Bài Thơ: TA VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TA VỀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TA VỀ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Ta đã chán cái cõi đời giả trá
Chán bạn bè, chán cả…Những ước mơ
Chán luôn mình, chán viết những vần thơ
Ôi…! Ta muốn…Ngu ngơ… Mà vui sống

Mặc thiên hạ kẻ khôn, người hiểu rộng
Mặc dòng đời biến động…Những tranh đua
Ta bây giờ, thích là kẻ… Đã thua
Về ẩn dật, làm vua nơi… Hang núi

Chẳng đấu tranh, chẳng cần chi luồn cúi
Chẳng sang giàu, chỉ…Túi rỗng…Đi hoang
Giữa biển đời, làm một kẻ lang thang
Không thế sự, chẳng màng…Danh với tiếng

Ta muốn sống giữa đời…Tâm bất biến
Thôi bỏ đi, cống hiến để làm gì
Xin lỗi đời, ta khép lại…Trang thi
Đường thơ phú, bất tri…Ngày tao ngộ

Sóng bể đời đã trải qua mấy độ?
Có đổi thay, có ngộ…Đúng, sai không?
Cảnh lầm than, tan nát bức thành đồng
Thương vận nước, tim hồng đau rỉ máu…

Ta về đây, thân xưa… Đời nương náu
Bỏ hết đi, quý báu chẳng được gì
Trở mặt thay, ôi ! Lắm kẻ so bì
Danh với lợi…Sá gì, không…giết chóc !!!

BÁCH TÙNG VŨ 11/6/2018.

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Hai Van
Nguyen Thi Hai Van
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ.

Thi Mua Nguyen
Thi Mua Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm em ơi. Chúc em bu ổi tối vvhp nha a

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
5 years ago

Đang buồn lại đọc được bài thơ này của anh buồn lại thêm buồn

Thunguyet le Thi
Thunguyet le Thi
5 years ago

Thơ hôm nay buồn quá hà, hay lắm anh nhà thơ đẹp trai

Trí Nguyễn
Trí Nguyễn
5 years ago

Ta về ẩn vật sau nương
Im hơi lặng tiếng còn đường…..

Mai Thị Nga
Mai Thị Nga
5 years ago

Cha buôn cung la đê quên đi sư đau khô bai thơ y hay

Nguyễn Trung Thướng
Nguyễn Trung Thướng
5 years ago

Ban lam j phải tâm trạg vậy cứ vui lên cho đời tươi trẻ ko việc j phải để ý đến thiên hạ bạn ạ

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
5 years ago

Bài thơ hay lắm ….ở thế kỉ 21 này cuộc sống ở thế gian luôn tranh đấu….giàu nghèo văn minh vẫn cạnh tranh ……
Chúc bạn hiền vui vẻ thanh thản hé…

Tuyetthanh Duong
Tuyetthanh Duong
5 years ago

Buông bỏ hết danh lợi chi em
Đời ngắn lắm đua ganh nhiều vô kể
Trên giòng đời bao kẻ yêu người ghét
Lợi lọc gì sự dối trá lên ngôi..
Chúc em vui bình an nhé BTV

Châu Giang
Châu Giang
5 years ago

Đừng bi quan thế. Ta hãy yêu mình và cứ thơ đi. Thơ cho mình cho đời tươi đẹp

Bông Bông
Bông Bông
5 years ago

Đọc thơ Bách Tùng Vũ hôm nay sao buồn quá, cố gắng vui lên để ̀ viết tiếp những vần thơ tặng cho đời Bách Tùng Vũ nhé.

Ngô Thị Huế
Ngô Thị Huế
5 years ago

Bài thơ hay lắm nhưng buồn quá. Đừng buồn lâu em nhé. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
5 years ago

Sao lại buồn thế em măc kệ đi em trong cuộc sống làm sao mà lường hết được những diễn biến của cuộc đời

Dao Hoang
Dao Hoang
5 years ago

Một thoáng buồn ,
Một thoáng chán .
Một thoáng vu vơ.
Đời là thế chẳng trách gì Vũ Bách Tùng ơi .
Hết mưa là nắng hửng lên mà .
Chúc cho cháu vui tươi và khỏe mạnh.
Để cho đời những vần thơ ý nghĩa .

Ngọc Luyến
Ngọc Luyến
5 years ago

Ui .. Sao bài thơ buồn vậy em ? Đừng buông bỏ .. Dẫu c đời còn nhiều điều phi lí và gian khổ .
C chúc e vv binh an

Van Le
Van Le
5 years ago

Cõi trần một cõi đau thương
Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu
Biết buông biết bỏ cái đau
Sống đời thanh tịnh cõi Chơn mau về.
Chúc buổi tối an lành.

Trần Hương
Trần Hương
5 years ago

Thơ em mang nặng nỗi niềm…
Vui lên em nhé buồn phiền sẽ qua !

Lê Ngọc Diễm
Lê Ngọc Diễm
5 years ago

Rất hay..! Đáng nể phục..!
Mến chúc một tối an lành nhé Bách Tùng Vũ.!

Thùy Thuật
Thùy Thuật
5 years ago

Bạn tôi ơi xin đừng nhìn bóng tối.
Những ánh sao lung linh vẫn gập trời.
Hãy cứ yêu mình hãy cứ yêu đời.
Hãy toả sáng để xua đi bóng tối.
Nếu khóc than buông xuôi thì có gì đáng nói.
Cuộc đời vui cả khi bão giông đầy.

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ đầy tâm sự và trách móc . Em đang chán nản . Chị chỉ chúc em luôn an vui và luôn bình an

Minh Tâm
Minh Tâm
5 years ago

Chúc BTV luôn bình thản,bằng lòng và an nhiên nhé!
Tất cả sẽ qua mà

Tuyết Vũ Ngọc
Tuyết Vũ Ngọc
5 years ago

Cố gắng lên em
Đừng vội bỏ cuộc mà

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Tuyệt lắm anh!
Chúc anh Tuần mới nhiều niềm vui, tốt, an, HP.

Lê Xuân Tốt
Lê Xuân Tốt
5 years ago

Chu du thì lúc nào chẳng ghét Gia Cát lượng ban tâm chuyện đó làm gì

Bạch Mướt
Bạch Mướt
5 years ago

Thơ hay quá nhưng buồn cũng quá!…
Về nghỉ một chút thôi nha em! Hãy sớm trở lại để đóng góp cho đời em nhé!
Chúc em luôn khỏe mạnh Tùng nhé!

Phuong Huynh
Phuong Huynh
5 years ago

Tho rat hay va tam trang sao ma bai tho giong tam trang cua em vay chuc anh buoi toi vui ve nhe

Trương Thị Cẩm
Trương Thị Cẩm
5 years ago

Cuộc đời như giấc mộng dài.
Màng đêm buông xuống ,lạc hoài suy tư.
Chúc anh có một buổi tối vui vẻ anh nhé …
Bài thơ đầy tâm sự của sự đời anh ạ

Hồng Cẩm Nguyễn
Hồng Cẩm Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em trai, nổi niềm sâu sắc. Chúc mừng em vui khỏe an lành hạnh phúc và ngủ ngon em nhé

Thuc An Nguyen
Thuc An Nguyen
5 years ago

Đọc thơ e rất hay nhưng buồn lắm e,hãy vui và lạc quan Bách Tùng Vũ e ơi

Nguyễn An
Nguyễn An
5 years ago

Thơ hay lắm Bách Tùng Vũ ơi
Buồn cho nước Việt lắm phải ko em trai
Chúc em luôn vui khỏe bình an hp nhé .❤?

Gái Lê
Gái Lê
5 years ago

Ngày xưa đi học, chị trách các ông nhà thơ tài ba sao thích ẩn cư. Giờ thì hiểu! Khi nào đi? Nhớ để lại tài sản nhé!!!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Thơ rất hay nhưng đọc thấy buồn
Chắc tác giả có tâm sự không vui
Không biết nói gì
Chúc bạn sức khoẻ niềm vui hạnh phúc
Buồn nào rồi cũng đi qua
Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào
Chúc vui vẻ

Thi Bich Vu
Thi Bich Vu
5 years ago

Đừng buồn quá như thế, xã hội lắm kẻ xấu nhưng cũng nhiều người tốt mà, ít nhất em cũng luôn có người thân ruột thịt, đặc biệt là bố mẹ anh chị ở bên. Em vui thì chị mới vui được, luôn nhớ điều đó nhé.

Nhien Nguyen
Nhien Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá
Cảm xúc và tâm trạng tiêu cực thế
Sống trên đời có lúc cũng giả ngu ngơ
Đẻ xem thế sự trên đời ra sao
Chúc tg vv nhé

Chi Thân Khánh
Chi Thân Khánh
5 years ago

Em oi đành vậy theo ý trời .
Bài thơ Em viết . thay lời than thở của muôn dân .
Vận Mệnh đất nước . trông chờ vào sự Anh Minh của đảng và nhà nước .
Con muôn dân cũng chỉ biết tham gia .
Mong rằng . ý trời chiều theo lòng dân Em ak ..
Chúc Em buổi tối vui vẻ an lạc nhé ..
Toàn dân buồn nhưng chờ đợi thôi Em …!!!

Hien Tong
Hien Tong
5 years ago

Em à.
Trong cuộc sống, có gì là hoàn hảo, mĩ mãn, toại nguyện đâu, tự ta phải điều chỉnh theo hướng tích cực, phù hợp với môi trường, csong của mình …
Em hãy nghị lực vươn lên, sức khỏe, tinh thần là số 1, đừng buồn chán..bi quan, tổn hại skhoe đó em.
Chúc em khỏe, nghị lực, vui và vươn tới nhé Bách Tùng Vũ+ Lê Chung !

Lê Ngọc
Lê Ngọc
5 years ago

Neu chan chuong ba lo kia la ban
Den 1 noi ma ta dang can den
Bo sau lung bao buon phien chan nan
Tim cho ta lai nu cuoi va suc song

Nguyễn Thị Gấm
Nguyễn Thị Gấm
5 years ago

Thẳng thắn thường thua thiệt. Nhưng e luôn để lại cho chị, cho mọi người lòng cảm phục, ngưỡng mộ. Một con người có nhiều tâm tư, trăn trở. Một con người hiểu biết sâu rộng, sống thẳng và rất nhân hậu. Đọc thơ e chị thấy rõ điều đó. Vui lên e và tiếp tục cầm bút nhé.

Gái Lê
Gái Lê
5 years ago

Buông bỏ cũng là một cách an yên. Làm kẻ thất bại để người đời đắc thắng. Lại nhớ đến Nguyễn Bỉnh Khiêm : Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn người đến chốn lao xao.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Cháu đừng vội bi quan tuổi trẻ tiếp tục tranh đấu bằng văn phong bút pháp hiểu biết của mình tiếp tục viết cho đời đẻ người điếc được thấy người mù được nghe chúc cháu luôn an vui hp

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
5 years ago

Thơ hay đa cảm đa sầu
Thương thân trách phận bể dâu cuộc đời
Lời thơ ý nghĩa tuyệt vời
Phải chăng vận số do trời định phân.
Thơ hay nhiều cảm xúc
Đượm buồn sâu sắc.
Chúc cháu mạnh khỏe
an vui hạnh phúc.

Tan Binh Nguyen
Tan Binh Nguyen
5 years ago

Ta chẳng muốn làm kẻ không biết khóc
Không yêu thương, không lăn xả vì thân
Không quê hương, không lấn bấn dân, thần
Không nặng gánh đường xa về với tiên tổ

Đã chót làm con của vua Hùng đất Việt
Yêu máu đào thấm đẫm đất non sông
Yêu bờ ao gánh lúa ở trên đồng
Yêu xóm nhỏ tiếng à ơi bình dị

Ta cứ sợ một ngày không tiếng sóng
Không mảnh đất nào còn nắm ở trên tay
Ta thấy sợ rồi có một ngày mai
Con cháu ta lại cúi đầu nô lệ.

Bình Mai
Bình Mai
5 years ago

Tôi biết Bách Tùng Vũ là người có năng lực hiểu biết sâu rộng. Bạn hãy mang tài năng hiểu biết của mình để cống hiến và phục vụ Cách mạng, Đảng, Nhà nước và Nhân Dân, chứ đừng để năng lực, hiểu biết của mình bị bọn phản cách mạng, các thế lực thù địch lợi dụng, mà bạn nên tiếp tục góp phần, công sức xây dựng chế độ, Nhà nước ta ngày càng tiến bộ, phát triển mà Đảng, Bác Hồ và Nhân Dân ta đã và đang thực hiện. Chào thân ái

Cuc Nguyen
Cuc Nguyen
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời em à , một con người sống không đua chen thì suy nghĩ như trong bài thơ là rất đúng , chỉ cần sống chân tình là đủ , chúc em vượt qua mọi gian truân sóng gió nha

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Có chỗ nào ngồi lãng mạn quá! Thơ hay em

Hung Phat
Hung Phat
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc buổi tối vui vẻ bạn nhé

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Lời thơ em chị đọc xong muốn khóc
Nghe xót xa như thầm trách sự đời
Cảnh lầm than ơi hỡi thế nhân ơi..?
Thương vận Nước..Hỡi trời cao có thấu

Cố lên em ..Ta đứng lên tranh đấu
Mang trong mình dòng máu đỏ Lac Hồng
Chí Nam Nhi ta gìn giữ non sông
Cùng góp sức ..Giữ thành đồng Tổ Quốc..!

Thơ em rất hay ..Đừng buồn em nhé ..Hay cố lên …Chúc em an vui hp

Scroll to Top