Bài Thơ: TẶNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TẶNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG (Tác giả: Bảo Châu)

TẶNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Thơ: Bảo Châu

Tháng bảy rồi nâng vần thơ con viết
Tặng Mẹ anh hùng người Mẹ Việt Nam
Xuân đi qua hạ đã bước chân sang
Thu chờ đón bao lá vàng về cội

Các con Mẹ đi trong bom đạn dội
Chí căm thù đốt cháy nỗi niềm đau
Tuổi đôi mươi bao mái tóc xanh màu
Nuôi ý chí như con tàu vượt sóng

Bao năm rồi các con đi xa vắng
Tuổi xuân thì như sóng nước xa khơi
quê hương con Mẹ đến muôn nơi
Sống chiến đấu để đời sau hạnh phúc

Rơi máu xương các Anh không chịu nhục
Ngọn lửa hồng hun đúc đã từ lâu
Bao người con nằm lại tận rừng sâu
Còn bao người chìm đâu trong lòng biển

Cánh rừng già đan chen chồi xanh biếc
Chở che Anh đi biền biệt không về
Nuôi căm hờn mang nặng những lời thề
Chưa hết giặc con chưa về thăm Mẹ

Hòa bình rồi 43 năm thật lẹ
Mắt nhạt nhòa chân Mẹ bước mau mau
Chỉ mong sao có được phép nhiệm màu
Mẹ sẽ thấy ngày sau con trở lại

Đôi chân Mẹ bước đi trong mê mải
Bao năm ròng mãi mãi vẫn tìm con
Đường Mẹ đi sỏi đá cũng đã mòn
Vẫn chưa thấy bóng dáng con của Mẹ

Đến đây rồi Mẹ đứng nhìn lặng lẽ
Có phải không con bé bỏng của mình?…
Đôi mắt hiền nụ cười quá là xinh
Sao không ra… cứ lặng im nhìn Mẹ!!!

Con yêu ơi về quê nhà con nhé
Tấm hình này Mẹ ẵm bế à ơi
Dù thân con vẫn phiêu bạt muôn nơi
Nhưng con vẫn đời đời luôn bên Mẹ

Mẹ anh hùng con cảm ơn Mẹ nhé
Hiến con yêu để hạnh phúc dâng đời
Chúng con nay được sống cảnh rạng ngời
Nhờ ơn nghĩa tình thương nơi Mẹ cả

Con biết rằng Mẹ cũng đang vội vã
Tìm con mình dấu tất cả niềm đau
Đất nước ta giờ được thắm xanh màu
Ơn của Mẹ ngàn năm sau vẫn nhớ.

Bảo Châu
02.7.2018

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Lý
Sơn Lý
5 years ago

Nam mô a Di Đà Phật

Phạm Ngọc Luận
Phạm Ngọc Luận
5 years ago

Bài thơ hay ảnh rất đẹp chúc t gi ngày mới h p

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt chúc mừng Em . Tháng tri ân Mẹ VN Anh hùng .. .!

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Rất cảm xúc sâu lắng
Tuyệt vời

Hoàng Liên
Hoàng Liên
5 years ago

Thơ thật hay cảm động vô cùng???

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Rất hay dạt dào.. chúc ngày mới..

Thân Thị Lai
Thân Thị Lai
5 years ago

Bài thơ hay đầy ý nghĩa chúc nhà thơ hồn nhiên vui vẻ hạnh phúc và mãi mãi là người đánh thức những kí ức nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
5 years ago

Hay lắm em. Chúc em cả tuần vui vẻ và hạnh phúc.

Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Thơ hay, xúc động quá !
Chúc mừng nhà thơ nhé.

Thu Nguyễn
Thu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời chúc mừng em

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Thương mẹ quá trái tim luôn rỉ máu
Vẫn tìm con trên khắp mọi nẻo đường
Ôm ảnh con lòng mẹ cứ nhớ thương
Yêu con quá vẫn vấn vương tình mẹ
Đọc thơ em cảm động lắm em yêu
Mẹ Việt Nam vẫn tìm con nhiều lắm
Bao đứa con chưa về được vẫn nằm
Trong núi cao , rừng thẳm, biển khơi xa…..

Trần Tiệp
Trần Tiệp
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc em luôn mạnh khỏe và có nhiều bài thơ hay.

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Người mẹ Việt Nam với tinh thần yêu nước
Chí oai hùng bà Triệu bà Trưng
Bao gian khổ cùng chồng con diệt giặc
Đảm việc nhà xây dựng xóm thôn
Cả cuộc đời tuổi xuân dành đất nước
Nay già rồi gối mỏi chân đau
Đời đã bước sang bên kia chân dốc
Mà chồng con đang đứng đợi phía xa vời
Ông và các con hãy đợi tôi chút nhá
Công việc bây giờ vẫn chưa chút bình yên
Bao gia đình vẫn màn trời chiếu đất
Bao con thơ vẫn thiếu sữa thiếu cơm
Mẹ vẫn cùng bao người chia sẻ
Tấm lòng vàng lá lành đùm lá rách
Nơi suối vàng ông và các con gắng đợi .
Chút hơi tàn gia đình sẽ đoàn viên

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay và cảm động vu cùng chị ơi
Em chúc chị ngày mới vui vẻ mạnh khỏe hp nhé chị

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Thơ hay cảnh cảm động quá chị ạ

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Rất xúc động hay quá bạn ạ. Chúc bạn tuần mới vui vẻ hạnh phúc nhé bạn.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Thương quá Mẹ ơi

Phuong Lan
Phuong Lan
5 years ago

Mâm cơm mẹ đợi các con
Các con đi mãi
Chẳng con nào về !!!

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Anh có một ngươì bạn cúng quê hy sinh năm1972 ở chiến trường nước bạn laò
Tự tay anh và đồng đôị chôn cất
Anh có gí tên tuôỉ đĩta chỉ quê quán đơn vĩ
Đến năm96 đôị quy tập đã đưa về nghiã trang quếnhà
Môỉ lằn đếm thăm mẹ là mẹ khóc
Mẹ là méV N A H
MẸ CÓ hai ls mẹ mơí hai năm nay đọc baì thơ cuả em anh cãm đỗng lắm

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Chau chao co
Me đã hiên con mình cho dât nươc
Mat me nhoa gôi moi còng lưng
Nhung gio day ai cham soc som hom
Loi xom ba con khi luc yeu
Con hang ngay ai giot nuoc bung com
Van cu phai cam cui ngay dem khuya som
Van ngay dem trong ngong cac con ve
Chau xin loi co,dung trach chau nghe

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thương các mẹ quá vì thương con nhưng cũng chẳng biết làm gì các anh đi cứu nước vì đân nay ở lại chiến trường nơi giá lạnh cảm ơn em đã nhớ đến các anh mà đăng trương trình này

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Hay xúc động quá chị iu! Bài thơ Chị viết rất sâu lắng thật đầy ý nghĩa lắm đó chị.
Cảm ơn người mẹ đã sinh ra những người con vì quê hương đất nước Việt Nam.
….vì thế mới thấy được sự hi sinh của các bà mẹ Việt Nam Anh hùng lớn lao nhường nào…, xin vinh danh, tỏ lòng biết ơn và khâm phục đến các mẹ Anh hùng việt nam.
Kính chúc chị luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và mãi mãi là một nhà thơ hay nhất nhé!

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay súc đông

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Hay lắm em ơi chúc em vui vẻ thật nhiều

Tuyen Phan
Tuyen Phan
5 years ago

Chúc mừng tác giả đã có bài thơ hay và đầy ý nghĩa của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và nói lên nỗi buồn đau thương của người mẹ Việt Nam mong con ngày chiến thắng trở về nhưng đã bốn mươi ba năm rồi mà chẳng thấy con đâu

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay ,ảnh minh hoạ sinh động quá !

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
5 years ago

Bài thơ rất hay rất xúc động !
Chúc mừng em và bài thơ
Mong mẹ bình tâm mong các anh bình yên nơi cửa phật

Hang Bich
Hang Bich
5 years ago

Xúc động rơi nước mắt chị ơi!

Hang Bich
Hang Bich
5 years ago

Đất nước này nặng nợ với các Anh!

Nguyễn Xuân Quảng
Nguyễn Xuân Quảng
5 years ago

27/7 gần đến rồi . Nhớ thương dd vẫn nằm trong rừng sâu , mỏn đá dãy TS hùng vĩ …Thanks tác giả ngợi nhớ CSQĐNDVN …!!!

Liêm Trân
Liêm Trân
5 years ago

Tháng 7 lại về, tháng tri ân những anh hùng, liệt sĩ đả hy sinh xương máu vì quê hương đất nước, vì giống nòi Việt Nam ta.
– Cám ơn tác giả Chien Pham Thi đả có một tác phẩm mới viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng.
– Sống là cho đâu chỉ nhận riêng minh !

Scroll to Top