Bài Thơ: TÂY NGUYÊN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂY NGUYÊN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂY NGUYÊN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lên Tây Nguyên giữa tháng ba.
Mùa xuân về mênh mông nắng gió.
Cà phê bạt ngàn đã ra hoa.
Trắng một vùng cao nguyên đất đỏ.

Từng đàn ong tíu tít bay xa.
Lấy phấn thơm trên cây trong cỏ.
Chắt chiu nên những giọt mật ngà.
Dâng cho đời niềm vui nho nhỏ.

Tiếng suối rừng như bản hùng ca
Con nai vàng bước chân bỡ ngỡ.
Ngơ ngác bên cánh bướm la đà.
Bay lượn quanh những bông hoa nở.

Tây Nguyên xanh hùng vĩ bao la.
Có sử thi Đam San một thuở.
Có em cô gái nhỏ Ba Na.
Múa xoang say mê bên ngọn lửa.

Tiếng hát em cao vút ngân nga.
Xa em anh mang theo nỗi nhớ.
Nhớ Tây Nguyên miền đất hiền hoà.
Nhớ cà phê Buôn Mê góc phố.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Woa..tho hay,hoa cafe dep qua

Theu Nguyenkim
Theu Nguyenkim
8 years ago

Khong thay con Ong đi lay mât!

Trinh Pham
Trinh Pham
8 years ago

Cao Nguyen rat dep ben ly cafe Ban Me

Hoàng Hải
Hoàng Hải
8 years ago

Bài thơ nào của anh cũng hay cũng thực, nhưng anh ơi em thấy ong hút mật, lấy phấn trong hoa sao ở đây ong lại lấy trong cỏ hả anh?

Hiền Nhật Phương Trần
Hiền Nhật Phương Trần
8 years ago

Bài thơ rất hay. Giầu hình ảnh. Tuyệt lắm anh ạ

Dung Nguyen
Dung Nguyen
8 years ago

Hay lắm

Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
8 years ago

Gui tang anh. Hinh chup tai vuon cafe Daklak.

Hoàng Nhung
Hoàng Nhung
8 years ago

Tháng ba mùa con ong đi lấy mật.
Mùa con voi xuống sông hút nước
Mùa em đi phát rẫy

Van Tuan Bui
Van Tuan Bui
8 years ago

Thích nhỉ ? Ước có lần mình được đến tây nguyên

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Bài thơ đậm nét hương quê . Em pleiku má đỏ môi hồng . Một thơi nương náu . Đọc thơ bạn nổi nhớ miên mang . Cám ơn bạn

Nguyễn Kỳ
Nguyễn Kỳ
6 years ago

Ôi thương sao ma ra giêt thê
Đúng la môt nha thơ rôi
Sinh đông lưu luyên nhơ thương

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
6 years ago

Mặt trận tây nguyên.
Một thời chinh chiến.
Với những địa danh.
IA, mơ. ÍA, súp.
C, Rê bốc. Bản đôn.
Ký ức, một thời..
Chia sẻ cùng bạn.
Ôn lại ngày sưa…..

Nguyễn Xuân Lang
Nguyễn Xuân Lang
6 years ago

Thơ hay Hình minh họa đẹp !

Scroll to Top