TẠM BIỆT NHÉ SÀI GÒN
Thơ: Hoàng Anh
Phương trời Nam nắng Sài Gòn hoa lệ
Bạn bè ơi tạm biệt nhé niềm vui
Cái siết tay còn đọng những ngậm ngùi
Ta cùng nhau thắm tình vui hạnh ngộ
Về phương Bắc rét lạnh căm mười độ
Nhớ nụ cười nở rộ những vành môi
Tay nắm tay cái siết nhẹ bồi hồi
Nói gì đâu mà bầu trời xanh thắm
Muốn giữ mãi đôi bàn tay thật ấm
Muốn hò hẹn để vương vấn bao ngày
Sài Gòn ơi vẫn còn những nồng say
Cảm động lắm nối vòng tay thân ái
Nơi đô thành gió mùa đang tê tái
Tạm biệt nhé tình thơ mãi thăng hoa
Nối vòng tay Nam Bắc như một nhà
Trái tim ấm một bài ca hạnh phúc
Chỉ thế thôi mà niềm tin vững bước
Xuân sẽ về ta nhặt được niềm vui
Hoàng Anh 31/1/18
Tho hay va tinh cam liu luyen qua ban oi
G9
Rất hay nha tg !
Một thoáng SG hả Hoàng Anh …?
Chị lại về à . lại không quên cái lạnh Hà thành chị.
Bài thơ hay lắm chị ơi
Chúc chị đêm muộn ngon giấc nhé
Bye!
Tặng chị!
Chúc mừng chuyến đi sg tốt đẹp
Thành phố đau buồn lắm phải không…không..sao bỏ phố lên rừng…là lá la ?
Thơ Em hay quá
Tạm biệt sài gòn hay vậy vào sg sao ko cho gặp ta .người sg dễ thương lắm chứ bộ .
Hoàng Anh: Thơ nàng rất hay, chỉ tiếc là Sài Gòn ấm áp vậy sao vội tạm biệt chứ!
Mời tỷ cf ma ko thấy nói gì
Vèo hổng hú
Thơ hay hình rất đẹp chị iu
Xinh quá đuê ! Hum qua còn Tân Cảng gì gì đó … Giờ nàng đã có mặt ở HN rồi ❤️❤️❤️
xin tạm biệt nàng thơ Hoàng Anh chúc em thượng lộ binh an..
Vui vẻ sg em đẹp
Hay lắm em
Rất hay
Cô gái Hà thành viết bài thơ thâm thuý,hay quá!
Hay tuyet!
Nắng sài gòn em đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
thật hay.
Em
Tuyệt lắm chị ui
Đẹp quá chị
tuyệt vời bạn!
HOÀNG ANH
THẬT TUYỆT VỜI EM Ạ
CẢM ƠN EM NHÉ.
Tuyệt vời lắm nha iu đi chơi sướng thật hihi
Đẹp quá chị ơi
Đẹp quá chị ơi
Tạm biệt Sài Gòn về Hà Nội rét lạnh lắm em ơi
Thơ hay hình đẹp lắm chị
Thật tuyệt vời những vòng tay thân ái. Chúc e ngày mới an nhiên nhé
Chào Bạn đã đến TP tôi yêu !
Bài thơ hay qua ́
Thơ hay tuyệt lắm
Hay lắm chị?
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Vào Vinhome Central Park Sài gòn mà hỏng báo tui biết hỉ. Kkkkkkkk
Bên bờ sông Sài Gòn
Hay lắm mụi