Bài Thơ: THÁNG 12 (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG 12 (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG 12
Thơ: Thanh Hùng

Tháng mười hai cùng tiết trời se lạnh
Gió bấc về xua vệt nắng hanh hao
Đám lá khô đùa cơn gió xạc xào
Ngày nắng ráo thấy nôn nao trong dạ

Tiết trời đông bầu trời sao thấy lạ
Mất mây hồng để xám cả vấn vương
Lá vàng rơi lác đác ở trên đường
Lòng chợt nhớ và thương mùa hạ cũ

Tháng mười hai màu trời buồn ủ rũ
Hạt sương mềm nấp dưới nụ hoa xinh
Sợi nắng lên sương vội vã chuyển mình
Thành hơi khói rung rinh trong mờ ảo

Tháng mười hai vội khoác thêm chiếc áo
Thoáng lạnh lùng chao đảo một bờ vai
Bởi mùa đông ngày nắng chẳng kéo dài
Chỉ có lạnh cùng heo may se sắt

Tháng mười hai ai có về góp nhặt
Chiếc lá vàng đang héo hắt rụng rơi
Ôm niềm riêng thành nỗi nhớ không lời
Tay siết chặt nghe chơi vơi niềm nhớ.

Tp. HCM
P T H

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Thơ rất hay

Nhan Lequang
Nhan Lequang
4 years ago

Hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Hay quá em ơi

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
4 years ago

❤️?❤️???

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Bài thơ mượn một hiện tượng thiên nhiên để nói về tâm tư tình cảm của con người thật là ấn tượng .Đôi lời góp vui cùng em nhé

CHÀO THÁNG MƯỜI HAI !

Đã lâu rồi mình không gặp được nhau
Ai đã quên những buổi cùng chung bước .
Anh đi xuôi còn em đây bước ngược
Về hai nơi không có điểm giao đầu

Nhớ nhung nhiều nhưng cũng phải quên thôi .
Đừng mong và cũng đừng thương nhớ nữa
Khi ngày đông giá rét đã về rồi….

Quả đúng như thế ….
Thời gian đang trôi dần về những ngày cuối năm .Nhưng tất cả vẫn như đọng lại trên mỗi giọt sương đêm khắc khoải …Một chút thôi …những nhớ nhung hoài niệm của những gì ta chưa kịp rời xa thì đã thành xưa cũ …
Tháng 12 !…
Tháng của yêu thương ấm áp và sâu lắng tình người trong giá lạnh ngày đông .
Tháng của chờ mong , nhung nhớ …Một chút nắng lẻ loi , một chút gió heo may , một chút lạnh cuối mùa cho lòng buồn man mác…
Nhưng không, tuy thế, tháng 12 vẫn là tháng của hò hẹn, tháng của lễ Giáng sinh vui vẻ, Tháng của người thương đợi người thương khi xuân về tết đến …
Thời gian đã trôi nhanh .Người ơi xin đừng nguôi hy vọng .Hãy yêu thương và trân trọng những gì mình đang có .Đừng vội lãng phí với thời gian .
Chúc mọi điều tốt đẹp !

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
4 years ago

Bài thơ BN rất hay , rất mượt mà & dâng trào cảm xúc!
Chúc mừng em trai!

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
4 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn nhé!

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi!

Dạ Diễm
Dạ Diễm
4 years ago

Bài thơ hay ảnh tuyệt đẹp !

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

DẠ KHÚC THÁNG 12
Thơ: Dương Hoàng

Tình khúc nào dành tặng tháng mười hai
Trở gió bấc cho lòng ai se lạnh
Sương giăng kín chợt mơ về ảo ảnh
Con đường xưa và những cảnh xa người

Dạ khúc nào viết tặng mối tình khơi
Ngày hôm đó nói nhau lời ly biệt
Dù ta đã từng một thời tha thiết
Giờ chia xa ôm riết nỗi âu sầu

Giữa đông rồi hồn đã gởi về đâu
Không ngăn nổi dòng châu nào chực rớt
Phải cố gắng tự mỉm cười giễu cợt
Tại bụi thôi đừng yếu ớt vậy mà

Cố dằn lòng để tránh nỗi xót xa
Bởi đông giá cho hồn ta lạnh lẽo
Đêm hoang vắng ngọn gió lùa thắt thẻo
Còn gì không ở cuối nẻo đường tình

Cơn gió lùa từng chiếc lá rung rinh
Rồi vội vã rùng mình rơi vào đất
Một dạ khúc giữa trời đêm tất bật
Tháng mười hai ôi sao thật là buồn.

D H 2019

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ah

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

DẠ KHÚC MONG CHỜ

Vẫn còn đó bao lời thơ nức nở
Thu mãn rồi để nhớ trải niềm thương
Đông về đây nắng giận dỗi quên đường
Gió gào thét lạnh vương trên muôn nẻo

Dù cố giữ những gì càng khô héo
Chuyện hợp tan cứ ghẹo mãi tim hồng
Giá buốt nào cho cung bậc hư không
Tìm lối cũ chất chồng thêm niềm nỗi

Anh đi mãi cho thu tàn nắng vội
Em cũng quen với lối cũ một mình
Đông đến rồi vai nhỏ bóng lặng thinh
Tìm ký ức trong tình yêu ngây dại

Cuộc sống cũng theo mùa sang mê mải
Tháng năm trôi nhìn mái tóc điểm sương
Duyên đầu gom nhìn gió lạnh bên đường
Ôm kỷ niệm một thời còn lưu dấu.

Nga Phạm.

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Tháng mười hai đong đầy yêu thương nhé
Thanh Hùng

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm anh.

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ xướng họa hay lắm bạn!

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay lắm anh
Chúc mừng anh ?❤️

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
4 years ago

Tuyệt vời em à

Julio César Pérez Lobos
Julio César Pérez Lobos
4 years ago

WOOOW

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Thơ hay quá

Thu Phương
Thu Phương
4 years ago

Thơ hay quá

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa ạ
Chúc anh ngày mới trọn niềm vui!

Kim Ánh
Kim Ánh
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
4 years ago

WOOOW

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Scroll to Top