu thương được xích lại gần nhau
Bỏ khoảng cách, không gian xa vời vợi

Đêm tháng bảy ai đó còn chờ đợi
Thầm cầu mong câu hạnh phúc cho người,
Mưa yêu thương đến với mọi nẻo đường
Để tình yêu luôn ươm mầm hạnh phúc.

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn à!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ !

Trần Viện
Trần Viện
6 years ago

Tho hay rất hay diu dàng chúc mung tác giả

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Nỗi nhớ thành những hạt mưa sa…

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Phú Sĩ

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Tuyệt

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Hay lắm em

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay tuyệt em à

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Thật tuyệt vời chị iu ạ, em tặng hoa chúc mừng chị với bài thơ thật hay nhé

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Đương Quynh
Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Rất hay bạn hiền

Võ Mộc Sinh
Võ Mộc Sinh
6 years ago

Hay quá ha!

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay lắm!

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. …GIỌT MƯA NGÂU…

Em có thấy gì…không hỡi em yêu…
Những giọt mưa ngâu… gieo sầu gợi nhớ…
Gió ngâm thì thầm…tình thơ dang dở…
Làn mây mùa thu… lờ lửng êm trôi…

Em có nghe gì…giọt mưa ngâu rơi…
Chiếc lá vàng…lửng lờ trôi theo gió…
Đêm thẩn thờ… ngắm nhìn vầng trăng tỏ…
Mà hồn như… lơ lửng chín tầng mây…

Đêm hằng đêm… mơ mộng ánh trăng gầy…
Miền ký ức… theo mưa ngâu gieo nhớ…
Đêm thu buồn… giọt mưa ngâu nhắc nhở…
Gợi hồn ta…tha thiết mộng tình sầu…

Niềm yêu thương… giờ biết gởi về đâu…
Đành chôn sâu… ở trong lòng biển nhớ…
Kỷ niệm xưa…gợi lòng luôn nhắc nhở….
Giọt lệ sầu… lẻn theo…GIỌT MƯA NGÂU…

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Tuyệt vời em ơi !
Mưa tháng bảy thấm ướt vai anh
Xin đừng mưa tim anh đã lạnh
Sau cơn mưa rồi trời lại nắng
, , , ươm mầm hạnh phúc. .

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Rất tuyệt

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thật tuyệt vời, chúc bạn vui vẻ nhé

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
6 years ago

Sao bài nào cũng hay và đầy cảm xúc vậy em

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay quá bạn

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

…”giọt mưa roi.. rơi trên những phận người “…bài thơ hay quá PS oi!

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Tháng bảy mưa ngâu như cơn sầu không dứt
Tình phải xa luôn ray rứt khôn nguôi
Tích chuyện xưa đã từng kể nguời ơi.
Vì chia cắt nên lệ trời ray rắc

Chiều mưa buồn xám khung trời trầm mặc
Bên cô phòng ngắm bóng nước phập phồng trôi
Kỷ niệm nào giúp ta được thành đôi
Ghép mộng mị́ đan đầy trời nhung nhớ

Hỏi ai đây để ta đầy duyên nợ
Dải ngân hà cũng đã một cầu Ô
Anh Ngưu Lang em chức nữ mãi chờ
Đợi mùa ngâu đến bơ phờ ước hẹn

Đêm hương ngâu tỏa mùi thơm thèn thẹn
Như thấu lòng của kẻ vẹn thầm yêu
Tháng bảy về mang hy vọng cô liêu
Nắng vẫn cháy liêu xiêu tàn phượng đỏ

***
Mưa ngâu xen mỗi chiều mưa lộng gió
Em đếm ngày được anh ngỏ sang sông?

Trần Bích Hường
Trần Bích Hường
5 years ago

Hay lắm ạ. Cả Hoa Mai và Phú Sĩ

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Ngọt ngào ạ

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Thơ tuyệt vời lắm bạn chúc mừng nha

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Ôi lại tháng Ngâu về lại đó sao.
Tim anh thổn thức biết chừng nào.
Phương trời cách biệt hai đầu nhớ.
Thăm thẳm đêm trường đêm thật sâu.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

Tuyệt vời lắm em à .

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay Phú Sĩ ơi…buổi chiều vui vẻ

Scroll to Top